Giáo xứ Vinh Hương

Tâm tình cùng Cha - Người con xa xứ.

Thứ năm - 08/08/2013 18:50
- Nhìn về hình ảnh của người Cha thân yêu nằm im, xung quanh là đàn chiên Cha trong nước mắt, trong lặng lẽ, trong ngôi nhà Chúa bao nhiêu năm qua Cha đã dâng lên hy lễ là đời sống của Cha

Cha ơi ! Con biết nói gì đây, ở một nơi xa xứ, xa quê hương, xa tắp một con đường, nhưng xa nào hơn bằng giờ con xa Cha vĩnh viễn, xa mãi một hình dáng của người Cha lo cho đoàn chiên của Chúa.
 
Thật bồi hồi biết chừng nào khi nghe tin người Cha của Con nay đã đi xa mãi. Một buổi sáng bầu trời âm u của cơn bão số 6, không khí se lạnh, và càng đau hơn, buốt hơn...khi người Cha bao năm luôn ở bên khi con còn nhỏ, Cha vẫn luôn hướng nhìn, ánh mắt theo những bước chân con đến với Chúa, ngôi nhà thờ nhỏ của họ đạo Vinh Sơn. Cha đã cho con hưởng nếm tình yêu của Thiên Chúa qua nghi thức rước lễ lần đầu, thời gian dần trôi ...Con lớn lên thêm tuổi mới, Cha đưa con đến với Chúa Thánh Thần trong Bí tính thêm sức...Bao nhiêu lo toan, bao nhiêu vất vả,...rồi Cha cùng giới trẻ Vinh Hương đi tiếp con đường mới, trong đó Cha luôn nhủ bảo các con hãy như những mầm xanh, vươn mình lên cao, vươn xa những tán cây đó...Con vào Sài Gòn nơi phồn hoa đô thị, nhưng vẫn được Cha cầu nguyện cho những đứa Con của giáo xứ Vinh Hương. Nơi có những cạm bẫy giăng ngang...chỉ có những lần trở về vào dịp tết, con mới được nhìn dung nhan của người Cha chung dần dần yếu đi tron mái tóc điểm pha thêm những sợi bạc. Cha đã già rồi..
 
Rồi thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, con đã xa Cha - xa giáo xứ Vinh Hương với bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thay đôi...giáo xứ Vinh Hương ngày càng lớn mạnh, ngày thêm xinh đẹp, cây đa, hang đá, vườn hoa, ngôi nhà giáo lý khang trang, cây thông xanh đó..vẫn đứng tươi xanh để chuẩn bị mừng lễ Mẹ Maria hồn xác về trời. thì nay Cha đã ra đi. Nơi đây Cha cho con tình yêu, niềm phó thác trong tay Chúa.
 
Nay con ngồi đây,  nơi làm việc với căn phòng bé nhỏ, nhìn về hình ảnh của người Cha thân yêu nằm im, xung quanh là đàn chiên Cha trong nước mắt, trong lặng lẽ, trong ngôi nhà Chúa bao nhiêu năm qua Cha đã dâng lên hy lễ là đời sống của Cha, là đoàn chiên Cha đó. Trong tiếc nuối nghẹn ngào, con xin lổi Cha, vì bao năm qua Cha đã hy sinh cho con, cho đoàn chiên giáo xứ Vinh Hương, để tình yêu Chúa đến với mỗi người con Vinh Hương này.
 
Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu đón Cha về nhà Chúa, nơi những nụ cười và  niềm hạnh phúc Chúa ban cho Cha, nơi những đau đớn bệnh tật sẽ không còn hành hạ Cha nữa. Xin Cha nhận nơi con niềm tri ân, cảm tạ Cha trong hồng ân Chúa. Xin Chúa là tình yêu , là hạnh phúc trả công bội hậu cho Cha. Amen
     
 

Tác giả bài viết: Đoàn Minh Dương

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây