Giáo xứ Vinh Hương

Lời dẫn đâu lễ giỗ mãn tang cha cố Phaolô

Thứ hai - 03/08/2015 17:52
- gxvinhhuong.net xin giới thiệu lời dẫn đầu thánh lễ giỗ mãn tang cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh của ông Đặng Xuân Lương

 
Lễ giỗ đại tường Cha Phaolô Nguyễn Công Minh
01/08/2013 – 01-08-2015
 
      Kính thưa Quý Cha, Quý Thân tộc, Quý khách cùng cộng đoàn.

Hôm nay lễ giổ 2 năm Cha Phaolô Nguyễn Công Minh. Cha sinh ngày 09-12-1958, là người con Giáo xứ Châu Sơn. Ngày 24-08-1995 Thụ phong Linh Mục và được Bổ nhiệm Phó xứ Giáo xứ Vinh Hương, ngày 16-01-2007 làm Quản Xứ, bệnh tật đã sớm đồng hành như là khổ giá nặng cho Cha. Cuối tháng 06-2013 Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm về nhận chức Phó xứ cũng là lúc Cha Quản xứ đi chữa bệnh.

      Sau ca mổ thành công, sức khoẻ Cha rất tốt, Cha đã đặt vé xe và hẹn với bạn bè và mọi người sẽ gặp nhau ở Vinh Hương vào ngày 02-08, để cùng chia sẻ niềm vui. Nhưng Cha đã lỡ hẹn mà về sớm hơn, không phải về Giáo xứ mà lại về Nhà Chúa vào lúc 06 giờ sáng 01-08, nghe tin Cha ra đi ai cũng bàng hoàng, quá đau đớn, quá xót xa. Một cái chết thật bất ngờ, với một nguyên nhân đơn giản mà không ai được chứng kiến.

      Ngày lễ tang của Cha, có sự hiện diện của 2 Đức Giám Mục, 1 Đức Ông, 149 Linh Mục, 48 Thầy, 128 Soeur và hàng ngàn giáo dân trong và ngoài Giáo xứ cùng tham dự, trong đó hơn 4000 giáo dân Vinh Hương. Từ các em Thiếu nhi đến người già đều mang chiếc khăn tang trên đầu, tất cả nói lên lòng quý mến và vô cùng thương tiếc Cha.

     Bệnh tật và cái chết luôn đi đôi và đeo đẳng con người, bệnh tật làm con người tê liệt, còn cái chết cắt đứt tất cả, chỉ để lại chia ly, nước mắt và đau thương. Cha Phaolô, một con người đầy tài đức, nhưng căn bệnh ác nghiệt đã cản trở và hạn chế tài năng của Cha, Cha đau yếu Giáo dân càng thương Cha nhiều hơn.

      Thấm thoát đã 2 năm, thân xác Cha đang mục nát như hạt lúa mì, cuộc đời làm người của Cha đã hoàn tất, nhưng Phẩm Hàm Linh Mục vẫn còn đời đời, và danh Cha mãi mãi lưu truyền. Mọi việc Chúa làm đều đáng ngợi khen, Chúa đã dẫn Cha đến đồng cỏ non xanh, bên dòng suối mát để hưởng ơn phúc lành.

       18 năm với vai trò Mục tử, Cha đã thực hiện đúng như lời Cha đã nói: “Tôi sẽ cố gắng không bao giờ nổi nóng”. Nhất là trên bàn thờ Cha rất điềm tĩnh, không phản ứng vội vàng trong mọi công việc, những hình ảnh một Linh Mục thánh thiện, một người Cha nhân từ, cùng với bao kỷ niệm đẹp, rồi cũng phai mờ theo quy luật thời gian, chỉ còn đọng lại trong ký ức của mỗi người, những công ơn của Cha, đoàn con mãi mãi khắc ghi.

       Cũng như bao Linh Mục, Cha Phaolô cũng là phàm nhân, không tránh được mọi khiếm khuyết, vì chỉ có Chúa Giêsu là người hoàn hảo mà thôi. Cha Phaolô cũng mang Thiên chức Linh Mục trong thân phận bất toàn của kiếp nhân sinh.

       Hôm nay chúng ta tưởng nhớ, tri ân và nguyện cầu cho Cha, để rồi Cha cũng sẽ cầu bầu phù hộ cho tất cả mọi người.   
 

Tác giả bài viết: Đặng Xuân Lương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây