Giáo xứ Vinh Hương

Kitô hữu không phải là nô lệ của những cấu trúc hành chính

Thứ hai - 08/07/2013 23:52
Nếu chỉ nói rằng "tôi tham dự thánh lễ Chúa nhật hàng tuần, và tôi làm điều này điều nọ" thì chưa đủ.

(ZENIT). Đức Giáo Hoàng kêu gọi "không nên sợ việc cải cách hành chính trong Giáo Hội, vì Kitô hữu có tự do và không phải là nô lệ của thói quen và những cấu trúc hành chính" trong bài giảng lễ sáng thứ 7 (6/7/2013) tại Nhà Thánh Marta.
 



Canh tân thực sự
 
Đức Thánh Cha quảng diễn trình thuật Tin Mừng hôm nay (Mt 9, 14-17), nêu bật những đổi mới của Chúa Giêsu: "Một số môn đệ Gioan hỏi Ngài: ‘Tại sao môn đệ của Ngài không ăn chay, trong khi chúng tôi và người Biệt Phái đều ăn chay?’. Và, Chúa Giêsu khuyên ăn chay, nhưng trong tự do".
 
Với Chúa Giêsu, tinh thần lề luật thì phong phú và luôn đổi mới. Chúa Giêsu canh tân mọi sự: "Ơn gọi của Ngài là canh tân tất cả. Nước Thiên Chúa mà Ngài rao giảng là canh tân, là thực sự đổi mới. Trước hết là đổi mới tâm hồn mọi người".
 
Với Đức Giáo Hoàng: "Là Kitô hữu nghĩa là để Chúa Giêsu canh tân cho được sống một cuộc sống mới. Nếu chỉ nói rằng ‘tôi tham dự thánh lễ Chúa nhật hàng tuần, và tôi làm điều này điều nọ’ thì chưa đủ. Đó chỉ là một bộ sưu tập các sự việc mà thôi".
 
"Đời sống Kitô hữu không phải là một bức ảnh ghép các sự việc. Đời sống Kitô hữu phải là một tổng thể hài hòa, là công việc của Chúa Thánh Thần. Ngài đổi mới mọi sự: đổi mới tâm hồn, đổi mới cuộc sống để sống một đời sống khác".
 
Kitô hữu toàn thời gian
 
Chúng ta không thể là một Kitô hữu bán thời gian. "Kitô hữu bán thời gian thì không hoạt động, chúng ta phải là Kitô hữu trọn vẹn và toàn thời gian".
 
"Là một Kitô hữu không phải là làm việc nọ việc kia, giữ chức này chức khác, nhưng là để cho Chúa Thánh Thần canh tân. Để giữ lời Chúa Giêsu, phải trở nên rượu mới".
 
Sự mới mẻ của Tin Mừng đến với mọi người: "Tin Mừng canh tân cấu trúc. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nói: rượu mới phải được đổ vào bầu da mới. Trong đời sống Kitô hữu và cả trong Giáo Hội hiện nay vẫn còn những cấu trúc hành chính đã lỗi thời, và cần phải cải cách".
 
"Giáo Hội luôn luôn chú trọng tới cuộc đối thoại với các nền văn hóa và cố gắng làm mới bản thân để đáp ứng nhu cầu của từng địa phương, từng thời điểm và từng con người: Đó là một công việc mà Giáo Hội luôn luôn phải thực hiện, ngay từ những thời kỳ đầu", Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh và đưa dẫn chứng đầu tiên về cuộc tranh luận thần học: "Để trở thành một Kitô hữu có cần thiết phải tuân theo mọi nghi lễ Do Thái không? Không. Họ đã nói không".
 
Canh tân trong tự do
 
Đức Giáo Hoàng kêu gọi "đừng sợ sự mới mẻ của Tin Mừng, đừng sợ Chúa Thánh Thần canh tân mình và đừng ngần ngại cải cách cơ cấu tổ chức".
 
"Giáo Hội có tự do và Chúa Thánh Thần thúc dục Giáo Hội tiến về phía trước. Đây là những gì Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng:  Cần có tự do để luôn luôn tìm thấy sự mới mẻ của Tin Mừng trong cuộc sống và trong những cơ cấu hành chính. Cần có tự do để lựa chọn ‘bầu da mới’ cho cuộc canh tân này. Kitô hữu là một người tự do, với tự do của Chúa Giêsu Kitô cho nên không phải là nô lệ của thói quen, của những cấu trúc hành chính".
 
Để kết luận, Đức Giáo Hoàng khuyến khích cầu xin "ơn không sợ sự mới mẻ của Tin Mừng, không sợ để cho Chúa Thánh Thần canh tân, không ngại xoá bỏ cấu trúc lỗi thời đang kìm hãm chúng ta".
 
Và khi người Kitô hữu sợ hãi, họ phải nhớ rằng Mẹ Maria đang ở với mình, khi Mẹ đã có mặt tại Lễ Ngũ Tuần: "Ở đâu có Mẹ, ở đó các con được an toàn".
 
Anne Kurian

Tác giả bài viết: Huuchanh chuyển ngữ

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây