Giáo xứ Vinh Hương

Ma quỷ có thực sự tồn tại?

Thứ bảy - 10/08/2013 20:15

Bạn có thể đã nghe mọi người xung quanh bạn, ngay cả các giáo sĩ, nói rằng ma quỷ là một phát minh thời trung cổ để dọa người ta. Trong thực tế, Giáo Hội chỉ lặp lại những gì được viết rõ ràng trong Tin Mừng. Giáo Hội Công Giáo dạy rằng ma quỷ là một nhân vật có thật chứ không phải là một hình ảnh tưởng tượng hay một nhân vật huyền thoại. Quên nó, chúng ta sẽ mất đi chìa khóa quan trọng trong việc giải thích để hiểu được câu chuyện. Năm 1975, Thánh Bộ Phụng Tự công bố một tài liệu mang tên "Đức tin Kitô giáo và học thuyết về ma quỷ (Demonologie)". Tài liệu này trích dẫn Đức Giáo Hoàng Phaolô VI như sau: "Có lẽ là do hình ảnh được cung cấp bởi các giáo huấn của Giáo Hội và Kinh Thánh nên bây giờ người ta từ chối công nhận sự tồn tại của ma quỷ; nó được xem như một kiểu nhân cách hoá mang tính khái niệm và tưởng tượng về những nguyên nhân khó hiểu trong các vấn đề của chúng ta".
 
Nếu ai đó nói điều gì khác, họ chỉ bày tỏ ý kiến ​​riêng của mình, không phải của Giáo Hội. Có thể do ma quỷ thúc đẩy họ nói! Trong Công đồng Lateran IV (1215), các giám mục định nghĩa "ma quỷ và thần xấu xa từ nguyên thuỷ đã được tạo dựng tốt lành, nhưng họ trở nên ác bằng chính việc làm của mình". Khi người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội, trước hết phải hứa từ bỏ Satan và tất cả những xúi dục của chúng. Thậm chí Giáo Hội còn có một nghi thức trừ tà chính thức ... Điều này sẽ vô ích nếu ma quỷ không tồn tại. Nếu điều đó không thuyết phục bạn, bạn có thể đọc những gì Chúa Giêsu đã nói về nó trong Mt 4:1-11, 12, 22-30, Mc 1,34, Lc 10,18, 22, 31, Ga 8:44.
 
Chắc chắn Chúa Giêsu biết ma quỷ, cũng như những người đầu tiên ủng hộ Ngài, các Giáo Phụ của Giáo Hội. Các ngài biết rõ ràng về vấn đề này. Irenaeus vào cuối thế kỷ thứ hai, đã viết rằng ma quỷ là "một thiên thần phản bội" cố gắng "làm u mê trái tim những người phục vụ nó". Tertullian, viết vào khoảng thời gian tương tự, nói rằng "công việc của ma quỷ là làm hư hỏng loài người". Và Origen, thế hệ sau, lưu ý rằng "giáo huấn của Giáo Hội chủ trương rằng những thực thể này tồn tại thật sự". Nhưng, vào đầu thế kỷ thứ tư, Athanasius nói: Đừng lo lắng. Trước công cuộc cứu chuộc, tinh thần ma quỷ có sức mạnh lớn hơn so với con người, nhưng bây giờ âm mưu của chúng đã bị phơi bày nhờ sự xuất hiện của Kitô giáo.
 
Vì sao âm mưu của chúng bị phơi bày? Athanasius xác quyết: Thông qua việc sử dụng Thánh Giá. Ông đã đề cập đến các chuyên gia trừ quỷ nhờ Thập Giá để đuổi quỷ khỏi người bị ám hoặc những đối tượng có sự hiện diện của chúng.
 
Bị quỉ ám có vẻ như đáng sợ, tuy nhiên vẫn không nguy hiểm bằng hoạt động phổ biến nhất của chúng: cám dỗ bội giáo và tội lỗi. "Một số người sẽ chuyển hướng đức tin theo tinh thần dối trá và sự hướng dẫn của ma quỷ" (1 Tm 4:1). Sự khủng khiếp nhất của bội giáo là dẫn đến việc thờ phượng ma quỷ - hiếm khi, nhưng ngày càng đáng lo ngại hơn với sự nổi lên của Satan hiện đại. Tuy nhiên nhìn chung, việc bội giáo diễn ra từ từ và ít kịch tính ... đó là kết quả của việc từ chối thăng tiến. Nó xảy ra chầm chậm, gần như không đáng kể và khó nhận biết trong một cuộc sống bắt nguồn từ tội lỗi.
 
Nhưng chúng ta hãy yên tâm như đã nêu trong Giáo lý (GLCG 550): Khi Nước Thiên Chúa xuất hiện thì vương quốc Satan thất bại. "Nếu tôi nhờ Thánh Linh Chúa mà trừ quỉ, thì vương quốc của Thiên Chúa đã đến với anh em" (Mt 12:28).

"Le Diable existe-t-il vraiment?" - Catholique.org

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây