Giáo xứ Vinh Hương

Kitô hữu hình thức

Thứ tư - 12/11/2014 19:51

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ trích những kitô hữu sống đối nghịch với Thập giá Chúa Kitô mà ngài gọi là những "kitô hữu ngoại đạo" được phủ một "lớp vỏ bọc Kitô giáo", trong thánh lễ sáng thứ sáu, 07 tháng 11 năm 2014 tại nguyện đường Nhà thánh Martha.

Trong bài đọc thứ nhất (Phil 3:17-21; 4:1), thánh Phaolô nói về hai loại Kitô hữu vẫn đang tồn tại cho đến ngày nay, Đức Giáo Hoàng nói: "Cả hai đều dự lễ ngày chủ nhật, vẫn ca ngợi Thiên Chúa, và đều được gọi là Kitô hữu".

Nhưng loại thứ hai lại "hành xử như kẻ thù của Thập giá Chúa Kitô". Họ là "kitô hữu thế tục, những kitô hữu trên danh nghĩa, với vài ba thứ gọi là Kitô giáo, ngoài ra chẳng có gì hơn".

Những "kitô hữu ngoại đạo" này là "người ngoại đạo với một vài nét Kitô giáo để ra vẻ kitô hữu" nhưng họ không sống đời sống kitô hữu đích thực.

"Ngày nay vẫn còn nhiều lắm những người như vậy", Đức Giáo Hoàng thúc giục chúng ta hãy "thận trọng, đừng để sa vào lối đi của những kitô hữu ngoại đạo, kitô hữu hình thức". Đặc biệt cần chú ý đến "sự cám dỗ theo những thói quen tầm thường" dẫn đến "hủy hoại", vì trái tim ta sẽ trở nên lạnh nhạt. Ngài cảnh báo bằng cách gợi lại lời nói mạnh mẽ của Thiên Chúa về những kẻ nửa vời: "Bởi vì ngươi lạnh nhạt, Ta sẽ nhổ ngươi ra khỏi miệng Ta".

Số phận cuối cùng của "con người thế gian", còn gọi là "trần tục" là tự "mục ruỗng": "Kitô hữu hình thức sẽ có một kết cục tồi tệ ...". Đức Thánh Cha chỉ ra những dấu hiệu nội tại minh chứng cho sự trượt dốc đến trần tục là: "đam mê tiền bạc, tâm hồn trống rỗng và thói kiêu căng".

Trái lại, người tìm kiếm yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân thì hiền lành, khiêm hạ và phục vụ người khác. Họ là người đi đúng hướng. Bản tính của họ tốt đẹp: bản tính từ trời. "Bản tính đích thực của kitô hữu là "từ trời" và "dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô".

Đức Thánh Cha cũng giảng về Tin Mừng trong ngày, với trình thuật về người quản lý lừa đảo (Lc 16,1-8): "Người quản lý này trở thành kẻ lừa gạt chủ mình như thế nào? Có phải trong ngày một ngày hai không? Không phải! Nhưng anh ta biến chất dần dần. Từ một chút quà biếu lúc này đến một ít tiền hối lộ khi khác, và dần dà anh ta trở thành tham nhũng. Đó là con đường thế gian của kẻ thù Thập Giá Chúa Kitô, nó dẫn đến tham nhũng. Và kết cục, như người quản lý, là trở thành kẻ ăn cắp công khai".

Như Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha khuyến khích hãy "vững vàng trong Chúa" bằng thái độ "của Thập Giá Chúa Kitô là khiêm nhường, nghèo khó, hiền lành, phục vụ tha nhân, tôn thờ Thiên Chúa và cầu nguyện", không để cho trái tim trượt dốc xuống tình trạng "trống rỗng và biến chất".

Đức Giáo Hoàng nêu một số câu hỏi để chúng ta có thể tự mình trắc nghiệm lương tâm:

"Có điều gì là thế gian trong tôi? Có điều gì đó là đa thần giáo trong tôi? Tôi có thích hợm hĩnh khoe khoang? Tôi có tham lam tiền bạc? Tôi có tự cao tự đại? Đâu là cội rễ của tôi? Tôi thuộc về dân tộc nào? Nước trời hay thế gian? Tôi là người của thế giới này hay của tinh thần thế tục?"

Theo "Chrétiens païens?" Danger - ZENIT

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây