Giáo xứ Vinh Hương

Bắc Triều Tiên: Chính quyền công nhận việc cầu nguyện và thờ phượng là sức mạnh!

Thứ sáu - 20/05/2016 04:03

Một sự khích lệ rất lớn và cũng là thách thức với chúng ta từ chế độ độc tài vô thần độc nhất trên thế giới, kể từ thời kỳ đầu của những cuộc bách hại Kitô hữu trên toàn cầu.
 

Hãy nghe chứng từ của Kenneth Bae, người bị kết án khổ sai 13 năm vì công việc truyền giáo ở Bắc Triều Tiên.

 

Ông nhớ lại: "Một công tố viên nói với tôi rằng tôi là tội phạm người Mỹ tồi tệ và nguy hiểm nhất trong số những người bị bắt giữ kể từ thời chiến tranh Triều Tiên".

 

Tôi hỏi: "Tại sao?"

 

Ông công tố trả lời: "Bởi vì ông không đến chỉ để truyền giáo, mà hơn thế, ông còn xúi dục người khác cùng tham gia".

 

Rõ ràng nhà chức trách Bắc Triều Tiên nhận thấy những buổi cầu nguyện và thờ phượng như là một thứ vũ khí. Bae nói rằng công tố viên đã buộc tội ông âm mưu lật đổ chính quyền "qua việc cầu nguyện và thờ phượng".

 

"Họ thực sự thấy lời cầu nguyện như một vũ khí chống lại họ"

 

Kenneth Bae đã được trả tự do năm 2014 nhờ sự can thiệp của một tổ chức người Mỹ. Ông thuật lại câu chuyện của mình trong cuốn sách "Not Forgotten" (Đừng Quên).

 

Ông thúc giục độc giả đừng quên những công dân của đất nước bị cô lập này và hãy xót thương họ.

 

Làm sao chúng ta có thể nghi ngờ sức mạnh của lời cầu nguyện và việc thờ phượng?
 

Tác giả bài viết: Elisabeth Dugas, infochretienne.com, 19/05/2016 - Huuchanh chuyển ngữ

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây