Vài ngày trước kỷ niệm 1 năm nhà thờ Đức Bà Paris bị hoả hoạn và trong khi cả nước Pháp đang thực hiện giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19, Đức Tổng giám mục Michel Aupetit, Tổng giáo phận Paris, quyết định gửi một tín hiệu mạnh mẽ, biểu trưng và hy vọng.
Đức Tổng giám mục thông báo với BFM TV rằng vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, 10 tháng Tư 2020, nghi thức sẽ được cử hành trong nhà thờ chính toà với một nhóm ít người tham dự.
"Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là có một cuộc rước nhưng không thể thực hiện được vì tình trạng cách ly". Do đó ngài đã quyết định cử hành chung quanh Mão Gai "một buổi suy niệm từ những suy tư của các tác giả chuyên nghiệp như Philippe Torreton, Judith Chemla. Nhạc sĩ Renaud Capuçon sẽ đệm nhạc nền cho buổi cầu nguyện". Một nghi thức suy tôn Mão Gai và bài giảng ngắn của Đức Tổng Giám Mục sẽ kết thúc buổi suy niệm.
Cần biết rằng trong suốt Mùa Chay này, Mão Gai - được tuyên uý lữ đoàn cứu hoả Paris, linh mục Jean-Marc Fournier, giải cứu trong vụ hoả hoạn tại Nhà Thờ Chính Toà - được cung nghinh cho giáo dân tôn kính mỗi thứ sáu hàng tuần tại thánh đường Saint-Germain Auxerrois (Paris).
Nếu tình trạng cách ly là lý do của quyết định này, thì đây là một cử hành suy niệm tuyệt vời cho mọi người để tưởng nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Kitô và chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh.