Giáo xứ Vinh Hương

Hãy ra ngoài nhà thờ, hãy đi mà gặp gỡ

Thứ bảy - 27/07/2013 12:02

"Với lòng dũng cảm, chúng ta hãy suy nghĩ đến việc mục vụ từ ngoại vi, từ những người xa nhất, từ những người không thường xuyên đến nhà thờ". Đó là ước mong của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng lễ sáng thứ bảy tại Rio trong Nhà thờ Sao Sebastiao với sự hiện diện của hàng ngàn giám mục của ĐHGTTG, hàng ngàn linh mục, tu sĩ và chủng sinh từ các châu lục.

Qua họ, Ngài yêu cầu giáo sĩ toàn thế giới phải "thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ". Đức Giáo Hoàng nói rằng "văn hóa loại trừ và bỏ đi" không có chỗ cho người già và trẻ em vô thừa nhận, không có thời gian để dừng lại với người nghèo bên vệ đường. "Đôi khi, Ngài nói thêm, hình như đối với một số người, sự liên đới nhân loại đã bị chi phối bởi hai quy tắc: Hiệu quả và thực dụng". Đức Giáo Hoàng cũng yêu cầu trở nên "tác nhân của nền văn hóa hiệp thông và gặp gỡ". Ngài nhấn mạnh đến sự gặp gỡ và đón nhận tất cả, đến tình đoàn kết và huynh đệ, là những yếu tố thực sự làm nên nền văn minh nhân loại.

Anh em đã được Thiên Chúa mời gọi

Với các giám mục, linh mục và tu sĩ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng họ được Thiên Chúa mời gọi, và rằng "đó không phải là sự sáng tạo mục vụ, cũng không phải là những cuộc họp hoặc lịch trình để bảo đảm đạt kết quả nào đó, nhưng là để trung thành với Chúa Giêsu". Do đó, phải nhận thức được tầm quan trọng của việc chiêm ngắm, ca ngợi và yêu mến Chúa Giêsu, đặc biệt là bằng một đời sống cầu nguyện kiên trì, một cuộc gặp gỡ hàng ngày với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể và trong những người nghèo khổ nhất. Sau đó Đức Giáo Hoàng trích dẫn lời Chân Phước Têrêsa Calcutta: "Chúng ta phải rất tự hào về ơn gọi đã cho chúng ta cơ hội để phục vụ Chúa Kitô trong người nghèo".

Nhiệm vụ đồng hành cùng giới trẻ

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở người nghe rằng nhiệm vụ của họ là rao giảng Tin Mừng. Và khi họ đến đây đồng hành với giới trẻ của ĐHGTTG, Ngài yêu cầu họ hỗ trợ người trẻ trong ý hướng trở thành môn đệ được sai đi của Chúa Giêsu. "Không phải là đi đến cùng trời cuối đất, chẳng hạn như khi còn trẻ tôi mơ ước trở thành một nhà truyền giáo mãi tận Nhật Bản, nhưng là mỗi người trong đất nước mình, trong nhà mình, tại nơi học tập, nơi làm việc, trong gia đình và bạn bè mình". Đề nghị cuối cùng của Đức Thánh Cha với các nhà lãnh đạo Giáo Hội và các tu sĩ: Đừng tiếc công sức trong việc đào tạo thanh thiếu niên và giáo dục họ sẵn sàng ra đi, sẵn sàng xuất phát. "Chúa Giêsu đã làm như vậy với các môn đệ: Ngài đã không giữ các môn đệ bên mình như gà mẹ giữ gà con. Ngài đã sai họ đi! Chúng ta không thể tự nhốt mình trong giáo xứ, trong cộng đoàn mình, trong khi rất nhiều người đang mong chờ Tin Mừng! Do đó, không chỉ đơn giản là mở cửa để đón mời, nhưng là ra ngoài để tìm kiếm và gặp gỡ!".
 
Theo "Sortir de nos églises, aller à la rencontre" (fr.radiovaticana.va - 27/7)
 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây