Giáo xứ Vinh Hương

Thiên thần và ma quỉ

Thứ năm - 19/09/2019 21:47
Giáo lý Hội Thánh soi sáng chúng ta: Dù tốt hay xấu, quyền lực của thiên thần (và thần dữ - ma quỉ) chỉ dừng lại trước ngưỡng cửa của ý chí chúng ta mà thôi.

Theo truyền thống, Tháng Chín là tháng dành riêng cho các thiên thần, mở ra cho chúng ta một thế giới vô hình và kích thích tò mò. Có những thiên thần tốt lành và những thần xấu xa: hành động của họ là gì và đâu là quyền lực và giới hạn của họ? Giáo lý Hội Thánh soi sáng chúng ta: Dù tốt hay xấu, quyền lực của thiên thần (và thần dữ - ma quỉ) chỉ dừng lại trước ngưỡng cửa của ý chí chúng ta mà thôi.

Thiên Chúa hứa sai các thiên thần bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên, điều cần thiết là chúng ta phải nhận thức được giới hạn tác động của thiên thần để hiểu rõ hơn những gì có thể mong đợi từ các ngài, còn lại là thẩm quyền của Thiên Chúa. Sự sáng tỏ này hữu ích hơn một nền văn hoá phong phú về thế giới thần linh đã từng gây hiểu lầm cho những tín hữu bất an sống cộng hưởng với người anh em vô hình.

Ảnh hưởng giới hạn nhằm nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm

Sự trỗi dậy của nhu cầu trừ tà nơi người công giáo (và những người khác), cũng như thắc mắc về việc thiên thần có hiện diện trong sâu xa tâm trí chúng ta không. Thực ra không phải vậy. Xác định điều này để làm yên tâm những người thắc mắc về tự do của chúng ta giữa một thế giới đầy cư dân vô hình và khá bí ẩn. Cần nhấn mạnh về giới hạn hành động của thiên thần trên chúng ta, ngoài việc để xác nhận tình trạng tự do của chúng ta, còn là để nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình. Chúng ta không có quyền thông qua sự hiện diện tích cực của thiên thần để tự biện minh về mặt đạo đức.   
  
Nhưng đâu là giới hạn ảnh hưởng không thể phủ nhận của thiên thần trên chúng ta? Nếu đúng là các ngài soi sáng, đồng hành và thúc dục chúng ta hướng thiện và làm điều lành, nhưng không bao giờ dùng quyền lực để sai khiến mà chính chúng ta quyết định hành động theo ý mình. Chỉ một Thiên Chúa mới hoà quyện trong tự do và ý chí chúng ta. Vị chủ nhân của nội tại thiêng liêng của ta chính là Chúa Thánh Thần. Hãy nghe thánh Bênađô nói về vấn đề này:

"Các thiên thần thúc dục chúng ta bằng những ý nghĩ tốt lành chứ không phải bằng việc tốt lành các ngài thực hiện. Các ngài hối thúc chúng ta nên thánh chứ không thực thi việc nên thánh thay chúng ta. Trái lại, Thiên Chúa trực tiếp ảnh hưởng trong chúng ta, Ngài hoà tan ân sủng trong ta và cho ta tham dự tích cực vào thần tính của Ngài. Thiên thần tác động, nhưng Thiên Chúa hoà nhập trong linh hồn ta. Thiên thần 'sống với' ta trong cùng một mái nhà, nhưng Thiên Chúa 'sống trong' linh hồn ta như là chính cuộc sống Người".

Phạm vi giới hạn tác động của thiên thần

Thiên thần không biết về tương lai. Trí thông minh của ngài chỉ có thể dự đoán một phần thông qua chuỗi nguyên nhân và hậu quả. Hơn nữa, ngài vẫn bất lực trong việc làm sáng tỏ bí ẩn của trái tim ta. Như đề cập ở trên, ngài không sống trong tâm hồn ta. Chỉ có Thiên Chúa thân mật ngự trong tâm hồn ta mà thôi.

Nhưng tại sao lại có người gần như đoán được tâm trạng người này người kia, có phải họ có sự hiểu biết của thiên thần? Thực ra, thiên thần chỉ biết tâm trạng chúng ta qua những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài. Là một tinh thần trong sáng và sự sống trí tuệ, ngài có thể nhận định từ những gì ta thể hiện bên ngoài như lời nói, cử chỉ mà biết được trong tâm trí ta có những gì. Trong khi đó, không bao giờ ngài biết được những điều thầm kín ẩn chứa trong tâm hồn ta.

Thiên thần không thể thâm nhập vào nội tại chúng ta thì ngài tác động chúng ta thế nào? Chủ yếu là tạo ảnh hưởng về cảm xúc, về giác quan, ký ức và trí tưởng tượng của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có quyền từ chối sự ảnh hưởng đó vì chúng ta có tự do. Quyền lực của thiên thần dừng lại trước ngưỡng cửa ý muốn chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể tác động lên ý muốn của chúng ta. Ma quỉ cũng vậy, nó có thể đem đến cho chúng ta những hình ảnh nhơ bẩn, những ký ức lập lờ, những cảm xúc đau khổ, những mời gọi gián tiếp để thù hận, để nổi loạn hay tuyệt vọng nhưng chúng ta có quyền tẩy chay những ảo tưởng đó.

Thiên Chúa có thể tác động trong chúng ta vì Ngài tận hiến cho chúng ta

Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể tác động trực tiếp trong và trên chúng ta vì 2 lý do. Trước hết là vì Ngài tạo dựng nên ta. Do vậy Ngài thấu rõ chúng ta hơn các thiên thần. Hơn nữa sự thấu hiểu của Ngài là thấu hiểu yêu thương mà chỉ có tình yêu mới chạm đến trái tim.

Lý do thứ hai là chính Thiên Chúa tận hiến cho chúng ta. Với quà tặng là chính mình, Thiên Chúa nâng ta lên và trao cho ta tình yêu. Bởi lẽ, Thiên Chúa tạo dựng mọi loài vì tình yêu, nhất là những thụ tạo thiêng liêng (thiên thần và nhân loại). Thiên thần là loài thụ tạo như chúng ta. Thiên thần không bao giờ tự hiến mình cho chúng ta như ân sủng của Chúa. Thiên thần không cho ta sự sống, hiện hữu và cứu độ. Thiên thần trợ giúp ta, nhưng không tự hiến cho ta - đó là giới hạn của thiên thần. Chỉ một mình Thiên Chúa ban cho ta sự sống. Do đó Người có thể chạm đến ý muốn của ta và tác động trong ta. 
  
Có những linh hồn bị ma quỉ chiếm đoạt không?

Để kết luận, cũng cần nói thêm về những người "bị quỉ ám". Từ những gì chúng ta vừa đề cập, liệu tên gọi "quỉ ám" có chính xác không? Trong thực tế, khi bị ma quỉ chiếm đoạt nghĩa là khi linh hồn chấp nhận ý muốn của nó từ nội tại (khác với "bị cám dỗ", khi một người bị ma quỉ tấn công một cách vô thức). Sự chiếm đoạt có rất nhiều hình thức và do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân gián tiếp: Mê muội tâm linh (dị đoan) hay những hoạt động huyền bí chính là lỗ hổng để ma quỉ thâm nhập vào con người. Nguyên nhân trực tiếp hơn: sa vào chủ thuyết satan (satanisme), kiêu căng hoặc mải mê trong sự dữ. Nhìn chung, mức độ "quỉ ám" tuỳ thuộc vào nhận xét và phán đoán của người trừ quỉ (trong trường hợp cần họ giúp đỡ).

Tuy nhiên, chúng ta hãy tin rằng quyền năng Đức Kitô - Đấng mà linh mục trừ tà luôn phải cầu xin - mãi mãi quyền lực hơn ma quỉ. Chính Đức Kitô là thống lãnh các thiên thần. Duy một mình Ngài có ưu thế tuyệt đối trên mọi thụ tạo. Với người thành tâm cầu nguyện thì không sợ bất cứ một thế lực vô hình nào cả.
 

Tác giả bài viết: Huuchanh lược dịch từ "Faut-il redouter l’influence des anges?", Jean-Michel Castaing, fr.aleteia.org 18.09.2019.

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây