Giáo xứ Vinh Hương

Những bài giảng thuyết lỗi lạc có ích gì nếu xa rời dân chúng!

Thứ hai - 24/11/2014 21:58
 
"Những bài giảng thuyết lỗi lạc có ích gì nếu chúng ta không gần gũi dân chúng, không thân thiện với họ và không đem đến cho họ niềm hy vọng. Bài giảng trở thành phù phiếm vô ích". Đức Giáo Hoàng nói như trên trong bài giảng lễ các thánh tử đạo Cornelius, Giáo Hoàng, và Cypri, giám mục, tại nguyện đường Nhà Thánh Martha.
 
Tin Mừng hôm nay (Lc 7: 11-17) cho thấy rằng Chúa Giêsu tiếp cận đám tang trong thành Nain. Một góa phụ đã mất đứa con trai duy nhất. Chúa Giêsu làm phép lạ cho chàng trai trẻ sống lại. Còn hơn thế, Ngài đến gần, Ngài tiếp xúc họ. "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài", đám đông nói. Khi Thiên Chúa viếng thăm, "có điều gì nhiều hơn, mới hơn", "và điều đó là sự hiện diện đặc biệt của Chúa".
 
Chúa Giêsu "gần gũi với dân chúng. Thiên Chúa đến gần với dân chúng, hiểu được nội tâm của họ, nội tâm của dân Ngài. Sau đó, Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn đưa tang, và Chúa đến gần. Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài, ở giữa dân Ngài, và Ngài tiếp cận họ. Đây là cách của Thiên Chúa. Và sau đó là một cụm từ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong Kinh Thánh: "Chúa đã động lòng thương". Tin Mừng cũng cho thấy, Ngài xót thương dân Ngài khi nhìn thấy rất nhiều người như đoàn chiên không ai chăm sóc. Khi Thiên Chúa thăm dân mình, Ngài thân thiện, Ngài tiếp xúc với lòng xót thương: Ngài hành động".
 
"Chúa đã cảm thương sâu sắc như khi Ngài đứng trước mộ Lazarô. Ngài đã xúc động như người Cha khi nhìn thấy đứa con hoang đàng trở về".
 
"Gần gũi và và xót thương là cách Chúa đến thăm dân Ngài. Và nếu chúng ta muốn loan báo Tin Mừng, muốn truyền bá Lời Chúa thì đây là phương cách duy nhất. Làm khác đi là cách của các luật sĩ, những người giảng thuyết nhất thời như các thầy thông luật, các giáo trưởng, người Pharisêu, ... Họ xa rời dân chúng ... và họ nói rất hay. Nhưng họ xa rời dân chúng. Đó không phải cách viếng thăm của Chúa: hoàn toàn khác. Dân chúng không cảm thấy đó là một ân sủng, vì thiếu sự gần gũi, thiếu lòng xót thương, hay đúng hơn là thiếu một hành động cảm thông với dân chúng".
 
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Một biểu hiện đặc trưng khi Thiên Chúa đến thăm dân Người là: khi chàng trai sống lại và bắt đầu nói, Chúa Giêsu đã trao lại cho mẹ anh".
 
"Thiên Chúa đến thăm dân Người để đem lại hy vọng cho họ. Luôn luôn là thế. Chúng ta có thể thuyết giảng Lời Chúa một cách xuất sắc: thì trong lịch sử đã có rất nhiều nhà giảng thuyết xuất sắc rồi. Nhưng, nếu không gieo rắc niềm hy vọng thì những bài giảng thuyết đó trở thành vô ích. Chỉ là thứ trống rỗng, vô nghĩa".
 
Đức Thánh Cha kết luận: "Nhìn vào Chúa Giêsu, Đấng đã trao chàng trai sống lại cho mẹ anh, chúng ta có thể hiểu việc Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài có ý nghĩa gì. Và hãy xin ơn làm chứng nhân cho Chúa Kitô là đem cuộc viếng thăm của Thiên Chúa đến với dân Ngài, nghĩa là làm chứng cho sự gần gũi gieo rắc niềm hy vọng".

Theo: "A quoi bon les beaux sermons si nous sommes loin des gens!" (http://www.news.va/fr)
 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây