Giáo xứ Vinh Hương

Mọi việc rồi sẽ qua đi

Thứ ba - 29/11/2011 02:34
- Nhưng chỉ là ước mơ, chỉ là hoài vọng. Vì mọi việc rồi sẽ qua đi.
Mọi việc rồi sẽ qua đi

Mọi việc rồi sẽ qua đi, thời gian cũng sẽ đi qua. Vâng,  đúng thế, tất cả danh vọng, giàu sang, phú quý, địa vị, công việc…sẽ qua đi.

Tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn đã qua đi, nhưng trong cõi sâu thẳm của con người, những thân xác bụi trần ấy đang cần được thanh luyện, đang cần được ủ ấp từng ngày bằng việc đền ơn đáp nghĩa qua các thánh lễ, qua các hy sinh bác ái để lập công đền tội thay cho các bậc tiền nhân.

Nghĩa trang bây giờ vắng lặng, những giọt nước mắt thương tiếc nhớ nhung ngày nào, nay đã dần khuất, những nỗi niềm thương cảm rồi đây cũng sẽ là dĩ vãng xa vời, thật tiếc cho một thời nhung nhớ..Vì mọi việc rồi sẽ qua đi.

Nghĩa trang bây giờ vắng lặng, vì trước đó, những ngày cuối tháng 10, nhộn nhịp người lau chùi, kẻ sửa sang mộ phần, nào hương hoa, đèn nến…những giờ viếng về đêm, rộn vang tri ân, tha thiết nguyện cầu; nhà nhà, người người tề tựu, tiếng cầu kinh râm ran. Ôi ấm áp bao tình. Xin thời gian trở lại, cho ta trả nghĩa bao lần…Nhưng, mọi việc rồi sẽ qua đi.

Giờ đây, đã trở lại với cuộc sống như ta từng sống, để lắng lo bao điều cho kiếp nhân sinh, để tần tảo sớm hôm theo quy luật sống còn, nghĩa cử cao đẹp ngày đó, kinh cầu ấy  có còn vang vọng? Vì mọi việc rồi sẽ qua đi.

Thời gian vụt đến rồi đi, thật mong manh, tưởng chỉ là những chiếc lá vàng rơi, một bông hoa sáng nở chiều tàn, một mùi hương phảng phất rồi bâng quơ theo làn gió, mọi việc chỉ ngang qua, dừng lại rồi đi. Ở sau đó còn lại những gì mà ta phải tất bật lo toan, bon chen và toan tính, yều rồi ghét, giận rồi thương, hờn dỗi rồi trách cứ, dằn vặt rồi hối tiếc, cứ thế, cứ thế thật nhiều…nhưng chỉ là ước mơ, chỉ là hoài vọng. Vì mọi việc rồi sẽ qua đi.

Mùa Vọng lại đến, mùa thức tỉnh nhân gian, mùa của sẵn sàng bước tới, tới trong tâm tình bình an trông ngóng, tới trong rối ren, uẩn đục của mọi kiếp người lung lạc. Nhưng Chúa quang lâm sẽ đến, dù ta không chờ không đón, không đợi không mong, vì mọi việc rồi sẽ qua đi.

Ban ạ! Vì thế giới này đang qua đi; bao con người đã qua đi; mọi sự ở đời rồi cũng sẽ qua đi.

Mong rằng sự thật này sẽ nhắc nhở bạn và tôi về tính tạm bợ,  tính phù hoa của trần thế, để biết gói ghém ân đức, tích lũy kho tàng giá trị bền vững: tin tưởng nơi Thiên Chúa, gắn bó theo chân Đức Giêsu từng giờ, từng ngày và từng cuộc sống mỗi người, để không còn phải hối tiếc điều gì nữa.Vì mọi sự rồi sẽ qua đi.

Xin cho chúng con biết rằng, danh vọng, chức quyền, của cải… tất cả rồi sẽ qua đi. Điều quan trọng tồn tại mãi mãi là tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng con.

Vinh Hương - Mùa vọng 2011

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây