Giáo xứ Vinh Hương

Thứ Sáu Tuần Thánh - Cuộc sống Chúa Giêsu kết thúc?

Thứ năm - 01/04/2021 01:11
"Toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này: Đức Giêsu mà anh em treo trên thập giá, Thiên Chúa đã phục sinh Ngài, chúng tôi làm chứng điều đó" (Cv 2,36)


Đức Giêsu là Thiên Chúa, Ngài có chết thật không?
 
Vấn nạn này là trung tâm niềm tin của kitô hữu. Nó khiến chúng ta dấn sâu vào một sự thật ngoài sức tưởng tượng, thậm chí quá đáng, đến nỗi cho đến nay có nhiều người từ chối vì nhiều lý do. Để giải quyết vấn đề này, kitô hữu dựa vào chứng từ của môn đệ Chúa Giêsu mà truyền thống Giáo Hội để lại từ Tin Mừng.
 
Có nhân chứng cho cái chết của Chúa Giêsu không?
 
Có rất nhiều: Đám đông những người chứng kiến sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh với 2 người khác cùng bị kết án khổ hình thập giá; lính La Mã thi hành án; người thân của Chúa Giêsu. Thời gian hấp hối của Chúa Giêsu kéo dài từ trưa đến khoảng 3 giờ chiều và chúng ta biết rõ những lời cuối cùng của Ngài. Mặc dù mỗi tác giả có cách tường thuật riêng về cuộc thương khó, nhưng những điểm thiết yếu đều được mô tả đầy đủ trong cả bốn Tin Mừng.
 
Thái độ của những người chứng kiến cuộc khổ hình?
 
Trên thập giá, Philatô cho gắn một tấm bảng nêu lý do hành hình: "Giêsu Nagiaret, vua dân Do Thái" (Mt 27,37; Mc 15,26; Lc 23,38; Ga 19,19-22). Một số người trong đám đông chế giễu bằng cách yêu cầu Ngài tự cứu mình vì chính Ngài đã chữa lành rất nhiều người (Mt 27,39-44; Mc 15,29-32; Lc 23,35-38). Những người lính đóng đinh Ngài vào thập giá và canh giữ cùng với hai người bị hành hình khác đã chia nhau áo của Ngài (Mt 27,35; Mc 15,24; Lc 23,34; Ga 19,23-24). Các môn đệ có mặt ở khoảng cách xa (Mt 27,55-56; Mc 15,40; Lc 23,49), nhưng một số rất ít đứng dưới chân thập giá: Đức Maria mẹ Ngài và những phụ nữ khác đã theo Ngài trong suốt cuộc đời công khai; Gioan, người môn đệ thân thiết mà Ngài trao phó mẹ mình (Ga 19,25-27).
 
Chúa Giêsu đã sống những giây phút cuối cùng như thế nào?
 
Chúa Giêsu trọn vẹn hướng về Chúa Cha, tự do đón nhận cái chết vì yêu thương, như Ngài đã báo trước với các môn đệ (Ga 10,11-18). Ngài không hề oán hận hay chống lại những kẻ tra tấn mình: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình đang làm gì" (Lc 23,34). Ngài biết rằng cái chết của mình không phải là kết thúc mà là một bước chuyển để trở về với Cha: Chúa Giêsu hứa với một tội nhân cùng chịu khổ hình đã hiểu vương quyền Ngài: "Hôm nay, anh sẽ ở cùng tôi trên nước trời" (Lc 23,43). Lời cuối cùng của Ngài là những câu thánh vịnh: "Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con?" (Mt 27,46-50; Mc 15,34); và: "Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha" (Lc 23,46). Những lời cầu xin này minh chứng cho mối tương quan mật thiết giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha cho đến giây phút cuối đời. Ngài đã hoàn thành sứ mệnh của mình với tư cách là Con: "Mọi việc đã hoàn tất" (Ga 19,30).
 
Có ai ghi nhận cái chết của Ngài không?
 
Khi đến gần Chúa Giêsu để kết liễu bằng cách đánh gãy ống chân Ngài, nhưng thấy Ngài đã chết, một người lính dùng giáo đâm cạnh sườn Ngài, lập tức nước và máu tuôn ra từ vết thương (Ga 19,32-34). Viên đại đội trưởng chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu thừa nhận mối tương quan đặc biệt của Ngài với Thiên Chúa: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa" (Mc 15,39; Mt 27,54). Đó là những lời lạ lùng không phát ra từ miệng của người thân, mà là của một người không quen biết và vừa giết chết Ngài. Chúa Giêsu được chôn cất chiều tối hôm đó trong ngôi mộ mới do một trong các môn đệ của Ngài là Giuse thành Arimathê, và Nicôđêmô, sau khi bọc trong vải liệm với thuốc thơm theo nghi thức Do Thái (Mt 27,57-59; Mc 15,42-46; Lc 23,50-54; Ga 19,38-42).
 
Cuộc sống của Chúa Giêsu đã kết thúc?
 
Không. Bốn sách Tin Mừng đều cho biết Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với người thân là những người có thể nhận ra Ngài. Năm mươi ngày sau, các tông đồ nhận được sức mạnh của Thần Khí đã tuyên xưng trước mọi người: "Toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này: Đức Giêsu mà anh em treo trên trên thập giá, Thiên Chúa đã phục sinh Ngài, chúng tôi làm chứng điều đó. Thiên Chúa đã đặt Ngài làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô" (Cv 2,14-36).
 
Đây là khởi đầu một trang sử mới, trang sử của Giáo Hội.
 
Mời xem thêm: Có thật Chúa Giêsu bị kết án?   

 

Tác giả bài viết: Huuchanh - Theo "Si Jésus est Dieu, est-il vraiment mort?" - Isabelle Pommel, jesus.catholique.fr

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây