Giáo xứ Vinh Hương

Này tôi là tôi tớ Chúa.

Chủ nhật - 18/12/2011 08:17

Này tôi là tôi tớ Chúa.

- (Viết theo bài giảng cha Phaolô Nguyễn Công Minh)

Chỉ còn một tuần lễ chuẩn bị cho biến cố Con Chúa giáng trần. Để có niềm vui và sự bình an, hãy cởi trói tâm hồn khỏi những tội lỗi để luôn tuân phục Thánh ý Chúa và tẩy rửa cõi lòng khỏi những kiêu căng tự mãn, khoe khoang, dức lác, đố kỵ... vì Con Thiên Chúa đã giáng trần trong hình hài một hài nhi đơn sơ, bé bỏng, yếu đuối (powerless) và dang rộng đôi tay tới mọi người.

Đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 1,26-38), kể về việc truyền tin cho Đức Maria, được đọc nhiều trong năm phụng vụ, gần đây nhất là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (8/12) ; nhưng trong bối cảnh các bài đọc hôm nay, đoạn văn trên mang một ý nghĩa đặc biệt: Mẹ Maria là gương mẫu tiêu biểu của việc đón nhận Chúa.

Đoạn văn Thánh sử Luca viết thật huyền ảo: cô thôn nữ Maria đã đính hôn và đang chờ ngày cưới, Sứ thần vào nhà nơi cô ở và chào cô với danh hiệu ‘Đấng đầy ơn phúc’. Maria bối rối tự hỏi về ý nghĩa của lời chào. Sứ thần loan báo việc cô sẽ thụ thai Đấng Cứu Thế bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Dù chưa biết tương lai thế nào, nhưng với niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, Mẹ Maria đã thưa một lời tuyệt đẹp: « Này tôi là nữ tỳ Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói ».

Khác với người làm công, nữ tì là người phục vụ chủ suốt cả đời và vận mạng mình tùy thuộc nơi chủ. Mẹ Maria thưa ‘xin vâng’ để đón nhận hồng ân Cứu độ đến ngự nơi cõi lòng của mình, nhưng Mẹ cũng đại diện cho nhân loại để đón nhận Đấng Cứu Tinh ngự đến vũ hoàn. Ý nghĩa biến cố truyền tin trở nên rõ ràng hơn khi liên kết với bài đọc 1 (2 Samuen 7,1-16) nói về việc vua Đavit dự định xây dựng đền thờ cho Chúa ngự. Qua miệng tiên tri Na-than, Chúa cho biết: việc xây dựng nơi Chúa ngự không phải là việc của loài người mà là việc của Chúa, tự Chúa chọn lựa thời gian và người thực hiện.

Cung lòng của Mẹ Maria trở nên ‘đền vàng’ là công việc của Chúa chứ không phải là công trình con người, tuy vậy Chúa cần sự ưng thuận của con người. Để đón nhận Thiên Chúa vào cung lòng chúng ta, cần có sự khiêm tốn phó thác vận mệnh và cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa – trở nên người đầy tớ khiêm tốn trong mái nhà Giáo hội suốt cả cuộc đời.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây