Giáo xứ Vinh Hương

Đền thờ đích thực

Thứ ba - 16/04/2019 21:50

Nhà thờ Chính toà Đức Bà Paris là biểu tượng của những nỗ lực vì hoà bình, vì vẻ đẹp, vì hy vọng, vì niềm tin cho dù không phải niềm tin Kitô giáo. Đây là mất mát lớn lao vì một vết thương trầm trọng. Sự sụp đổ của toà tháp có ý nghĩa mang tính biểu tượng quan trọng, tháp nhà thờ như hình ảnh ngón tay hướng về Thiên Chúa, và cột thu lôi như đem ơn Chúa đến cho chúng ta.

Tôi chân thành chia buồn với cư dân Paris vì sẽ không được cử hành phụng vụ Kitô giáo trong những ngày này. Tôi cũng chia buồn với những cư dân bị mất nhà cửa. Đức Giám mục phụ tá Paris thường dành cho tôi dâng thánh lễ chiều chủ nhật tại đây. Vì vậy, đã tập trung một số rất đông nhiều thành phần gồm du khách, nhất là cư dân Paris và vùng ngoại ô, nơi dễ dàng đến Nhà Thờ Đức Bà bằng tàu điện ngầm. Cứ thế, từ chủ nhật này đến chủ nhật khác, từ năm này qua năm khác, chúng tôi dần quen biết nhau và hiểu nhau hơn. Sự nồng nhiệt của đám đông là một thứ quà tặng, là ân huệ vào mỗi chiều chủ nhật. Những cư dân này, những tín hữu này đã bị mất nhà cửa. Họ phải kiên nhẫn đợi chờ để tìm lại.

Vậy đó, khi suy tư về điều này trong ngày Thứ Ba Tuần Thánh, tôi nghĩ đến "đền thờ sống", nơi đích thực Thiên Chúa muốn cư ngụ kể từ ngày Vượt Qua của Chúa Giêsu, nhưng đã trở nên ô uế. Chúng ta cần phải khóc than nhiều hơn cho những đền thờ này. Nhà thờ Chính toà Đức Bà Paris bị hoả hoạn tàn phá trước ngưỡng cửa Tuần Thánh là biểu tượng cho những "ngôi đền sống".

Có dấu chỉ nào chứng tỏ sự phục hồi chính tâm hồn mình không?
 

ZENIT, từ Facebook của Đức Tổng Giám mục Reims, Eric de Moulins-Beaufort  - Huuchanh dịch

 
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây