Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ kỷ niệm ngân khánh hôn phối - Lời cảm ơn

Thứ hai - 16/02/2015 16:31
- Gia đình là vương quốc của người cha, là thế giới của người mẹ và là thiên đường của những người con.

Trọng kính Cha quản xứ,
Kính thưa quý cha, quý thầy, quý soeur cùng cộng đoàn.

Hai lăm năm, thời gian đủ dài cho phai nắng bạc màu, nhưng không quá ngắn cho san sẻ những chênh vênh.

Hai lăm năm, cảm nghiệm nguồn hồng ân và trải nghiệm những biến tấu quãng đời trơn trượt, nhưng cũng lắm lúc tung tăng trên vạn nẻo đường vui cuộc sống gia đình.

Hai lăm năm chúng con đồng hành cùng gia đình giáo xứ Vinh Hương, thăng trầm và biến đổi theo nhịp thời gian.Cảm nhận những nghĩa thiết và tương tri tình làng nghĩa xóm, chuyển mình qua bốn mùa đông hạ xuân thu.

Giờ đây, trong thời điểm hai lăm năm, chín gia đình chúng con dừng lại giữa vạn nẻo đa đoan,nhìn lại cuộc hành trình đã qua, trên nhiều cung bậc tâm tình cảm tạ.

Tạ ơn bởi những niềm vui đến từ Thiên Chúa và đến từ con người. Tạ ơn vì những gian khó, cả những thách đố và đổi thay.

Trong tâm tình đó, chúng con cảm ơn cha quản xứ đã dâng thánh lễ tạ ơn cho chín gia đình, trong dịp mừng kỷ niệm hai lăm năm hôn phối hôm nay, và là mục tử thay mặt Chúa trao ban ơn thánh cho từng ngày cuộc sống gia đình chúng con.

Xin cảm ơn thầy xứ, đã sẵn lòng hy sinh giúp cho chúng tôi, chút ít thời gian lắng đọng tâm hồn để đón nhận thời khắc hai lăm năm.

Xin cảm ơn các cha khách, các thầy, các soeur hiện diện và cầu nguyện cùng chúng con trong những giây phút giao mùa này.

Xin tri ân Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo các giáo họ, Ban đại diện gia đình trẻ, Ban phụng vụ, Ca đoàn và đội kèn, ban phòng thánh và lễ sinh, những người có trách nhiệm tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay, gia đình và họ hàng thân quyến cùng cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện trong thánh lễ này, như một diễn tả của sự hiệp thông, tình mến thương và lòng ưu ái dành cho chúng con.

Cảm ơn Em, người vợ, lời hẹn ước trăm năm, hiện diện sinh động trong từng thành bại của chồng, để Thánh Gia cùng hiện diện nơi gia đình chúng ta.

Cảm ơn Anh, người chồng, đôi bờ vai cho mẹ con nương tựa từng ngày. Nước mắt sáng lo toan, mồ hôi trưa thấm áo, kiếm tìm hạnh phúc đoàn viên gia đình.

Cảm ơn các con, là yêu thương và tương lai của ba mẹ mỗi ngày đã qua, rồi từng ngày sẽ tới, mỗi ngày ước một ngày xuân.

Xin Mẹ La Vang chuyển cầu và đong đầy những ân huệ thiêng liêng, cho tất cả những người chúng con đã hàm ơn cách này hay cách khác, bù đắp cho những giới hạn và thiếu sót trong lời tạ ơn. Bởi nghĩa ân nhận được, cao sâu hơn cả đất trời, mênh mông hơn biển rộng và ngút dài hơn cả con đường cái quan.

Ngày vui hôm nay, xin cha chủ tế và thầy xứ nhận nơi chúng con bó hoa xuân, biểu hiện chút tình khiêm hạ con thảo nơi trạm dừng hai lăm năm.

Trước cổng thềm năm mới Ất Mùi, xin Chúa Xuân hiện diện sống động trong xứ đạo chúng ta, để mỗi người cùng với mọi người, thánh đức và an lành, trong cả năm mới Chúa ban.

Chúng con xin tri ân và khiêm hạ cúi đầu cảm tạ.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Ngữ

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây