Giáo xứ Vinh Hương

Đừng nhầm lẫn giữa “hài hòa” và “yên bình”

Thứ năm - 07/04/2016 00:55
Sự yên bình thỏa hiệp thường che giấu một cách giả tạo những chia rẽ và bất đồng nội bộ.

Không thể nhầm lẫn giữa sự hài hòa là hoa trái của Chúa Thánh Thần trong cộng đoàn Kitô giáo với sự yên bình thỏa hiệp, thường che giấu một cách giả tạo những chia rẽ và bất đồng nội bộ. Đó là thông điệp mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn truyền đạt trong bài giảng lễ hôm thứ ba 5 Tháng Tư, 2016 tại nhà nguyện của Sainte-Marthe.
 
“Hài hoà” là ngôn từ tốt nhất có thể mô tả cách sống của các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên được kể lại trong Tông Đồ Công Vụ. Đức Giáo Hoàng khẳng định sự hòa hợp này là quà tặng từ trời cho những ai được tái sinh trong Thánh Thần. "Có hai dấu chỉ của sự hài hoà: không ai thiếu thốn, nghĩa là mọi sự đều là của chung. Trong ý nghĩa rằng họ đã có một tấm lòng, một linh hồn, và không ai coi những gì không thuộc về mình là tài sản riêng, mà giữa họ, tất cả là của chung. Sự hài hòa đích thực của Chúa Thánh Thần đối nghịch mạnh mẽ với tiền bạc: tiền bạc là kẻ thù của sự hài hòa, tiền bạc là ích kỷ. Vì vậy, dấu hiệu mà sự hòa hợp mang lại là mỗi người đều cho đi để không còn ai trong cộng đoàn còn thiếu thốn nữa”. Dựa trên bài đọc trong ngày, Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng Thiên Chúa và tiền bạc là hai ông chủ mà chúng ta không thể nhập nhằng trong việc phục vụ.

Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người đọc lại trong Tông Đồ Công Vụ về các Kitô hữu đầu tiên và cuộc sống cộng đoàn của họ. "Điều đó có ích cho chúng ta" và cho ta thấy rằng “khi có sự hòa hợp trong Giáo Hội, trong cộng đoàn, chúng ta sẽ can đảm làm chứng cho Chúa Phục Sinh”.

Chuyển dịch từ  "Pape François : ne pas confondre l'harmonie et la tranquillité", fr.radiovaticana.va

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây