Giáo xứ Vinh Hương

Là ki-tô hữu mà không muốn nên thánh: làm băng hoại cuộc sống

Thứ hai - 01/10/2018 19:34
"Là ki-tô hữu, không đơn giản chỉ là tuân giữ một niềm tin hay một lối sống, mà chính là có tâm hồn biến đổi tận căn nhờ tác động của Thiên Chúa". Vào đêm trước Lễ Ngũ Tuần, ALain Noël*, tác giả và nhà giảng thuyết, là người sáng lập trang mạng monastere-invisible.com, đề cập đến những điểm thiết yếu của đời sống thiêng liêng. Ông trả lời nhiều câu hỏi căn bản và đưa ra lời khuyên cụ thể cho người đọc tự đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để nên thánh.
 
Lý do viết sách

Tôi thấy có rất nhiều tác phẩm thiên về suy tư mà rất ít tác phẩm chú trọng đến thực hành. Làm sao sống trong thế giới này được như Chúa Giêsu nói là chúng ta "không còn thuộc về thế gian này?" (Ga 17,14-18) Với khuynh hướng chia tách, nhiều Kitô hữu có tâm hồn khô khan cứng cỏi. Tôi nhận thấy hầu hết vẫn còn mang tâm trạng "đa thần giáo", một logic "thế tục". Dân ngoại cũng thực thi khối điều tốt lành đó chứ. Yêu mến bạn bè ư? Dân ngoại cũng làm thế (Mt 5,46), nhưng ki-tô hữu còn phải yêu mến cả kẻ thù của mình. Phải có sự biến đổi trí tuệ cần thiết để dự phần vào logic của Tin Mừng. Cuốn sách này cố gắng chỉ rõ căn tính của ki-tô hữu. Chúa Thánh Thần biến đổi trí năng của chúng ta như thế nào để giúp ta có được tâm hồn ki-tô giáo? Nhiều ki-tô hữu vẫn còn nhìn cuộc sống bằng nhãn quan 2D, nghĩa là 2 mặt thiện và ác, lành và dữ. Nhưng nếu chỉ có thế thì chẳng cần trở nên ki-tô hữu làm gì. Người ki-tô hữu cần nhìn thế giới bằng nhãn quan 3D: Thiện, Ác và Lòng Xót Thương của Thiên Chúa. Cuộc sống của nhiều người được rửa tội còn như thế giới phẳng, trong khi Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phải nhìn bằng 3 chiều.

Căn tính ki-tô hữu

Trước hết, một lời nhắc nhở về tình trạng của bí tích rửa tội. Sau đó là vai trò của Chúa Thánh Thần: Ngài hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống bằng cách nào? Bí tích rửa tội "tải về" trong ta phần "tiện ích" để bước đi như con cái của Chúa. Sau đó ta phải tự "cài đặt chương trình" cho mình. Chúng ta "kích hoạt" để đáp lại lời mời gọi của Chúa và vâng theo theo thánh ý Ngài. Mà thánh ý Chúa là muốn chúng ta nên thánh. Trong sách Lê-vi, Ngài mời gọi: "Hãy nên thánh, vì Ta, Chúa của các ngươi là Đấng Thánh" (Lv 19,2). Thế nhưng điều đó không thể thực hiện nếu chúng ta không muốn. Trong Giáo Hội, ta yêu mến các thánh và không ngần ngại đặt các ngài trong tình trạng phải giải quyết mọi vấn đề lớn nhỏ của mình nhưng lại hoàn toàn không muốn nên giống các ngài.

Chúng ta ghi dấu dưới chân các thánh bằng bao nhiêu là đèn nến. Nhưng với ta, sự thánh thiện của các ngài chỉ liên quan đến những ân huệ các ngài ban cho. Chúng ta cảm thấy không thích hợp với sự thánh thiện. Muốn trở thành ki-tô hữu mà không muốn nên thánh là làm băng hoại cuộc sống. Làm sao giải quyết vấn đề căn bản này? Chúng ta muốn Chúa Thánh Thần ban ơn, muốn Ngài cứu giúp và chữa lành. Nếu vậy thì chỉ cần "nhập thiền" hay "dùng thuốc cảm" là được rồi! Cầu xin Chúa Thánh Thần  nghĩa là chúng ta muốn nên thánh! Điều này nằm ngoài khả năng nhân loại, nhưng Chúa Giêsu sai Thánh Linh đến chính là để ban sức mạnh và ngay lập tức chúng ta khởi đầu một cuộc sống ki-tô hữu đầy khích lệ.

Thấm nhuần ơn Chúa Thánh Thần

Sự phong phú của Thánh Linh đặt chúng ta trên đường. Cần phải để cho ơn Ngài lan toả trong ta, nghĩa là bước đi theo Ngài và để cho Bảy Ơn của Ngài thấm nhuần trong ta. Bản thân chúng ta cũng phải tự mình hành động nữa. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô: "Đức Kitô đã chết thay cho chúng ta, để những ai đang sống không sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình" (2Cr 5,15). Điều này triển nở trong ta như men bột. Để được như thế, cần phải nhận thức rằng chính Chúa tin tưởng ta hơn ta tin vào Ngài, Chúa mong chờ ta hơn ta mong chờ Ngài, Chúa yêu thương ta hơn ta yêu thương Ngài. Ngài đòi hỏi nên thánh nghĩa là Ngài cũng giúp ta phương cách để nên thánh.
     
Về phần mình, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần tác động cho mong ước của mình kết hiệp với thánh ý Ngài. Bằng cách nào? Sống bí tích Thánh Thể, nghĩa là thực hiện mọi việc nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài. Để được như thế, Laurent de la Résurrection (tu sĩ dòng Cát Minh thế kỷ XV) khuyên chúng ta đừng thay đổi điều cần phải làm mà hãy "quyết định thực hiện vì Chúa" những gì ta làm cho bản thân. Đó mới đích thực là con đường nên thánh của mọi người. Mong ước của tôi là ki-tô hữu chấp nhận để Thánh Linh hướng dẫn và tác động trong mỗi người.

---------
*Alain Noël, tác giả sách "L’ADN du chrétien: l’Esprit Saint au secours de nos vies" (tạm dịch - "Căn tính ki-tô hữu: Thánh Linh trợ giúp chúng ta").
 

Tác giả bài viết: Huuchanh lược ghi từ "Vouloir être chrétien sans vouloir être saint, c’est se pourrir la vie", Domitille Farret d'Astiès - Aleteia

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây