Giáo xứ Vinh Hương

Lời cảm ơn sau lễ an táng bà cố Maria Trần Thị Kiều

Thứ ba - 26/01/2016 08:23
Trọng kính cha Tổng đại diện, quí cha quản hạt, quí cha quản xứ, quí cha đồng tế. Kính thưa quí tu sĩ nam nữ, quí khách xa gần, cùng tất cả anh chị em giáo dân giáo xứ Vinh Hương.
 
       Bà cố Maria Trần Thị Kiều, người mẹ chúng con đã được Chúa gọi về vào lúc 3g ngày 17.01. trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Với tình cảm nhân loại thì đây là một mất mát đau thương, vì từ nay chúng con không còn mẹ nữa, không còn cây cao bóng cả cho anh em chúng con tìm về núp bóng, để được bao bọc chở che, đặc biệt khi mùa xuân Bính Thân đang gần kề... Nhưng chúng con vẫn tràn đầy tin tưởng và hy vọng vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Đấng không ngừng ban tràn ơn thiêng trên gia đình và cho mẹ chúng con được hưởng hạnh phúc bên Ngài trong mùa xuân vĩnh cửu. Chính tình yêu thương và cảm thông của Đức cha, quí cha và quí vị mà chúng con được an ủi, động viên vơi đi nỗi lòng của những người con mất mẹ, người cháu mất bà.

       Trước thịnh tình yêu thương mà quí cha và quí vị đã dành cho chúng con. Giờ đây con xin đại diện cho đình và gia tộc có đôi lời cảm ơn gửi đến quí cha và toàn thể anh chị em.
 
       Trước hết, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì ngài đã ban cho mẹ Chúng con được làn người và làm Kitô hữu, và hôm nay lại được về nghỉ yên bên Chúa.
 
       Thứ đến, gia đình chúng con hết lòng thành kính tri ân Đức cha Micae Hoàng Kim Oanh, nguyên giám mục giáo phận Kontum. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận BMT đã luôn luôn quan tâm động viên và khích lệ gia đình chúng con. Mặc dầu không thể về chủ sự thánh lễ đồng tế hôm nay, ngài đã về viếng xác và ban phép lành cho mẹ chúng con tại tư gia. Đồng thời cử cha Tổng Đại diện chủ sự cho buổi tang lễ hôm nay.           
 
       Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha Tổng đại diện đã sắp xếp công việc để chủ sự thánh lễ và chia sẻ tiễn đưa mẹ chúng con về quê hương vĩnh cửu. Tình yêu thương của cha đã khích lệ và an ủi chúng con rát nhiều.
 
      Chúng con xin hết lòng cảm ơn Cha quản hạt Dakmil, cha quản hạt Đồng Xoài, cha quản hạt Long Điền và quí cha trong và ngoài giáo phận. Thật là món quà thiêng liêng quí giá cho bà cố Maria và cho gia đình, khi quí cha trong và ngoài giáo phận đã hy sinh thời gian, không ngại đường sá xa xôi để về đây hiệp dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho mẹ chúng con sớm được hưởng tôn nhan Chúa, chúng con xin hết lòng tri ân.
 
      Chúng con xin cảm ơn Đức Viện Phụ, quí cha và quí thầy dòng Xitô Châu Sơn. Chúng con xin cảm ơn cha bề trên Tu Đoàn Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại. Mặc dầu đã 92 tuổi nhưng cha đã không ngại đường sá xa xôi để về đây hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho mẹ chúng chúng con. Chúng con ghi ơn và cảm tạ đặc biệt Sơ Tổng phụ Trách và chị em dòng Nữ Vương Hoà Bình, sự hiện diện rất đông của quí Sơ đã an ủi gia đình chúng con rất nhiều và khích lệ cho các ơn gọi của giáo xứ. Chúng con cũng ghi ơn Sơ phụ trách, các Sơ và và toàn thể giáo viên trường mầm non Tuổi Ngọc Long Điền. Tuy cách trở về công việc và đường sá xa xôi, nhưng rất gần trong sự ân cần và chu đáo, đó là niềm an ủi lớn cho gia đình chúng con trong tình cảnh đau buồn này. Chúng tôi xin chân thành cám ơn tập thể cán bộ và giáo viên trường Phan Bội Châu. Chúng con xin cảm ơn dòng Biển Đức, dòng Phanxicô, dòng Phanxicen, dòng Thừa Sai Claret, dòng Vinh Sơn, dòng Mến Thánh Giá Xã Đoài, dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, dòng Đức bà truyền Giáo, dòng Turê, dòng Bác Ái... và nhiều dòng khác nữa đã gửi điện chia buồn và cầu nguyện cho mẹ chúng con.
 
      Chúng con xin cảm ơn cha quản xứ, cha phụ tá và HĐGX Tân Sa châu giáo phận TP.HCM. Cha quản xứ và HĐGX Ba Làng, cha quản xứ và HĐGX Mỹ Hòa  giáo phận Nha trang. Cha xứ và HĐGX Thượng Lộc giáo phận Vinh. Cha quản xứ và HĐGX Long Điền. Cha quản xứ và HĐGX Phúc Lộc. Cha quản hạt và HĐGX Gia Nghĩa. Cha quản hạt giáo xứ Đồng Xoài. Cha quản hạt giáo xứ Đức Hạnh. Cha quản xứ và HĐGX Vinh An. Cha quản xứ và HĐGX Xã Đoài. Cha quản xứ và HĐGX Đức Lệ. HĐGX giáo xứ Phúc Yên giáo phận Vinh.
 
      Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tu đoàn Thánh Phaolo Tông Đồ Dân ngoại. Dòng Nữ Vương Hoà Bình Ban mê Thuột. Cộng đoàn Mái ấm Thánh Tâm Sài Gòn. Cty TNHH Tâm Hương Nha Trang. Cty xăng dầu Phúc Lợi. Cty nước uống Hanawa Toàn – Ánh.  Cán Bộ và Giáo viên trường Phan Bội Châu. Tập thể lớp 11A4  trường THPT Quang Trung Dakmil. Giáo xứ Tân Sa Châu, Sài Gòn. Giáo xứ Đức Lệ. Giáo xứ Xã Đoài. Giáo xứ Vinh An. Giáo xứ Phúc Lộc. Gia đình chú Dần – Dào – Lý và các con cháu chắt*. Anh em nội tộc cùng cá con cháu Kẻ Múng*. Hội người cao tuổi Vinh Hương*. Gia đình Linh tông cha Nhàn*. Bạn học cha Nhàn, trường TH Vinh Đoài. Lớp bạn khoá 1982 – 1088. Nhóm em tinh thần anh Thành. Các con đỡ đầu Phượng – Kính. Các cháu chắt bên nội, thương tiếc bà. Các cháu chắt bên ngoại, thương tiếc bà. Gia đình hai cháu Thơ – Nhatrang. Gia đình 2 cháu Hải – Cương USA. Gia đình 2 chúa Khánh – Ly Thượng Lộc. Gia đình mự Vỹ và các con cháu*. Gia đình ông bà Bân - thông gia*. Gia đình ông bà Tín – thông gia. Gia đình bà Vinh – thông gia. Gia đình Nhãn – Kết và các con. Gia đình ông bà Luyện Kẻ Đọng. Gia đình Tân – Hoàng bạn Đức. Gia đình Phượng – Kính Vinh An. Gia đình hai cháu Tuyến – Quế và con cái.. Gia đình Nghĩa – và các con, Nghệ An đã gửi vòng hoa và phù hiệu chia buồn.
 
      Và đặc biệt, chúng con hết lòng và chân thành cảm ơn linh Mục quản xứ giáo xứ Vinh Hương, đã động viên, khích lệ và an ủi mẹ chúng con trong suốt thời gian qua, khi khoẻ mạnh cũng như khi bệnh tật; cha luôn luôn quan tâm và khích lệ mẹ chúng con cũng như gia đình chúng con sống đúng tinh thần Phúc Âm. Và hôm nay, khi mẹ chúng con đã nằm xuống; cha đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để mẹ chúng con có được thánh lễ cuối cùng thật sốt sắng và trọn tình vẹn nghĩa. Chúng con cũng xin cảm ơn HĐGX, các ban nghành đoàn thể trong giáo xứ đã nhiệt thành giúp đỡ chúng con rất chu đáo và tận trong những ngày đại tang này. Chúng con xin cảm ơn nhóm tông đồ Thai Nhi, đội kèn giáo xứ, ca đoàn Cecilia, ban lễ sinh.
 
 
      Chúng con cũng không thể quên tình sâu nghĩa nặng cùng sự hy sinh của bà con lối xóm, và anh em thân thuộc gần xa, đã từng chia sẻ buồn vui với gia đình chúng con trong nhiều năm tháng dài, đặc biệt những khi mẹ chúng con nằm bệnh và lúc lìa đời, đã luôn tận tình giúp đỡ để mọi công việc được tốt đẹp.
 
      Chúng con cũng không quên rất nhiều người đã hiệp thông cầu nguyện cho mẹ chúng con và nâng đỡ gia đình chúng tôi bằng cách này hay cách khác mà không thể hiện diện được hôm nay. Nhiều người đã dâng lễ, cầu nguyện và gửi thư, email chia buồn và cảm thông với chung con trong sự mất mát ddau thương này. Xin Chúa giàu lòng xót thương chúc lành cho quí vị và gia đình.
 
       Gia đình và gia tộc chúng con khắc ghi trong tâm nghĩa cử yêu thương của quí cha, quí tu sĩ và ân nhân cùng bạn bè xa gần, mong sao sự hy sinh và lời cầu nguyện của quí vị được đẹp lòng Chúa đẻ Ngài sớm đưa bà cố Maria về hưởng nhan Ngài. Xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót chúc phúc và tuôn đổ tràn đầy ân sủng và bình an trên quí vi.
 
       Trong khi đau buồn vì phải xa lìa người mẹ đầy yêu thương và cảm mến, chắc chắn gia đình chúng con không tránh khỏi những thiếu sót, kính xin quí cha, quí vị rộng tình tha thứ và xin tiếp tục cầu nguyện cho mẹ chúng con được Chúa đón về hưởng hạnh phúc thiên đàng.  Gia đình chúng con xin đồng kính bái tạ.
 
      Và kính thưa quí cha, quí tu sĩ cùng tất cả anh chị em, năm cũ đã gần hết, năm mới Bính Thân đã gần kề. Gia đình chúng con xin gửi đến quí cha, quí tu sĩ và toàn thể anh chị em lời chúc sức khoẻ bình an và thánh thiện trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.
 
Raphael Trần Xuân Nhàn
Linh mục quản xứ Phúc Yên.
Quyền huynh trưởng gia đình.
Vinh Hương ngày 20/1/2016.
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây