Một sáng chớm thu sang Rừng thay lá úa vàng Con lên đồi với Mẹ Lên giữa mù sương giăng. Giang Sơn đồi Mẹ cao Đoàn hành hương lữ thứ Trong gió thu xào xạc Bước chân chồn xôn xao. Bình minh hong nắng sớm Mẹ đứng đón đoàn con
Giữa trời thu lộng gió
Giữa bát ngát thinh không.
Mẹ rực rỡ uy phong
Như đoàn quân ra trận
Trong tiếng kèn xung trận
Trong tiếng trống hào hùng.
Áo mặt trời công chính
Mặt trăng bệ chân ngời
Triều thiên sao chói sáng
Uy nghi Mẹ đất trời.
Thanh âm lời kinh dâng
Lâng lâng lời ca nguyện
Cùng mẹ con trải lòng
Âu yếm Mẹ dõi trông.
Con chỉ là hạt bụi
Được nên dạng nên hình
Trong tình yêu vạn thuở
Đấng quan phòng uy linh.
Vậy mà ơn tuôn đổ
Trên thân phận mỏng dòn
Nguồn ơn cao phúc cả
Con Mẹ, Đấng Chí Tôn.
Kinh trong sương con hát
Mẹ diễm phúc muôn đời
Lời Magnificat
Lời tán tụng khôn ngơi.
Lồng lộng gió đồi cao
Mẹ nghe con thỏ thẻ
Trọn lòng con yêu Mẹ
Lời thầm thì con dâng
Mẹ ngự chốn cao sang
Chói sáng ánh huy hoàng
Con mọn hèn thụ tạo
Phận nhỏ kiếp đa đoan.
Ngày thánh ý gọi mời
Rộng vòng tay mẹ đón
Con theo Mẹ về trời
Hợp hoan cùng thần thánh.
Giờ này con đi xuống
Men theo lối hàng cây
Trở về đời cơ cực
Đưa vai gánh đủ đầy.
Xin chu toàn thánh ý
Cho thập giá nở hoa
Mẹ bên con nâng đỡ
Con thỏa lòng hoan ca.
Trung tâm hành hương Mẹ Giang Sơn,
mùa hành hương 2013