Giáo xứ Vinh Hương

Lời cảm ơn sau thánh lễ an táng anh Don Bosco Nguyễn Minh Luân

Thứ tư - 12/11/2014 21:54

Lạy Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết...
Nhưng con tin, Thầy là Đấng Ky tô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Trọng kính Cha chủ tế, cùng cộng đoàn phụng vụ.

Trước sự ra đi đột ngột, quá đỗi đau thương của người thân với tuổi đời non trẻ, chúng con, với sức nghĩ hạn hẹp của kiếp người,
 
không thể không bàng hoàng,

không thể không đớn đau,

không thể để nước mắt nuốt vội vào trong,

và không thể không kêu lên:

Lạy Thầy, nếu Thầy ở đây, Thầy sẽ can thiệp vào kiếp người chúng con.

Nhưng trong đức tin của Hội Thánh, chúng con tin thân xác này là điều kỳ diệu trong chương trình tạo hóa, tay Chúa quan phòng đã viết nên lịch sử từng ngày. Ngài đã dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân, nên Ngài không để đất này là tro bụi, dù thân xác này, bệnh tật đã hủy hoại tất cả, đã lấy đi chút lay lắt của hơi tàn. Ánh sáng phục sinh ở cuối cuộc hành trình.

Kính thưa Cha và cộng đoàn.

Thời gian qua, khi người con, cháu, chồng, ba chúng con lâm trọng bệnh, chúng con nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ tận tình, cả vật chất lẫn tinh thần, với một lòng trìu mến bao la của rất nhiều người trong nhiều mối tương giao.

Hôm nay đây, trong thánh lễ an táng người con, cháu, chồng, ba chúng con, bao lời nguyện vang lên trong những tâm hồn thánh thiện, hiệp dâng lễ tế xin ơn cứu rỗi cho linh hồn Don Bosco, chúng con xin chân thành tri ân cha quản nhiệm, cha chủ tế, các thầy, các soeur, hội đồng giáo xứ, ban hành giáo họ Thanh Tân, ban phòng thánh, lễ sinh, ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban kèn Gabriel, ban hội hiếu giáo họ Thanh Tân, ban truyền thông giáo xứ, bà con nội ngoại, các gia đình thông gia, các bạn hữu gần xa, cùng cộng đoàn và tất cả những mối liên hệ đạo đời, đã đến với chúng con với trọn cả tâm tình.

Duyên với Trời, Nợ với Người, Ân đức với Đời, nhưng chúng con không thể tránh hết được những khiếm khuyết của phận người, chúng con xin thưa lên lời xin lỗi, chỉ mong với tấm lòng thành, Cha và mọi người cùng chia sẻ với chúng con trong nỗi đau mất bóng một người thân.

Xin cho chúng con có cái nhìn thiêng liêng trước những bất trắc này.

Tang gia chúng con xin cúi đầu bái tạ.
 
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây