Giáo xứ Vinh Hương

Kitô-hữu-dơi

Thứ năm - 24/04/2014 19:20

Hãy đừng là những "kitô-hữu-dơi", họ sợ niềm vui Phục Sinh: cuộc sống của họ như đám tang, nhưng Chúa Phục Sinh luôn luôn ở với chúng ta. Một hình ảnh mang tính biểu tượng cao mà ĐứcThánh Cha dùng trong thánh lễ sáng thứ năm tại nguyện đường Nhà Thánh Martha. Tin Mừng trong ngày nói về việc Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ. "Họ hoảng hốt và sợ sệt", tưởng rằng đã "nhìn thấy ma". Bấy giờ Chúa Giêsu tìm cách làm cho họ hiểu rằng những gì họ thấy là sự thật. Và Ngài mời họ chạm vào thân thể mình, nhìn cho rõ các vết thương mình và Ngài ăn trước mặt họ. Chúa muốn dẫn họ đến "niềm vui Phục Sinh, niềm vui Ngài hiện diện giữa họ".

Nhưng các môn đệ "không dám tin, vì họ sợ niềm vui". "Đó là một căn bệnh của Kitô hữu, Đức Giáo Hoàng giải thích, chúng ta sợ niềm vui. Tốt hơn nên nghĩ rằng: "Đúng vậy, Thiên Chúa đang hiện hữu, Ngài đang ở đây. Đức Giêsu Phục Sinh đang ở đây. Thậm chí rất gần. Chúng ta sợ ở gần Chúa Giêsu, vì Ngài mang lại cho ta niềm vui. Và đó là lý do tại sao có rất nhiều Kitô hữu đưa đám, phải không? Cuộc sống của họ giống như một đám tang vĩnh viễn. Họ thích nỗi buồn, không phải niềm vui. Họ không muốn đứng trong ánh sáng của niềm vui, mà trong bóng tối, như loài vật chỉ muốn ra ngoài trong đêm tối, mà không phải trong ánh sáng ban ngày, vì chúng chẳng nhìn thấy gì. Như loài dơi vậy. Chúng ta có thể nói khôi hài một chút rằng có những 'kitô-hữu-dơi' thích bóng tối hơn là ánh sáng của Chúa hiện diện. Như loài dơi vậy".

Chúa Giêsu cho chúng ta niềm vui được làm Kitô hữu

Đức Giáo Hoàng tiếp tục: "Nhưng Chúa Giêsu, với biến cố Phục Sinh, đem lại niềm vui cho chúng ta: niềm vui được làm Kitô hữu, niềm vui được theo gần bên Chúa, niềm vui được bước đi trên lối đường Tám Mối Phúc Thật, niềm vui được ở cùng Ngài. Chúng ta thường hoảng sợ khi niềm vui này đến với ta, hoặc đầy nỗi sợ hãi, hoặc tưởng rằng mình gặp ma. Vậy thì chúng ta nên thưa chuyện với Chúa Giêsu. Bạn có nói chuyện với Chúa Giêsu không? Bạn có thưa với Ngài rằng: 'Con tin Chúa hằng sống, tin Chúa đã phục sinh, tin Chúa đang ở bên con, tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con'? Đời sống Kitô hữu phải là một cuộc đối thoại như thế với Chúa Giêsu vì Ngài luôn ở với chúng ta, Ngài gần gũi với những vấn đề, những khó khăn của chúng ta, và với những việc lành chúng ta làm".

"Thường thì, Kitô hữu chúng ta không vui vì chúng ta sợ. Những Kitô hữu bị quật ngã vì thập giá. Ở quê tôi, Đức Giáo Hoàng nói thêm, có một câu thành ngữ: 'Ai bị bỏng vì sữa nóng, thì khóc khi nhìn thấy bò'. Và những Kitô hữu này đã bị 'bỏng' vì thảm kịch thập giá, nên họ nghĩ: 'Thôi, chúng ta dừng lại đây thôi; Chúa ở trên trời, Ngài đã sống lại, nhưng chủ yếu là Ngài đừng đến đây lần nữa, bởi vì chúng tôi không kham nổi'. Vì vậy, xin Chúa mở tâm trí để chúng ta hiểu rằng Ngài là một thực tại sống động, Ngài ở với chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta, Ngài đã chiến thắng sự chết. Hãy xin ơn Chúa cho chúng ta đừng sợ niềm vui".
 
Chuyển ngữ từ «Ne soyons pas des chrétiens chauves-souris qui ont peur de la lumière» - http://fr.radiovaticana.va/

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây