Giáo xứ Vinh Hương

Chùm thơ Hoàng Duy Khánh - Giải nhất 50 năm Giáo phận

Chủ nhật - 01/07/2018 23:59
Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản trao Giải Nhất cho tác giả Hoàng Duy Khánh 
Trong tâm tình cảm tạ, Ban Văn hoá - Truyền thông tổ chức cuộc thi Sáng tác Văn Thơ mừng 50 năm Hồng ân Giáo phận Ban Mê Thuột, khởi xướng ngày 26/9/2017 và kết thúc vào ngày 25/3/2018. Sáng ngày 21.6.2018, tại Hội trường Nhà Lưu trú Têrêxa (99 Trần Nhật Duật, Tp. Buôn Ma Thuột), Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng, bằng khen cho các tác giả, gồm: 02 truyện dài, 03 truyện ngắn, 05 tập thơ và 01 bài thơ.

BBT xin giới thiệu tác phẩm đạt Giải Nhất: chùm thơ Hoàng Duy Khánh (ĐC: Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột)

Gửi Cha Hiền
(Viết về Đức Giám mục Phê-rô Nguyễn Huy Mai)


Đức Cha tiên khởi kính yêu
Đoàn con xin có đôi điều muốn thưa
Tình yêu Chúa đổ như mưa
Qua Cha ban xuống dư thừa đoàn con
Nhờ Cha một tấm lòng son
Giáo phận nay đã tuổi tròn năm mươi
Thắp nên lửa mến của Người
Vẫn luôn kiên vững giữa đời đổi thay
Đoàn chiên Giáo Phận chung tay
Đem Tin Mừng Chúa tung bay khắp trời
Trở nên nhân chứng rạng ngời
Hầu cho danh Chúa mọi đời khắc ghi
Dấn thân phục vụ lo chi
Gương Cha có đó phò trì không ngơi
Giáo phận sinh nhật năm mươi
Hồng ân năm thánh muôn người ca vang
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Khắp nơi ân phúc tỏa lan xa gần
Chúng con hết thảy quây quần
Bên Cha hiền đức muôn phần yêu thương
Ở nơi Thiên Quốc ngợp hương
Cầu cho Giáo Phận, Thiên Đường trần gian.
Hoàng Duy Khánh

Ban Mê Trong Chúa

Chúng con Giáo phận Ban Mê
Đăk Nông, Đăk Lăk tụ về nơi đây
Bình Phước xa cũng chung tay
Làm nên hương sắc dựng xây gia đình
Cùng chung một Chúa nhân lành
Yêu thương đua nở như nhành hoa cau
Tuy rằng văn hóa khác nhau
Anh em sắc tộc muôn màu bên Cha
Việc to việc nhỏ trong nhà
Một lòng một ý thuận đà xin vâng
M’nông chiếm cũng nhiều phần
Ê Đê thêm tiếng cũng lần lửa yêu
S’Tiêng rạng rỡ bao nhiêu
Kết nên vụ lúa bao điều đẹp tươi
Nhân ngày sinh nhật năm mươi
Xin ơn Chúa đổ cho đời ca vang
Ban Mê viết tiếp sử vàng
Lửa yêu Thiên Chúa thắp ngàn con tim.
Hoàng Duy Khánh


Mục Tử

Kim khánh Giáo phận Ban Mê

Giờ đây ta hãy nhìn về ngày qua
Tạ ơn Thiên Chúa là Cha
Phúc lành ban xuống bao la biển trời

Phêrô Giám mục tiên khơi
Gặp bao gian khó, một đời hi sinh
Phục vụ con Chúa quên mình
Một lòng tin tưởng phúc lành Chúa ban

Giuse kế vị ngai vàng
Vẫn luôn phó thác kho tàng tình yêu
Cộng đoàn phát triển bao nhiêu
Con người được học những điều tốt tươi

Giuse Tích Đức cho đời
Dù mang đau yếu chẳng lời kêu ca
Trở nên men muối mặn mà
Chu toàn nhiệm vụ hơn là lo thân

Phaolô hiền đức ân cần
Thay cha tiền nhiệm muôn phần lo âu
“Phát thanh chân lý Á Châu”
Cha người sáng lập chẳng hầu kể công

Vinh Sơn đem trái tim hồng
“Bước theo Thần Khí” chẳng mong bạc vàng
Dắt dìu Giáo phận bình an
Rao Tin Mừng Chúa, cộng đoàn dựng xây

Nguyện xin ơn Chúa dư đầy
Ban cho Giáo phận từng giây an bình
Gục đầu bên Chúa Thánh Linh
Đến ngày sau hết hiển vinh cùng Người.


Tác giả bài viết: Hoàng Duy Khánh

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây