Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ không phải là một buổi trình diễn

Thứ tư - 15/11/2017 22:21


Thánh lễ không phải là một buổi trình diễn mà là cầu nguyện: "chúng ta phải chuẩn bị trong tĩnh lặng để thưa chuyện với Chúa Giêsu, với Cha, trong cuộc gặp gỡ", Đức Giáo Hoàng giải thích trong bài giáo lý thứ 2 hôm qua, thứ Tư ngày 15 tháng 11 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là một "cuộc gặp gỡ sống động" chứ không phải đi xem "bảo tàng viện".

Bằng tiếng Pháp, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh về việc cầu nguyện này: "Anh chị em thân mến, Thánh Lễ là một lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện tuyệt hảo. Đây chính là một cuộc đối thoại trên hết mọi đối thoại, một tương quan cá nhân với Thiên Chúa. Sách Sáng Thế cho ta biết con người được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, một sự hiệp nhất trọn vẹn của tình yêu. Và chúng ta chỉ tìm thấy bản thể sung mãn của mình khi kết hiệp vào mối tương quan này".
  
ĐGH khẳng định sự hiện diện của Chúa Cha trong khiêm hạ từ nội tại chúng ta: "Do vậy, hồng ân lớn nhất của việc rước Mình Thánh là được kết hiệp với Chúa Giêsu và qua Người, kết hiệp cùng Thiên Chúa và anh em. Từ trình thuật các môn đệ xin Thầy dạy cho biết cầu nguyện, Chúa Giêsu cho ta biết rằng để được sống cùng Chúa Cha, chúng ta phải khiêm nhường, phải nhận ra mình là con cái Chúa, chúng ta nghỉ ngơi trong Người và phó thác tuyệt đối trong tay Người".

ĐGH còn khuyến khích chúng ta cần có thái độ thán phục: "Từ thái độ tin tưởng và khiêm nhường ban đầu sẽ nảy sinh thái độ thán phục và ngạc nhiên. Hai thái độ đặc thù của trẻ thơ này là điều kiện để được 'tái sinh từ trên cao'. Chúng ta có muốn thế không? Nếu không nhận ra niềm vui này thì trong bí tích Thánh Thể, Chúa đến gặp gỡ bản chất mỏng manh của chúng ta để dẫn đưa về với ơn gọi ban đầu là trở nên hình ảnh Thiên Chúa. Đó là bí tích Thánh Thể. Đó là cầu nguyện".

 

Tác giả bài viết: ZENIT, Anita Bourdin - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây