Giáo xứ Vinh Hương

Niềm tin có bảo vệ chúng ta khỏi tai hoạ được không?

Thứ tư - 14/12/2016 08:13
 

Tin tức về tai nạn xảy ra tại một nhà thờ Tin Lành ở Nigeria, mái nhà đổ sập lên giáo dân, khiến nhiều phản hồi của độc giả liên quan đến mối tương quan giữa Thiên Chúa, ki-tô hữu và thảm hoạ, bên cạnh sự đồng cảm với các nạn nhân và người thân của họ. Là tín hữu, chúng ta cần suy nghĩ thế nào trước những tai hoạ trong cuộc sống?
 
1- Là ki-tô hữu không ngăn ngừa được tai hoạ.

Một điều chắc chắn là: cuối cùng tất cả chúng ta đều phải chết, cho dù có là tín hữu hay không. Tín hữu cũng có thể chết vì tai nạn, chết vì bệnh tật, chết vì bạo lực hay chết an bình trên giường. Và những người không tin cũng thế, sẽ chết bằng mọi hình thức và trong mọi hoàn cảnh. Tai hoạ có thể tấn công bất cứ ai, không báo trước hoặc cũng có khi tốt hơn chút ít là tiên đoán được.

Vâng, Thiên Chúa có thể hành động để ngăn chặn không để mái nhà sụp đổ. Ngài cũng có thể tác động để mái nhà đổ xuống khi nhà thờ vắng người. Ki-tô hữu tin có phép lạ tồn tại - và thực tế cho thấy họ có lý do để tin. Nhưng ta không nên nhầm lẫn phép lạ do sự can thiệp của Thiên Chúa với một hiện tượng bất khả kháng, và đó sẽ là một phần của đức tin Kitô giáo. Tất nhiên, Thiên Chúa có thể ra tay để ngăn chặn thảm kịch. Nhưng Ngài cũng có thể quyết định không tác động gì. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự việc.

2- Nếu tai hoạ xảy ra với ki-tô hữu, cũng không nghi ngờ sự tồn tại của Thiên Chúa.

Có nhiều ý kiến cho rằng nếu Thiên Chúa hiện hữu, Ngài sẽ không cho phép tai hoạ xảy ra. Chúng ta cũng thường nghe thấy những điều tương tự đối với bệnh tật hoặc với chiến tranh. Nếu Thiên Chúa hiện hữu, Ngài sẽ không .v.v... Tôi là một đứa cháu trong 4 người sống sót sau nạn diệt chủng: ông bà tôi đã mất có thể cho ta biết rằng Thiên Chúa cũng hiện diện trong cuộc diệt chủng đó. Là một ki-tô hữu, tôi tin rằng từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã hướng dẫn nhân loại, đại diện là Adam và Eva, biết cách sống như thế nào, nhưng con người lại không muốn như thế. Điều được gọi là "sự sa ngã".  Kể từ đó, chúng ta luôn phải đối phó với những thế lực khác nhau mà không nhất thiết là những gì Thiên Chúa muốn. Có những điều Chúa muốn, và có những thứ Ngài cho phép. Sự tồn tại của chiến tranh, của thiên tai hay nhân tai hoàn toàn không xung khắc với sự tồn tại của một Thiên Chúa Tình Yêu.

3-Khi tai hoạ xảy đến với người ngoài Kitô giáo, không có nghĩa là Thiên Chúa muốn "trừng phạt" những người không tin vào Ngài.

Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Ngài yêu thương vô điều kiện tất cả chúng ta. Mọi người đều phải chết, và điều Thiên Chúa muốn là chúng ta được chết với Ngài. Thiên Chúa không để cho con người phải chết mà xa cách Ngài, bởi lẽ ý định từ đời đời của Thiên Chúa là sống vĩnh hằng cùng với chúng ta. Trong niềm tin ki-tô giáo, Thiên Chúa mời gọi mỗi chúng ta quyết định cho mình những gì sẽ xảy ra sau khi chết.

4- Nếu một ki-tô hữu sống sót qua tai hoạ, không có nghĩa là anh ta sẽ chết nếu không phải là ki-tô hữu.

Bạn đã nghe nói về vụ tai nạn máy bay tại Colombia đang mang theo đội bóng đá Brazil. Được biết một trong những người sống sót đang đọc Kinh Thánh lúc tai nạn xảy ra. Liệu có phải việc đọc Kinh Thánh đã cứu anh ta? Có phải anh ấy sẽ chết nếu anh ta đang đọc một cuốn tiểu thuyết? Có phải anh ấy sẽ chết nếu anh ấy không phải là ki-tô hữu? Liệu rằng có ai đó cũng đang đọc Kinh Thánh mà đã chết? Chúng ta chẳng biết gì cả. Những gì chúng ta biết được là anh này là một ki-tô hữu và đang đọc Kinh Thánh tại thời điểm đó, và anh đã sống sót. Nhưng bên cạnh anh ta, một người không phải là ki-tô hữu cũng sống sót. Và có lẽ một chàng trai thứ ba là ki-tô hữu, cũng đã bị chết trong vụ tai nạn. Đó là tất cả những gì người ta có thể biết.

Niềm tin ki-tô giáo sẽ ảnh hưởng đến lối sống của chúng ta, với cả niềm vui và những khó khăn nảy sinh trong kiếp người. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, và tận hưởng mọi lợi ích mà sự tương quan với Ngài mang lại. Nó sẽ xác định cách chúng ta sống cuộc sống vĩnh cửu của mình. Nhưng trong cuộc đời trần thế, là ki-tô hữu không phải là một thể thức khiến chúng ta trở nên siêu nhân và bất khả chiến bại.

Bởi lẽ, cho dù tin hay không, tất cả chúng ta đều chia sẻ cùng một điều kiện: chúng ta chỉ là con người, hữu hạn và phải chết.
 

Tác giả bài viết: Pascal Portoukalian,infochretienne - Huuchanh chuyển dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây