Giáo xứ Vinh Hương

Ngôi thánh đường lơ lửng trên không

Thứ bảy - 03/08/2019 22:39

Đền Đức Trinh Nữ Vương, bên kia hồ Garda trong dãy Alpes thuộc Ý, trước kia được đào trong một hốc núi. Nhìn từ xa, ngôi thánh đường giống như đang lơ lửng giữa không trung. Từ khoảng cách vài cây số nhìn về Verona là một quang cảnh vô cùng ngoạn  mục.




Hầu hết khách du lịch đến Veneto, bắc Italia, thường đến Verona để chiêm ngưỡng hành lang nổi tiếng Romeo-Juliet của Shakespeare. Nhưng ít người biết rằng cách đó vài cây số có một trong những ngôi thánh đường thuộc loại độc đáo nhất châu Âu: Đền Đức Trinh Nữ Vương, xây dựng năm 1530 trong một vách đá trên núi Baldo. Tựa vào vách đá cao trên hồ Garde, ngôi thánh đường như lơ lửng giữa trời và đất, nép mình giữa những tảng đá, đúng là một nơi tĩnh lặng thích hợp cho việc cầu nguyện.



Nguồn gốc nhà thờ núi Baldo có từ thế kỷ XIV, khi các nhà ẩn tu tìm nơi cầu nguyện trong những hang động tự nhiên nhằm tránh xa thế giới náo nhiệt. Theo truyền thuyết, bức tượng Đức Trinh Nữ Vương đặt trên núi được vận chuyển một cách lạ lùng nhờ sự can thiệp thiêng liêng từ đảo Roches đang bị đạo quân Hồi Giáo của Soliman Đệ Nhị chiếm đóng vào thế kỷ XVI. Năm 1530, người ta bắt đầu xây dựng một ngôi đền nhỏ. Trong thời gian dài, chỉ những người hành hương mạo hiểm nhất mới dám leo vách đá hiểm trở và đường dốc cheo leo để lên đỉnh núi. Sau hàng thế kỷ, khu vực được bố trí tốt hơn để dễ tiếp cận. Một cây cầu bằng gỗ để người hành hương qua sông và 2 cầu thang trên đá để tránh những lối đi nguy hiểm.



Vào đầu thế kỷ XVII, khu vực đền được mở rộng vì số người hành hương ngày càng đông. Khu vực hành hương còn tồn tại đến sau 2 cuộc thế chiến thì cũng đã chịu đựng sự bào mòn của thời gian. Do vậy, đến năm 1974, Đức Giám mục địa phương Giuseppe Carraro, đã cho xây mới ngôi đền. Ngôi nhà thờ cũ được phá huỷ để xây dựng lại vào năm 1978 trước khi được nâng thành thánh đường. Năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II viếng thăm thánh đường ngay khi mới hoàn thành. Một chuyến thăm ghi dấu không phai nơi cư dân khu vực. Ngày hôm đó, Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu cùng cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Vương.
 



 

Tác giả bài viết: ALETEIA 01.08.2019, Vittoria Traverso - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây