Giáo xứ Vinh Hương

Thăm Cha

Chủ nhật - 10/02/2019 00:58
Cha, Cha là người con của giáo xứ, là “Anh Tư” trong gia đình linh mục quê hương của Vinh Hương, Cha là người bạn rất thân thiết trong nhóm “Ngũ Quỷ” của chúng tôi, Cha là người đã âm thầm mang những vết thương của Chúa vì lợi ích của cộng đoàn. Xuân năm nay, bước sang tuổi mới, tuổi 21 trong đời linh mục, Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ phải chọn Bệnh Viện Chợ Rãy là nhà của mùa xuân.

Đã mang phận con người, ai ai sinh ra cũng phải gánh trên đôi vai nhiều thử thách, mang trong mình nhiều bệnh tật. Cha Giuse cũng không được loại trừ. Mới chỉ hơn 2 tháng nay thôi, Cha vẫn đang bình thường, vẫn còn đủ sức đề chu toàn sứ vụ, tuy rằng trong người đang còn chịu nhiều căn bệnh “không tên”, nhưng chưa đến nỗi nào so với nghị lực và niềm phó thác. Đến nay, sau hai tháng, nghị lực đang còn đó, phó thác cậy trông vẫn còn, mà giờ đây Cha không thể đi, không thể làm, không thể đáp ứng đủ nhu cầu mục vụ, vì Cha đang mang trọng bệnh: ung thư phổi giai đoạn cuối!

Mùa xuân Kỷ Hợi của Cha thật đặc biệt! một mùa xuân hy sinh, mùa xuân của thánh giá! Mùa xuân “lặng” của cuộc đời. Đón xuân trong niềm phó thác, tin yêu, đón xuân với khung cảnh xa lạ, bên người chưa hề quen biết. Trong khi đó, Cha đáng được ở bên đoàn Chiên Phước Bình thân yêu để nhận nơi giáo dân bao lời chúc tốt đẹp ngày đầu năm, đáng được hiện diện tại giáo xứ của mình để nhìn con cái vui sum họp ngày xuân.

Lời chúc xuân đến Cha thật ngượng nghịu làm sao! An Khang, Hạnh Phúc, Sức Khỏe ư? Chúc Cha Vui, hưởng trọn vẹn ngày xuân ư? Thật khó nói, thật khó diễn tả. Bởi mùa xuân trong Cha đã đạt đến mức viên mãn. Viên mãn vì chấp nhận thử thách, viên mãn vì luôn nở nụ cười trên từng cơn quặn đau thể xác. Cha đã can đảm cam chịu tất cả, Cha đang sẵn sàng lắng nghe và chờ đợi tiếng Chúa mách bảo “Đức tin của con đã cứu con”. Nhưng không vì thế mà Cha không cần đến những lời an ủi, thăm hỏi, đặc biệt rất cần đến những lời cầu nguyện để mong thêm sức chịu đựng và gặp thầy gặp thuốc.

Thăm Cha mới biết được sự tình, đến với Cha mới biết được ngài đang cần gì. Ngày mai thứ hai (11.02.2019) Cha bắt đầu chịu sự can thiệp của y học về việc xạ trị - truyền hóa chất. Kính mong mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha, đau khổ và bệnh tật luôn gắn liền với thân phận con người. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh của con Chúa, xin cho cha Giuse luôn can đảm nhẫn nại, chấp nhận những đau khổ của bệnh tật với lòng tin và lòng mến. Nhờ sức mạnh chữa lành và của ăn bồi dưỡng của Thánh Thể Chúa Giêsu, xin cho ngài được sớm bình phục và mạnh khoẻ trong thân xác cũng như tâm hồn, để phục vụ Chúa và cộng đoàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

 
Xin cảm ơn.
 




Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây