Giáo xứ Vinh Hương

Trở nên bé nhỏ

Thứ bảy - 28/06/2014 00:18

(RV) - Để tiếp cận với con người bằng tình yêu dịu dàng của người Cha, Thiên Chúa cần chúng ta biết khiêm hạ.
 
Bài giảng của Đức Giáo Hoàng trong thánh lễ sáng thứ sáu, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại nhà nguyện Sainte-Marthe, Vatican:
 
Nếu có một đặc trưng trong cách Thiên Chúa yêu thương các tạo vật thì đó là hành động. Ngài không chờ đợi mà Ngài ban tặng, Ngài không nói mà Ngài hành động. Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng và niềm vui được ca ngợi những kỳ công vĩ đại của tình yêu Ngài trong trái tim Chúa Con. Có thể nói rằng hôm nay là ngày lễ của tình yêu Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa trong chúng ta.
 
Trái tim con người phải trở nên nhỏ bé để phù hợp với tình yêu bao la của Thiên Chúa. Môi-sen gợi nhớ lại và giải thích cho người Do Thái rằng Thiên Chúa đã chọn họ vì họ là một dân tộc yếu nhất trong mọi dân tộc. Chúa Giêsu ca ngợi Chúa Cha vì đã không cho người thông thái biết mầu nhiệm nước trời mà chỉ mạc khải cho những người bé mọn.
 
Mối quan hệ cha con.
 
Điều Thiên Chúa muốn trong tương quan với con người là một mối quan hệ cha con. Nếu tự cho mình là mạnh mẽ, chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm được sự âu yếm tuyệt vời của Thiên Chúa. Ngay cả Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, cũng đã hạ mình xuống để nhận được tình yêu của Chúa Cha.
 
Một đặc tính khác của tình yêu Thiên Chúa: Ngài luôn đi trước chúng ta. Khi chúng ta đến thì Ngài đang ở đó, khi chúng ta tìm kiếm Ngài thì Ngài đã tìm kiếm chúng ta rồi. Thiên Chúa luôn luôn đi trước, Ngài chờ đợi để đón nhận chúng ta trong trái tim Ngài, trong tình yêu của Ngài. Hai điều này giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại.
 
Chuyển ngữ từ "L'homme doit se faire petit" – News.va 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây