Giáo xứ Vinh Hương

Lời chia tay

Chủ nhật - 12/06/2016 07:39

Thấm thoát đã qua mấy chục năm rồi, tôi rất vinh dự đã được phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

Những năm gần đây giáo họ Phaolô đã được quí cha và quí cộng đoàn quan tâm giúp đỡ và đồng hành. Giáo họ đã và đang thi công được ngôi thánh đường, tạm xong phần thô. Đây cũng là nhờ sự đóng góp của quí ân nhân xa gần. Nhờ hồng ân Chúa, mọi việc đang tiến triển tốt đẹp.

Hơn 45 năm qua giáo họ hằng mong ước thì nay đã trở thành sự thật.

Giáo họ chúng con cũng xin trân quí quá khứ mà các linh mục đã được Chúa gọi về hưởng Thánh Nhan, các Ngài là tấm gương sáng cho giáo họ Phaolô, nơi Tin Mừng được rao giảng cho nhiều lương dân này…

Cuộc đời là những chuyến đi,

Gặp nhau rồi lại chia tay là thường.

Đó là qui luật của cuộc sống, lẽ tất nhiên trong cuộc sống cũng có nhiều niềm vui và nỗi buồn, mà không thể nói lên hết đươc trong giờ phút chia tay bàn giao này…

Trong bầu khí chia tay thật đầm ấm và thân thương, chỉ biết cúi đầu xin lỗi Cha và quí cộng đoàn vì là con người vô thập toàn, nên không sao tránh khỏi nhiều thiếu sót làm mất lòng quí cha và quí cộng đoàn.

Cuối cùng chỉ mong muốn, và tin tưởng vào Ban Hành Giáo mới với sức trẻ hăng say và nhiệt thành trong việc phục vụ nhà Chúa.

Hy vọng quí tân chức sẽ đem giáo họ Phaolô ngày càng đạo đức hơn, cùng nhau đoàn kết yêu thương để giáo họ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nơi địa bàn còn nhiều lương dân này.

Để chia tay tôi muốn cùng quí tân chức hát "bài ca phục vụ" của linh mục nhạc sĩ Mi Trầm:

"Phục vụ là cho không
Phục vụ là quên mình
Phục vụ không đòi đền đáp
Phục vụ là ân nghĩa không chờ
Phục vụ vì Chúa Kitô".

Một lần nữa xin trân trọng cám ơn quí cộng đoàn.
Nguyện xin Chúa ban bình an cho mọi người.

Tác giả bài viết: AnaKim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây