Con về thăm Mẹ sáng nay,
Sân đầy bóng lá, bướm bay rập rờn
Ngõ nhà Hoa tím bâng khuâng,
Có gì vương nặng bước chân ngập ngừng…
Đâu rồi ánh mắt Mẹ mừng ?!
Bên hiên chỉ có nắng rưng rưng buồn…
Xót xa nhìn Mẹ héo mòn
Mong manh hạt bụi, lòng con nghẹn ngào
Trái tim ai níu mà đau,
Mắt con không khóc mà sao lệ tràn ?!
Biết rằng cõi tạm trần gian
Tưởng ra ly biệt vẫn tan nát lòng.
Mẹ ơi lời nguyện con dâng
Xin cho mình hạc, phiêu bồng như mây
Mẹ già như trái chin cây !!!
(Viết cho những người con hiếu thảo)
Tác giả bài viết: Phan Hoài Lê.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn