Giáo xứ Vinh Hương

Nước Thiên Chúa đã đến gần

Thứ bảy - 25/05/2013 19:29
Nước Thiên Chúa đã đến gần
 
"Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần" (Mc 1, 14): đây là thông điệp Chúa Giêsu công bố vào lúc bắt đầu sứ vụ công khai và dần dần được làm rõ bằng chính cuộc sống, cái chết và sự sống lại của Ngài. Tin Mừng chính là Thiên Chúa Cha ngự trị nơi Chúa Giêsu Kitô Con Ngài, và hành động trong Thánh Linh. Sự hiện hữu này của Ba Ngôi Thiên Chúa nhân từ đã không dừng lại ở biến cố lên trời, mà Chúa Giêsu vẫn hiện diện và hoạt động trong lòng Giáo Hội "mỗi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20). Nhờ Thánh Thần, "Đấng hướng dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn", Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta khuôn mặt Chúa Cha và cho chúng ta được dự phần vào sự sống con cái với Ngài.
 
Mặc khải Ba Ngôi xuyên suốt Tin Mừng, lên đến đỉnh điểm trong Tam Nhật Vượt Qua: Chúa Cha yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài. Mối tương quan làm con tuyệt đối của Chúa Kitô được tỏ rõ vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi Ngài tự hiến tế đến chết với niềm tin vững chắc vào quyền năng ban sự sống của Cha Ngài. Vào sáng Phục Sinh, Chúa Cha cho thấy mối tương quan cha con khi khiến Con trỗi dậy từ cõi chết và tôn vinh Ngài lên bên hữu mình như Thiên Chúa và Đấng Cứu Thế. Cuối cùng là ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Giêsu phục sinh sai Thánh Thần đến từ Chúa Cha, trong Ngài chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa (2Pr 1,4), cùng hưởng thừa kế với Chúa Kitô, chia sẻ tương quan con cái trong một Thánh Linh duy nhất.
 
Do đó, Ba Ngôi Thiên Chúa đang cùng tham gia vào mầu nhiệm cứu độ chúng ta: Ý tưởng ​​đến từ Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa Con, cho nên nhân loại được giao hoà sẽ hội tụ nơi Ngài mà quy về Chúa Cha dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đây đích thực là Đấng An Ủi dẫn đưa Giáo hội-Hiền Thê đến Thành Thánh nơi Đấng Phu Quân đang chờ đợi. Đối với chúng ta là người đang trong cuộc lữ hành, Tám Mối Phúc Thật dạy rằng những thăng trầm hiện tại không phải là rào cản đối với việc dự phần vinh quang với Chúa Cha, bởi vì vinh quang đã tỏa sáng trên khuôn mặt Chúa Kitô nghèo hèn, dịu dàng, đầy lòng thương xót, khao khát công lý và bị bách hại. Những thử thách cuộc sống thanh luyện đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta: "Ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta" (Rm 5,3-5).
 
Trong suốt cuộc lữ hành của mình, Giáo Hội không ngừng tìm kiếm dấu vết Thiên Chúa. Giáo Hội đắm chìm vào Kinh Thánh để gặp gỡ người mình yêu, nhưng Giáo Hội cũng học hỏi trong Thiên Nhiên vĩ đại mà Thiên Chúa đã trang trí bằng vô vàn vẻ đẹp để mọi loài cảm nhận được sự hiện diện và tác động của Ngài. Công cuộc tạo dựng là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. "Chúa Cha chỉ phán Một Lời trong sự im lặng đời đời" (thánh Gioan Thánh Giá); nhưng Lời Duy Nhất này chất chứa mầm sống của mọi loài thụ tạo. Đó thực sự là "trong Ngài, trưởng tử của mọi tạo vật, tất cả mọi vật được tạo thành trên trời và dưới đất, hữu hình và vô hình: tất cả đều được tạo dựng nên nhờ Người và cho Người" (Cl 1,15-17). Cũng vậy, Thượng Trí phản chiếu trong mọi loài, phủ bóng mình lên thế giới vô tri vô giác, in dấu vẻ đẹp của mình trên mọi sinh vật, và tạo dựng con người "giống hình ảnh Ngài" (St 1,26), để cùng kết hợp khi thời gian viên mãn.
 
Trong cuộc hành trình tâm linh hướng về Thiên Chúa, thánh Bonaventura đã thốt lên đầy ngạc nhiên: "Người mà ánh sáng rực rỡ không làm cho chói mắt là người mù. Người mà tiếng la ó không đánh thức được là người điếc. Người đứng trước những kỳ công như thế mà không ca ngợi Thiên Chúa là người câm. Người đứng trước những dấu hiệu hiển nhiên mà không chịu hiểu Khởi Nguyên là kẻ ngốc".
 
Vâng, chúng ta có được bình an đích thực: "Thiên Chúa muốn rằng, mọi sự được thực hiện trọn vẹn trong Chúa Kitô" (Cl 3,19), chính trong Đức Kitô mà Chúa Cha muốn dẫn đưa chúng ta đến với Ngài, để được trở nên thánh thiện, tinh tuyền và kiên vững. Nhưng chỉ trong đức tin, chúng ta mới vững mạnh: "đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm cậy trông nhận được khi nghe Tin Mừng, Tin Mừng đã được loan báo cho mọi loài dưới vòm trời này", và chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thấu hiểu.
 
Ngay từ bây giờ, chúng ta đã có thể bắt đầu hưởng hạnh phúc đời đời. Bởi lẽ, trong điên cuồng vì tình yêu, Thiên Chúa cực thánh muốn thiết lập nơi cư ngụ trong trái tim ta. Thánh Elizabeth Ba Ngôi viết: "Chúng ta có cả Nước Trời trong tim, được bao bọc bởi một tình yêu vô biên, chính là Ba Ngôi Thiên Chúa cư ngụ trong ta". Chúng ta là nhà của Thiên Chúa Ba Ngôi và Thiên Chúa Ba Ngôi là nhà chúng ta: "Ba Ngôi Thiên Chúa là nhà, chúng ta không bao giờ được rời xa nhà cha mình".
 
P. Joseph-Marie  (homelies.fr)
Huuchanh lược dịch
 
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây