Giáo xứ Vinh Hương

Mưu chước ma quỷ

Thứ bảy - 17/03/2012 19:20
- Hãy siêng năng đến với bí tích Thánh Thể và hãy đọc Lời Chúa hằng ngày, để sức mạnh của Thiên Chúa luôn ở với bạn, vì « có Chúa ở cùng tôi, ai làm chi tôi được ? »
Mưu chước ma quỷ

Ma quỷ luôn vần vũ quanh ta như sư tử rình mồi cắn xé (1 Pr 5, 8). Thế nhưng, sự hiện diện của chúng luôn ở dưới dạng đẹp đẽ và hoạt động của chúng luôn âm thầm mà mạnh mẽ, khiến con người tưởng rằng chúng không hiện diện... bởi thế mà chúng rất thành công, biết bao linh hồn đã rơi vào bẫy của chúng.

Thuở xưa, ông bà nguyên tổ gặp một con rắn, chúng rỉ tai gợi lên những ý nghĩ lạ thường nhưng phù hợp với lòng người: muốn tự lập và thông biết như Đức Chúa trời, nghi ngờ tình thương Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ: biến đá thành bánh mà ăn, gieo mình từ trên đền thờ xuống, quy phục quỷ thì sẽ được bá chủ các nước trần gian (Mt 4,4-11). Đó là dùng quyền năng để phục vụ cho những nhu cầu và lợi lộc thân xác, thử thách quyền năng Thiên Chúa và tận hưởng vinh hoa phú quý đời nầy. Thế nhưng, kế hoạch cứu độ của Chúa Giêsu là quy phục vạn vật về cho Thiên Chúa qua con đường tự hủy – yêu thương đến hiến mạng vì con người, sống nghèo - khiêm hạ  - vâng phục. Ma quỷ không mất kiên nhẫn để bỏ cuộc, chúng còn cám dỗ Chúa suốt cả đời công khai: sử dụng quyền năng để trừng phạt kẻ cứng tin, từ chối chén đắng và con đường thập giá như ý Cha, cứu thế gian bằng con đường nhẹ nhàng hơn. Chúa Kitô cũng đã trải qua mọi thử thách như con người, chỉ khác ở chỗ là Chúa không hề vấp ngã, vì Chúa là Thiên Chúa và luôn kết hợp với Chúa Cha. Phật giáo Trung Hoa có truyện Tây Du Ký, kể về hành trình thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc lấy kinh về phổ biến cho dân gian, cái xấu hiện hình ngay trong 3 môn đệ thân tín, nơi những cô gái đẹp tuyệt trần và những cảnh sống an nhàn, có lúc lại thêm màu sắc từ bi độ thế... để lôi kéo thầy trò quên đi nhiệm vụ chính của minh.

Ma quỷ thường cám dỗ ta về những điểm nào ?

- Chúng cám dỗ ta nghi ngờ sự hiện diện và tình thương của Chúa. Có nhiều người cho rằng tôn giáo là điều bịa đặt để hù dọa con người để duy trì luân lý, để phục vụ quyền lực, kềm hãm sự tiến bộ khoa học. Nay con người làm chủ được vũ trụ, khám phá những bí mật trời đất, họ phải tự làm chủ cuộc đời mình vì nhận ra rằng chẳng có Chúa nào hết để mà sợ sệt và quy phục, chẳng còn phải xin xỏ điều gì. Đây cũng vẫn là cơn cám dỗ ông bà nguyên tổ đã trải qua. Cơn cám dỗ nầy triền miên và trải rộng từ đông sang tây, người ta thấy mệt mỏi khi thờ phượng Chúa, thấy hoang mang khi sống theo luân lý của Thập giới... ai đó thổi vào trí họ ‘Thượng Đế đã chết !’ và họ chấp nhận liền – ít là trong thực hành.

- Cám dỗ về vật dục: tôn thờ vật chất và thỏa mãn những đam mê xác thịt, ham danh vọng, quyền lực. Nhân loại ngày nay không còn thích sống một vợ một chồng và sinh con có trách nhiệm nữa mà lại thích đổi cặp, thậm chí thích người cùng phái; người ta thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực và những ngôn từ thô tục. Ma quỷ hiện diện trong truyền hình và các phương tiện truyền thông, trong tha nhân bạn bè quanh ta, trong tâm hồn ta để khích động tâm trí ta hướng về điều xấu. Thánh Phaolô đã phải kêu lên: « Ai sẽ cứu tôi khỏi thân xác hay chết nầy ? ». Ngày nay con người chạy theo luân lý của số đông và của các nhà lập pháp, họ rời bỏ tôn giáo vì luật lệ gò bó và cản trở họ hưởng lạc. Câu chuyện thời sự của luật pháp Hoa Kỳ ‘buộc các bệnh viện Công giáo phải cung cấp những dịch vụ ngừa thai và phá thai một cách miễn phí’ và ‘hôn nhân đồng tính’ làm ta nhớ lại một câu chuyện khá nực cười: « Có một hôm ông từ nhà thờ gọi điện thoại tới sở Bưu Điện thành phố Luân Đôn để hỏi giờ. Nhân viên bưu điện khá ngạc nhiên mới hỏi lại : ‘ông hỏi để làm gì vậy ?’- ‘Để biết mà giật chuông Truyền tin’. –‘Vậy sao, ngày nào tôi cũng chỉnh đồng hồ thành phố theo tiếng chuông nhà thờ mà ?’...Hóa ra 2 người nầy dựa vào nhau, chẳng có chuẩn mực nào cả! Cũng thế, các thành viên quốc hội Hoa Kỳ thường dựa vào dư luận quần chúng để bỏ phiếu chấp thuận hay phản đối những điều luật, họ không dám đi ngược với ý kiến của số đông vì sợ mất phiếu và quyền lợi, và quần chúng lại dựa vào luật pháp để điều chỉnh lối sống. Đúng là cái vòng luẩn quẩn ! Nhiều khi ngồi nghĩ lại một việc đơn giản nhất ‘hôn nhân là việc kết hợp vợ chồng giữa một người nam và một người nữ’- chuyện xưa như trái đất và dễ hiểu như 2+2=4... vậy mà giờ đây cũng có một số nước như Tây Ban Nha, Hòa Lan và 6 tiểu bang của Mỹ chấp nhận hôn nhân đồng tính, một điều mà trước đây được xem là quái gở. Người ta nhân danh tự do và dân chủ để đưa ra những điều luật trái ngược với luật tự nhiên và họ dùng luật pháp để bách hại Giáo hội.

- Tương đối về luân lý. Thuyết tương đối về luân lý « Ở trần gian, mọi sự đều tương đối » nay đã ảnh hưởng sâu đậm nơi người tín hữu Kitô. Trẻ em và cả người lớn hiểu biết rất mù mờ về giáo lý của đạo Kitô, một phần họ thấy không cần thiết – phần khác cho rằng ‘biết nhiều tội nhiều’. Ma quỷ thoa dịu lương tâm con người mất cảm thức về tội, ngại nhìn vào nội tâm, ít đến tòa cáo giải vì không thấy mình có tội gì, rước lễ để chứng tỏ mình sạch tội và đạo đức. Người giáo dân ngày nay chọn thái độ sống ‘vừa phải’ : đi lễ vừa vừa, bác ái chút chút, hưởng thụ vừa vừa, ai sao tôi vậy... Nhưng hãy coi chừng thái độ hâm hâm – không nóng không lạnh nầy bị Chúa kết án (Kh 3,16).

Hãy siêng năng đến với bí tích Thánh Thể và hãy đọc Lời Chúa hằng ngày, để sức mạnh của Thiên Chúa luôn ở với bạn, vì « có Chúa ở cùng tôi, ai làm chi tôi được ? » - và khi nghe Danh Thánh Chúa Giêsu, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây