Giáo xứ Vinh Hương

Nên thánh

Thứ ba - 01/11/2011 10:30

Nên thánh

- Một đời sống bác ái yêu thương mới thực sự là phương thế hữu hiệu nhất để giới thiệu về Chúa cho tha nhân

 

Sống trong thời đại kỹ thuật số, hằng ngày đôi tai và trí óc ta tiếp nhận vô vàn thông tin, từ địa phương cho đến toàn cầu - cả tin tốt lẫn tin xấu… những thông tin về dân số, bệnh tật, thời tiết, tôn giáo, chính trị, những câu danh ngôn và thật nhiều bài giảng hay. Trí óc ta chơi vơi giữa biển trí thức - như con bướm vờn hoa, chẳng thấy bông hoa nào đẹp trong vườn hoa muôn sắc. Chính ngày lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ nêu lên một định hướng chủ đạo quan trọng cho cuộc đời tại thế này là nên thánh.

Ngày 1/11 hằng năm, Giáo hội công giáo mừng kính Các Thánh Nam Nữ. Họ là đoàn người  đông đảo không thể đếm được, thuộc mọi dân, mọi chi tộc và mọi ngôn ngữ (Kh 7,9). Sổ bộ giáo hội Công giáo ghi tên trên 10.000 vị Hiển thánh, mỗi ngày trong năm thường mừng kính 3-4 vị, tính ra còn khoảng trên 8.000 vị không có ngày mừng kính một cách cụ thể. Nhưng trên hết, Các Thánh Nam Nữ là những người lành thánh, đã sống trọn ơn gọi làm con Chúa, đã tiến bước trên con đường trọn lành; trong số đó, có những vị là ông bà tổ tiên – thân thuộc với chúng ta.

ĐGH Gioan Phaolô 2 đã nói một câu bất hủ: “Thành công lớn nhất của đời người là nên thánh”.  Chúa Giêsu cũng có một so sánh  dứt khoát như vậy: “Được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào được ích gì?”. Mỗi ngày, chúng ta phải suy niệm lệnh truyền của Chúa Giêsu là: “Các con hãy nên Thánh vì Cha các con trên trời là Đấng Thánh”. Trong  lễ Phong 3 vị Hiển Thánh mới đây, Đức Bênêdictô XVI đã giảng: “Điều mà Giáo hội tìm kiếm nơi các Thánh không phải là những công trình vĩ đại mang lại phúc lợi, vì đã có những giải Nobel và những giải thưởng nhân loại tuyên dương chúng rồi. Nhưng điều chắc chắn là những vị được đề cử tôn phong Á Thánh hay Hiển Thánh đã được Ân sủng Chúa biến đổi, cả bên trong lẫn bên ngoài, các vị đã thể hiện một tình yêu sâu thẳm với Thiên Chúa và nhân loại”. Mẹ Têrêxa Cacutta cũng đã từng trả lời cho những kẻ công kích Mẹ là không tìm ra những biện pháp lâu dài để giải quyết vấn đề nghèo khổ, Mẹ nói: Những chiến lược lâu dài đã có các nhà chính trị xã hội lo liệu, còn tôi – chỉ thương xót từng người một, vì tôi thấy Chúa Giêsu nơi từng người trong họ.

Có câu chuyện kể rằng: Một người chết và đến trình diện với Thánh Phêrô. Thánh nhân hỏi: “Ở trần gian con đã làm được việc gì, kể Ta nghe” – Dạ, con đã giúp đỡ người nghèo nhiều lắm, con đã xây cất được một ngôi Thánh Đường, con đã đọc kinh từ nhỏ, con cố gắng sống tốt. Thánh nhân mới hỏi: “Còn gì nữa không? Con được 4 điểm rồi đó!” – Vậy chứ mấy điểm mới được vào Thiên Đàng ạ?. Thánh Phêrô trả lời: “Phải có 100 điểm!”- Trời ạ, con chỉ làm được có thế, Chúa muốn định liệu sao thì tùy Chúa. “Vậy là con đủ 100 điểm rồi!” Thánh Phêrô vui vẻ đáp. Nên Thánh là công việc của ơn Thánh, phần ta chỉ đóng góp phần nhỏ nhoi của mình khi luôn cố gắng sống ‘mến Chúa và yêu người’, còn mọi sự khác cứ để Chúa lo liệu.

Khi phân tích về truyền giáo tại Việt Nam, Linh mục Jos. Tạ Duy Tuyền đã nói: “Truyền giáo không thể chỉ đi lễ, đọc kinh cầu nguyện, truyền giáo không phải là việc tuân giữ các giới răn của Chúa. Nếu như thế mới là giữ đạo chứ chưa truyền đao. Truyền giáo không phải là nói thật hay, thuyết trình thật hùng hồn là có thể đem nhiều người về với Chúa. Nếu như thế mới chỉ là tiếp thị chứ chưa mang đạo vào đời như muối như men ướp mặn trần gian… nhưng Một đời sống bác ái yêu thương mới thực sự là phương thế hữu hiệu nhất để giới thiệu về Chúa cho tha nhân”, như di chúc Chúa đã dạy: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Nên thánh là đòi buộc dành cho mọi người đã lãnh phép rửa tội, không phải chỉ dành cho các vị lập dòng, các linh mục và tu sĩ. Mỗi người mỗi cach, tùy theo khả năng và hoàn cảnh cụ thể của mình, tùy theo ơn thúc đẩy của Chúa Thánh linh để dấn bước trong một lãnh vực nào đó: kẻ là thầy dạy, người làm chính trị, kẻ ẩn tu còn kẻ khác lại nên thánh bằng thực hiện những công việc bác ái, kẻ chọn ơn gọi tu trì còn kẻ khác lại nên thánh trong bậc sống gia đình… miễn là họ có Đức Bác ái và khát vọng làm vinh danh Chúa ngự trị trong tâm hồn.

Mừng kính các Thánh Nam Nữ, chúng ta hân hoan vì nhìn thấy điểm đến của cuộc hành trình dương gian của chính mình là vinh phúc trường sinh. Chúng ta vững tin vì biết rằng các Thánh luôn chuyển cầu và nâng đỡ những người đang vượt qua biển đời gian nan. Và một điểm quan trọng nữa là chúng ta ý thức mầu nhiệm ‘Các Thánh thông công’: giáo hội lữ hành, giáo hội vinh quang và giáo hội thanh luyện nơi luyện ngục cùng chuyển giao cho nhau công trạng và lời chuyển cầu; công trình nên thánh của mỗi người được sự hỗ trợ của các linh hồn đã qua đời cũng như muôn tâm hồn thánh thiện đang lữ hành trên địa cầu nầy.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây