Giáo xứ Vinh Hương

Tại sao cầu nguyện với Thánh Antôn Pađua khi mất đồ đạc?

Thứ ba - 12/06/2018 17:12
Thánh Antôn Pađua chắc chắn là vị thánh được tôn kính nhiều nhất thế giới, nhưng bạn có biết vì sao không?

Chắc chắn sự tôn kính này có từ nguồn gốc bình dân, nhưng cũng phải tìm nguồn gốc của nó trong “Nếu bạn tìm một phép lạ” (Si quaeris miracula) thường có tên quen thuộc là “Sequeri”, một trong các kinh cầu nguyện được phổ biến nhất và được đọc nhiều nhất thế giới.

Kinh này được cho là của Julien de Spire viết năm 1233 nhân lễ Thánh Antôn:

Nếu con muốn có phép lạ, cái chết, tai ương và Quỷ sẽ bỏ trốn, người bệnh sẽ được chữa lành.

Sóng yên, biển lặng; người trẻ và người già xin đều được sức khỏe và đồ đạc bị mất sẽ tìm lại được.

Nguy hiểm sẽ không còn, thiếu thốn cũng không còn; những ai biết được sự che chở của Thánh Antôn sẽ được nổi tiếng.

Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và đời đời mãi mãi. Amen.

 Tìm lại chính mình

Tất cả những ai cảm thấy mình bị lạc hướng, họ cầu nguyện và trong thinh lặng họ xin ơn để tìm lại chính mình đều tin cậy vào Thánh Antôn. Những ai đã nhìn thấy thánh đường Pađua, nơi có mộ của ngài đều có thể làm chứng, đối với rất nhiều người, đó là lời mời gọi đến với Chúa, hoán cải và bắt đầu một cuộc sống mới.

Còn các đồ đạc bị mất?

Đây là hai lời cầu nguyện ngắn để bạn xin Thánh Antôn khi đi tìm đồ đạc bị mất. Bao nhiêu đồ vật trong đời sống hàng ngày cũng như các tài liệu quan trọng… ngay cả tìm lại được đức tin của mình!

Vinh danh Thánh Antôn,

Ngài đã xin ơn Chúa để tìm lại vật đã mất. Xin giúp con tìm lại ơn Chúa, xin cho con tận tâm phục vụ Chúa và sống tốt lành.

Xin cho con tìm lại vật đã mất và cho con thấy được lòng nhân lành của ngài.

Amen

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh)

 Lạy Thánh Antôn

Người tôi tớ của Chúa, với phép lạ quyền năng của ngài, xin giúp con tìm được vật đã mất;

Xin giúp chúng con trong cơn thử thách; xin rọi sáng tâm hồn để con đi tìm ý Chúa.

Xin giúp chúng con tìm lại ánh sáng mà tội đã làm phá hủy và dẫn đưa con về đến vinh quang như Đấng Cứu Chuộc đã hứa.

Chúng con cầu xin, vì Chúa Kitô Chúa chúng con.

Amen
 

Nguồn tin: www.phancico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây