Giáo xứ Vinh Hương

Kitô giáo không phải là một triết thuyết

Thứ năm - 10/04/2014 01:55

(RV) "Kitô giáo không phải là một học thuyết triết học, không phải là một chương trình sống để tồn tại, để được giáo dục, để kiến tạo hòa bình. Đó là kết quả của Kitô giáo. Kitô giáo là một 'con người trước thập giá', một người bị huỷ hoại để cứu chuộc chúng ta". Đức Giáo Hoàng nói như trên trong thánh lễ sáng 08-04, tại nguyện đường nhà Thánh Martha. "Và thập giá, Ngài giải thích, không phải là một vật trang trí trên bàn thờ trong nhà thờ. Đây không phải là một biểu tượng phân biệt chúng ta với những người khác. Thập giá là mầu nhiệm tình yêu của một Thiên Chúa tự hạ".
 
"Không có Kitô giáo không có thập giá", Đức Giáo Hoàng nói khi quảng diễn các bài đọc phụng vụ trong ngày và lưu ý rằng: "Chúng ta không thể đơn độc tự mình thoát khỏi tội lỗi".
 
Đức Kitô tự hạ để cứu chuộc chúng ta.
 
"Kitô giáo không phải là một học thuyết triết học, không phải là một chương trình sống để tồn tại, để được giáo dục, để kiến tạo hòa bình. Đây là kết quả của Kitô giáo. Kitô giáo là một 'con người trước thập giá', một người tự hiến để cứu chuộc chúng ta, một người tự hạ mình làm tội nhân. Và như tội lỗi là rắn độc bị treo lên trong sa mạc, ở đây, Thiên Chúa tự hạ làm người và làm tội nhân bị treo lên vì chúng ta. Và mọi tội lỗi của chúng ta cũng bị treo lên với Người như vậy. Người ta không thể hiểu Kitô giáo mà không hiểu sâu sắc về sự nhục nhã tột cùng mà Con Thiên Chúa phải chịu, Đấng đã tự hạ mình xuống như nô lệ cho đến chết và chết trên thập giá, để phục vụ chúng ta".
 
ĐGH nói: "Trung tâm của công cuộc cứu chuộc nhân loại là Con Thiên Chúa, Đấng đã gánh lấy tội lỗi, lòng kiêu căng, tính hợm hĩnh khoe khoang và tham vọng trở nên bằng Thiên Chúa của chúng ta. Đó là lý do tại sao một Kitô hữu không biết tôn vinh Thiên Chúa Bị Đóng Đinh thì không hiểu Kitô hữu là gì".
 
ĐGH nói thêm: "Vết thương của chúng ta, nghĩa là những vết tích tội lỗi trong chúng ta chỉ được chữa lành bởi các thương tích của Chúa, những thương tích của một Thiên Chúa làm người, chịu sỉ nhục và bị huỷ hoại. Đây chính là mầu nhiệm thập giá: Không phải là một vật trang trí trên bàn thờ trong nhà thờ. Đây không phải là một biểu tượng phân biệt chúng ta với những người khác. Thập Giá là mầu nhiệm tình yêu của một Thiên Chúa tự hạ, tự trở nên không ra gì, tự trở thành tội nhân".
 
Chuyển ngữ từ "Le christianisme n'est pas une doctrine philosophique" – http://www.news.va/

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây