Giáo xứ Vinh Hương

Thay lời muốn nói

Chủ nhật - 04/12/2011 08:42
- Ngài ngự vào không chỉ trong Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, nhưng suốt cả cuộc đời
Thay lời muốn nói

 

Giáng Sinh đã ở trước ngõ! Bạn có biết không? Đây là thời gian chuẩn bị: Bạn hãy trang hoàng nhà cửa, dọn sạch tâm hồn và hãy chuẩn bị một bữa tiệc…Vì hôm nay Chúa nhật 2 Mùa Vọng rồi bạn ạ!

Chắc chắn Giáng Sinh đã có nơi bạn, bạn hãy lắng nghe lòng mình hát lên khúc nhạc yêu thương và trìu mến nhé! Để đón Chúa đến, trước tiên bạn hãy dọn đường, bởi vì có tiếng vọng từ sa mạc hoang vu: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thằng”. Do vậy, “Thay lời muốn nói” “lên đường” đến với bạn, đến với tôi. Xin mời, chúng ta cùng nhìn lại…

Thay lời muốn nói – nói cho con đường cuộc sống quanh co dối trá, con đường thiêng khô khan, tâm địa đen tối. Nên, Giáng Sinh đã khước từ mọi lời mời gọi.

Thay lời muốn nói – nói cho đỉnh đồi kiêu ngạo, khoe khoang lấn át mọi ngõ ngách, ngọn núi tự ái tràn ngập cõi lòng. Bạn ơi! Giáng Sinh không còn chỗ dung thân.

Thay lời muốn nói - nói cho tâm hồn với những hố sâu tham lam, hố sâu chia rẽ, hố sâu ganh ghét hận thù, nghi kỵ hờn căm, hố sâu đam mê lạc thú… Nặng nề quá bạn có biết không? Giáng Sinh tìm đường lẩn tránh.

Thay lời muốn nói - nói cho những lượn sóng gồ ghề của bao lời nói hiềm khích, ác độc, gồ ghề vì chay lười việc đạo, gồ ghề vì hưởng thụ việc đời, trốn tránh trách nhiệm dựng xây. Giáng Sinh không kham nổi bức tường ngăn cách đó.

Thay lời muốn nói - nói cho những ngọn đồi, những vực sâu, những khúc quanh, những lượn sóng… ngăn Giáng Sinh không đến được với mọi tâm hồn.

Thầm nghĩ:

Sống chan hòa hạnh phúc gia đình, ấm êm tình nghĩa phu thê, yêu thương đồng loại…Đã dọn đường để Giáng Sinh đến.

Tham gia đều đặn các việc đạo đức, các sinh hoạt đoàn thể giáo xứ, siêng năng cần mẫn với những công việc được giao phó, như vậy bạn đã uốn được khúc quanh của con đường để đón chờ Giáng Sinh về.

Và còn nhiều phương thế nữa để bạn và tôi, “Thay lời muốn nói” cho tuyệt vời hơn để đón Chúa Hài Đồng.

Tóm lại, chúng ta đang sống trong Mùa Vọng, mùa đón chờ Chúa đến, xin Chúa giúp chúng ta biết chuẩn bị đón Chúa bằng cách sám hối thực lòng; bằng cách dọn một con đường bằng phẳng trong tâm hồn cho Chúa đến, và bằng cách phục vụ trong khiêm nhu. Có như vậy thì tâm hồn chúng ta sẽ trở thành máng cỏ đơn sơ cho Chúa Hài Đồng ngự vào. Ngài ngự vào không chỉ trong Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, nhưng suốt cả cuộc đời.

Vinh Hương - Chúa nhật 2 Mùa Vọng

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây