Giáo xứ Vinh Hương

Hiền mẫu Phaolô trong việc xây dựng Hội Thánh.

Thứ ba - 12/07/2016 09:01

 
Khi nói về hiền mẫu xây dựng Hội Thánh thì trước hết phải nói đến người phụ nữ gương mẫu của một gia đình hạnh phúc.
 
Hiền mẫu là quà tặng đặc biệt mà Thiên Chúa đã trao ban, biết đón nhận nhu cầu việc giáo dục con cái, chăm sóc gia đình.
 
Phụ nữ luôn biết nhẫn nại và kiên trì, dấn thân, sẵn sàng hy sinh bản thân và quan tâm tới gia đình.
 
Họ là những tấm gương sáng, luôn gần gũi các con cháu, thường nhắc nhở đọc kinh cầu nguyện sáng tối, học hỏi lời Chúa.
 
Đó là những bước đầu tiên cho nền móng niềm tin Đức Kitô mà người hiền mẫu có trong gia đình hạnh phúc.
 
Phát xuất từ việc nhận thức đúng vai trò,vị trí của người mẹ trong việc xây dựng gia đình là góp một phần nhỏ vào công việc xây dưng Hội Thánh tại gia.
 
Như Thánh Phaolô đã nói: chúng ta được xây dựng trên nền móng các tông đồ và tảng đá góc tường là Đức Kitô. Trong Ngài chúng ta được cùng liên kết với nhau để trở nên anh chị em là con một gia đình của Thiên Chúa, nhờ phép rửa tội và gia đinh đó gọi là hội Thánh.
 
Để giúp chị em có thêm kiến thức trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, trong nhiều năm qua các toán hiền mẫu của giáo họ Phaolô đã có nhiều sinh hoạt, học hỏi cùng với hội Hiền mẫu giáo xứ.
 
Tham dự các dịp tĩnh huấn tại giáo phận hai năm một lần, các chị tuy là phụ nữ nhưng cũng rất năng động dựng trại thi đua học giáo lý, được nghe nhiều bài thuyết giảng của các vị linh mục nói về người mẹ, đặc biệt có soeur Hồng Quế linh hoạt trong những lần thuyết giảng làm cho bầu khí vui nhộn. Hầu như các chị đã gác lại chuyện nhà mà luôn lắng nghe, để dành riêng một ngày cho Chúa .

Qua những bài học về cuộc sống gia đình, người mẹ luôn hiểu biết về quyền căn bản, lợi ích của phụ nữ và trẻ em. Trong gia đình việc quản lý giáo dục con cái về đức tin là quan trọng nhất.
 
Các chị luôn biết dậy sớm đưa các con đến nhà thờ dự lễ và học giáo lý.

Các tháng hoa các đội đều đọc kinh gia đình, nay có nhà nguyện các chị rất siếng năng tham dự các giờ phụng vụ. Đây là một tín hiệu đáng mừng, không những thế các chị còn động viên và góp công, góp của để xây dựng nhà thờ giáo họ.
 
Trên thực tế đã chứng minh rằng trong mọi giai đoạn của lịch sử, người phụ nữ đã có nhiều cống hiến cho gia đình và xã hội như để sản sinh ra nhiều ơn gọi phục vụ cho Hội Thánh, có nhiêu cơ sở, các nữ tu đã làm việc từ thiện, bếp cơm tình thương, nuôi dạy trẻ mồ côi, người già cô đơn và nhiều việc khác nữa…
 
Giữa một xã hội đang chạy theo những tiện nghi,vật chất và hầu như lơ là đức tin, thì người mẹ đã biết chia sẻ, phục vụ, yêu thương với mọi người.
 
Nhân ngày mừng lễ bổn mạng Thánh An ê Lê thị Thành là vị Thánh sống trọn vẹn cho đức tin, làm chứng cho tình thương của Chúa, mặc dầu bị đánh đập, cực hình, áo quần rách tả tơi và nhuốm đầy máu, nhưng Thánh nữ vẫn kiên tâm, an ủi con: mẹ đang mặc áo hoa hồng đấy.
 
Nguyện xin Thánh bổn mạng biến đổi mỗi tâm hồn và tỏa hương thơm khơi nguồn từ trái tim chan chứa yêu thương.
 



 


 
 
             

Tác giả bài viết: AnnaKim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây