Giáo xứ Vinh Hương

Người nhặt rác

Thứ ba - 06/12/2011 19:06

Hình minh hoạ

Hình minh hoạ
Ước mong mọi người biết sẻ chia cho nhau miếng cơm manh áo và luôn xót thương nhau trong tình yêu Chúa để cuộc sống được chan hòa bình an.

 

Tôi được may mắn sống nơi thị trấn huyện, nên hằng ngày nhìn thấy cảnh người tấp nập qua lại trên phố nhỏ - Cuộc sống cứ cuốn mọi người vội vã, lo toan bộn bề vì miếng cơm manh áo - Khi kinh tế đang lên thì đời sống người dân cũng được cải thiện. Điều này cho thấy đang có nhiều đổi mới ở một vùng quê, mà tương lai sẽ thành thị xã khi quốc lộ 14 hoàn thành:

''đường phố thoáng rộng hơn,

đèn phố sáng rực hơn ,

nhà cao tầng nhiều hơn ,

dân số cũng tăng lên hơn''.

Thế nhưng, vẫn còn đây những con người thiếu thốn. Biết bao nhiêu trẻ em, người già vẫn lang thang nhặt rác trên vỉa hè, bới móc qua các thùng rác. Nhìn thấy lũ trẻ khoảng 10-12 tuổi đầu tóc bù xù, mặt mũi lọ lem nhếch nhác, tay xách bao, cúi xuống với tay moi rác, nhặt nhạnh những chai lọ giấy báo các loại, tôi thật chạnh lòng!

Cảm động hơn khi nhìn nhiều cụ bà với bước chân chậm chạp, nhặt được vài thùng giấy kéo lê băng qua đường. Tôi chạy tới phụ bà chút đỉnh và hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, con cháu bà đâu mà phải khổ vậy. Bà nói bà ở tỉnh xa tới, gia đình vẫn còn khổ quá! Thỉnh thoảng tôi lại gặp bà, thương cho thân già cô đơn.

Có lần tôi gặp được hai ông bà gần bảy mươi tuổi vẫn đi nhặt rác! Bà cho biết gia đình từ ngoài bắc vào nam, không có vốn liếng gì nên tạm thời làm nghề này để sống qua ngày và còn nuôi thêm một cậu con út đang học tập tại trường dòng. Thật cảm kích tấm lòng trời bể của đấng bậc làm cha mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân mà những ngày tháng còn lại vẫn miệt mài đi tìm rác, mong đời con sau này được trọn vẹn sống đời tận hiến. Có hôm tôi bắt gặp bà cụ gồng gánh lỉnh kỉnh trên vai lúc 4h30 sáng. Xem ra bà vẫn vui với cuộc sống.

Tôi thầm nghĩ, bà đáng được an hưởng tuổi già bên con cháu... Thế mà vẫn còn những mảnh đời không may mắn !!!

Ước mong mọi người biết sẻ chia cho nhau miếng cơm manh áo và luôn xót thương nhau trong tình yêu Chúa để cuộc sống được chan hòa bình an.

Tác giả bài viết: Anna Kim

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 55 trong 12 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 12 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây