Giáo xứ Vinh Hương

Tìm kiếm sự sống trong vũ trụ là chúng ta đang tìm về nguồn gốc của sự sống trên trái đất

Thứ ba - 23/07/2019 06:32
Phi hành gia Edwin Eugene Aldrin, người điều khiển mô-đun đáp xuống mặt trăng của Apollo 11 (©NASA - AFP)

Đã năm mươi năm qua kể từ khi 2 con người trong chúng ta, sau khi rời khỏi mặt đất ở Florida trên đầu một hoả tiễn khổng lồ, đã hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng để bước những bước đầu tiên của loài người trên vệ tinh này.
 
Đó là ngày 21 tháng 7 năm 1969 và họ là 2 phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin.
 
Trong phút chốc, chân trời của chúng ta thay đổi. "Chân trời" có cư dân là hàng tỷ ngôi sao như chưa bao giờ được nhìn thấy cho đến thời điểm đó.
 
Từ thời Galilê cho đến kỷ nguyên không gian, vũ trụ luôn vô hạn với chúng ta. Vậy chúng ta học được gì khi trở thành con cái các vì sao?
 

Mặt trăng biểu trưng điều gì trong lịch  sử nhân loại?
 
Trong sách Sáng Thế có 2 nguồn sáng hiện hữu. Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Nếu mặt trăng xuất hiện trước trong những dòng đầu tiên của Kinh Thánh sẽ là một hình thức phạm thượng, một mối đe doạ, vì nếu mặt trời không còn nữa thì mặt trăng sẽ thay thế. Mặt trăng hiện diện trong mọi nền văn hoá như là một bằng chứng đêm tối tất nhiên của chúng ta. Với việc thay đổi hình dạng trong các tuần trăng, mặt trăng biểu diễn một thứ tiết tấu mà mặt trời không có. Mặt trăng như một tấm gương con người soi vào để nhìn lại mình và những vấn nạn của mình. Khi nhìn vào các mảng tối trên mặt trăng, người ta hình dung ra những khuôn mặt, những con vật... Tóm lại, nhìn mặt trăng và thấy những cuộc phiêu lưu hạ giới.
 
Giá trị biểu trưng của sứ mệnh Apollo 11
 
Từ trước đây con người có khái niệm nhị nguyên về trái đất và vũ trụ. Trái đất thuộc lãnh vực bất toàn và biến tính. Vũ trụ thuộc lãnh vực hoàn hảo, thuộc về "cõi trên", thậm chí thuộc về Thiên Chúa. Mặt trăng rất quan trọng, vì là biên giới ngăn cách giữa 2 thế giới này. Cho đến thế kỷ XVII, chúng ta mới thoát khỏi khái niệm này và biết rằng trái đất cũng chỉ là một vật thể trong vũ trụ như những ngôi sao khác. Nó không còn là trung tâm vũ trụ, và mặt trời cũng không hơn! Tuy nhiên, mặc cho những khám phá mới, mặt trời vẫn tiếp tục mọc lên và lặn xuống mỗi ngày. Những trải nghiệm bằng giác quan vẫn không thay đổi. Ít nhất là trong lãnh vực biểu trưng và văn hoá, mặt trăng vẫn chiếm vị trí kết nối giữa hạ giới và thiên giới. Bước đi trên mặt trăng, do đó, là một bước tiến đáng kinh ngạc! Chúng ta, những con người trái đất, con cháu Adam, đã làm được điều mà trước đây không ai dám nghĩ tới: Đặt chân lên mặt trăng.
 
Khám phá làm nền tảng cho những cuộc thám hiểm mới 
 
Vấn đề thám hiểm rất hấp dẫn. Tại sao thám hiểm lại thuộc về con người? Tất nhiên vì tò mò, một đặc tính mà chúng ta cũng chia sẻ từ các loài động vật. Nhưng điều duy nhất thuộc về con người là trí tưởng tượng. Khi kết hợp cả hai, bạn đang tồn tại LÀ một con người, đang là một phi thường! Phải phát triển trí tưởng tượng để tự hỏi còn có cái gì ở phía bên kia đồi, trong lòng biển  cả, trên mặt trăng. Nhà thám hiểm là người ra đi. Nhưng cũng sẽ là người trở về để tường thuật lại những điều tai nghe mắt thấy. Bằng cách này hay cách khác, câu hỏi về nguồn gốc vẫn luôn tồn tại. Tìm kiếm sự sống ở những nơi khác (trong vũ trụ) nghĩa là chúng ta đang tìm về nguồn gốc của sự sống trên trái đất. Câu hỏi về nguồn gốc cũng là câu hỏi về cùng đích. Tóm lại, khám phá nhằm để tìm ra nguồn gốc và cùng đích của chúng ta.

Ở đây, chúng ta chạm đến khởi nguyên và cánh chung của nhân loại. Không gian là giới hạn của vật chất và thời gian.
 
[Bài viết của Théo Debavelaere và Samuel Pruvot (từ "La Lune m'a dit" của Jacques Arnould, thần học gia và sử gia khoa học)]

Sứ mệnh Apollo

- Có tất cả 12 người đã đặt chân lên mặt trăng, được Cơ quan Không gian Hoa Kỳ (NASA) gửi đi trong  khuôn khổ chương trình Appllo
- Apollo 8 : Tháng 12 năm 1968, chuyến bay đầu tiên trên phần tối của mặt trăng.
- Apollo 11 : Ngày 21 tháng 7 năm 1969, con người đi trên mặt trăng lần đầu tiên.
- Apollo 17 : Tháng 12 năm 1972, nhiệm vụ cuối cùng của Apollo và những bước chân cuối cùng của con người trên mặt trăng.

Tác giả bài viết: FAMILLECHRETIENNE - Huuchanh chuyển ý

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây