Giáo xứ Vinh Hương

Ca đoàn Magnificat giáo họ Phaolô mừng lễ bổn mạng

Thứ sáu - 01/06/2012 04:59

Magnificat anima mea

Magnificat anima mea
Hãy sống tinh thần gắn bó, liên kết mật thiết với nhau như tình liên đới giữa Đức Maria và bà Elizabeth.






Vào lúc 17 giờ ngày 31-05-2012, trong tâm tình tạ ơn, ca đoàn Magnificat giáo họ Phaolô đã tổ chức mừng kính lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth, bổn mạng ca đoàn, tại thánh đường giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ chủ tế đã trình bày ý nghĩa của ngày lễ mà Giáo hội mừng kính và mời gọi cộng đoàn hãy noi gương tâm tình của Mẹ Maria trong lời ngợi ca tung hô tôn vinh Thiên Chúa.
Chia sẻ bài Tin Mừng Luca, cha phó quản xứ nói lên sự kiện đặc biệt của ngày lễ mừng kính Mẹ Maria đi thăm bà chị họ Elzabeth: Đàng sau hai nhân vật Mẹ Maria và Bà Elizabeth, còn có sự kiện quan trọng hơn là sự gặp gỡ của chính Chúa Giêsu và thánh Gioan Tẩy Giả, giữa Thiên Chúa và con người.
Bà Elizabeth được ân sủng của Chúa Thánh thần đã cất tiếng ca tụng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Những lời này đã vang vọng mãi cho đến bây giờ và còn cho đến muôn thệ hệ mai sau.
Mẹ Maria đã cất lời ngợi khen tung hô Thiên Chúa mà ngày nay chúng ta gọi là bài ca Magnificat.
Ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng còn mang ý nghĩa chúng ta được liên kết gặp gỡ với nhau qua thánh lễ hàng ngày. Trong việc hiệp dâng thánh lễ, chúng ta đã thể hiện được tinh thần thăm viếng nhờ bí tích Thánh Thể. Xin dâng lên Chúa cuộc đời của mỗi chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đến với nhau bằng sức mạnh tình yêu của Ngài.
Trước đó tối 30-05-2012, tại thánh đường giáo xứ, ca đoàn Magnificat đã có giờ tĩnh tâm do cha quản xứ chủ sự với tâm tình liên đới: "Các anh chị em trong ca đoàn hãy sống tinh thần gắn bó liên kết với nhau bất kể giàu nghèo hay là sang hèn, trình độ cao hay là thấp, hát hay hoặc không hay, chúng ta đang đều liên đới với nhau như Đức Mẹ Maria và bà Elisabeth là chị của mình, và đưa hai người con của mình kết hiệp với nhau trong cung lòng của hai bà mẹ", ngài nói.
Sau phần lần chuỗi Mân Côi suy niệm mầu nhiệm thứ hai của sự Vui: Đức Mẹ đi viếng bà Elisabeth, với tâm tình ca tụng tôn vinh Mẹ Maria, ca đoàn cùng với cha quản xứ dâng lên Mẹ lời nguyện ca trước khi kết thúc giờ tĩnh tâm trong tinh thần sốt mến, nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ:
Lạy mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh.
Đoàn con chung tiếng hát, Chung tấm lòng dâng đời sống.
Lạy Mẹ Maria: Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh.
Mẹ chính là nữ vương, là trạng sư là Mẹ con.
Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn.
Cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai.
Đức thiện toàn, con cương quyết gắng đi tới.
Trông lên Mẹ, là gương mẫu của đời con.

ALBUM ẢNH
 


 

Tác giả bài viết: Peter Ngọc Hương, ảnh Xuân Thành

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây