Giáo xứ Vinh Hương

Các Giáo Phận khai mạc Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thứ tư - 20/06/2018 18:49
Giáo phận Đà Lạt khai mạc Năm Thánh 2018

Giáo phận Đà Lạt khai mạc Năm Thánh 2018Lúc 9g30 ngày 19-6 tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương- Giám mục giáo phận Đà Lạt, chủ sự thánh lễ Khai Mạc Năm Thánh kỷ niệm 30 năm Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển Thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam, và cầu nguyện cho tuần Thường huấn của linh mục đoàn Giáo Phận.

Cùng đồng tế thánh lễ có Đức cha Phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Cha Phaolô Lê Đức Huân- Đại diện Giám mục đặc trách người dân tộc thiểu số và linh mục đoàn Giáo Phận. Tham dự thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân trong các giáo hạt và một số du khách. Trong bài giảng lễ, Đức cha Antôn chia sẻ với công đoàn 2 gương thánh trong số 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam được chọn đặt tên cho Đại chủng viện Minh Hòa. Đó là thánh Simon Phan Đắc Hòa và thánh linh mục Philipphê Minh. Đây là những vị thánh trung kiên với đức tin, dám hy sinh mạng sống mình để bảo vệ và làm chứng cho Tin Mừng.

Đức cha Antôn thông báo Năm Thánh bắt đầu từ ngày 19.6 đến 24.11.2018. Giáo phận Đà Lạt chọn nhà thờ Kala, gần Trại phong Di Linh, nơi có phần mộ của Đức cha Cassaiger - Cha của những người phong cùi, là nhà truyền giáo đầu tiên cho đồng bào dân tộc tại giáo phận Đà Lạt làm điểm hành hương. Trong tuần thường huấn, các linh mục của các giáo hạt sẽ bàn bạc phân chia lịch hành hương cho các giáo xứ. Đây là dịp để mọi người trở về nguồn Kala, viếng mộ Đức cha Cassaiger tại trại phong Di Linh- cái nôi truyền giáo của Giáo Phận và hy sinh góp phần xây dựng nhà thờ KaLa.

Sau hơn 90 năm Đức cha Cassaiger gieo mầm đức tin cho đồng bào dân tộc tại Kala đến hôm nay, nơi đây vẫn là ngôi nhà thờ gỗ đơn sơ. Hướng đến kỷ niệm 100 năm (1927- 2027) người dân tộc đầu tiên được rửa tội tại Di Linh, Đức cha bổ nhiệm Cha Phaolô Lê Đức Huân- Đại diện Giám mục làm quản xứ giáo xứ Kala để xúc tiến việc xây dựng mới nhà thờ Kala và biến nơi đây thành Trung tâm Truyền giáo của giáo phận.

Nguồn: Giáo phận Đà Lạt

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Sở Kiện 19-6-2018
 

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Sở Kiện 19-6-2018

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lúc 7h45 thứ Ba, ngày 19/6/2018, tại Trung tâm Hành hương các Thánh Tử đạo Sở Kiện, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã chủ tế Thánh lễ khai mạc năm thánh cho Giáo tỉnh Hà Nội, kỷ niệm 30 năm ngày 117 Đấng Tử đạo Việt Nam được nâng lên bậc hiển thánh.

Cuộc rước hài cốt các thánh Tử đạo và đoàn đồng tế được bắt đầu lúc 7h00 sáng. Khởi hành từ Tiểu vương Cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, đoàn rước qua khuôn viên các thánh tử đạo, đi lên đê, rẽ ở khu vườn thánh quý Cha rồi tiến vào lễ đài. Đoàn rước gồm thánh giá nến cao, các ban kèn, ban trống, đại biểu 10 Giáo phận của Giáo tỉnh Hà Nội, quý Sơ, quý thầy, quý cha, kiệu thánh tích, quý Đức cha và Đức Hồng y Chủ tế. Một điểm rất đặc biệt, trên kiệu thánh tích hôm nay có Thủ cấp thánh Thi và hài cốt các thánh Tử đạo của 10 Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Hồng y đã có đôi lời giới thiệu quý Đức Cha với cộng đoàn hiện diện. Ngài bày tỏ tâm tình cám ơn với Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Tổng Giáo mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, vì trong suốt 14 năm làm Giám mục Thanh Hóa, ngài đã mang hết tài năng, trí tuệ, đạo đức, chẳng những là để phục vụ Giáo phận mà còn góp phần rất đắc lực trong việc xây dựng Giáo tỉnh. Kế đó, Đức Hồng y giới thiệu Đức Giám mục Tân cử Giáo phận Thanh Hóa là Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, với lời cầu chúc sức khỏe và nhiều ơn Chúa. Đức Hồng y cũng vui mừng giới thiệu sự hiện diện đông đủ của quý Đức Cha của 10 Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội.

Sau lời Giới thiệu của Đức Hồng y, cha Giuse Đào Hữu Thọ - Trưởng ban Phụng vụ Tổng Giáo phận Hà Nội - đã lên đọc Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối Cao về việc ban Phép lành Tòa Thánh kèm theo ơn toàn xá với các điều kiện thông thường, cho tất cả các Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và Kitô hữu có lòng sám hối thực sự và được đức mến thúc đẩy, đã tham dự thánh lễ ngày hôm nay.

Chủ tế Thánh lễ hôm nay là Đức Hồng y Phêrô. Cùng đồng tế với ngài là quý Đức Cha từ 10 Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội và khoảng 300 linh mục. Tham dự Thánh lễ còn có đông đảo quý thầy phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh và khoảng 20 ngàn anh chị em tín hữu.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt - Giám mục Giáo phận Bắc Ninh - đã nêu bật lên tâm tình tạ ơn và vui mừng của cộng đồng dân Chúa trên quê hương Việt Nam thân yêu và của các tín hữu Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Ngài mượn lời thánh vịnh: “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui” để diễn tả tâm tình đó.

Đức Cha đã giúp cộng đoàn nhìn lại trang sử hào hùng của Giáo hội Việt Nam. Khởi đi trong nước mắt đau thương, cách đây gần 500 năm trước, cây Thánh giá đầu tiên đã được trồng ở Cù Lao Chàm ở ngoài khơi tỉnh Quảng Nam. Theo dòng thời gian, hạt giống Đức Tin được gieo vào lòng đất Việt đã âm thầm mọc lên và sinh hoa kết trái. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian đó, Giáo hội Việt Nam đã chịu biết bao đau thương, thử thách, bách hại khốc liệt. Nhưng cũng chính trong những bách hại đó mà Giáo hội Việt Nam đã có được các chứng nhân anh hùng tử đạo. Trong số đó, thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và Annê Lê Thị Thành là hai mẫu gương tiêu biểu mà Đức Cha đã lựa chọn để chia sẻ cùng cộng đoàn. Như Chúa Giêsu đã vượt qua cái chết để bước vào cõi sống, các thánh Tử đạo cũng không ngừng tái diễn mầu nhiệm Vượt qua ấy. Chính nhờ những cuộc vượt qua này, mà các thánh Tử đạo Việt Nam đã để lại cho quê hương đất nước, cho dân tộc Việt Nam một bằng chứng về trời mới đất mới do Đức Giêsu khởi sự; và góp phần đáng kể vào nền văn hóa dân tộc, trong việc xây dựng tinh thần công bằng bác ái, trong việc tạo nên chữ quốc ngữ cho dân tộc Việt Nam, trong việc giáo dục và từ thiện, góp phần làm cho quê hương đất nước Việt Nam thêm bác ái hơn, nhân hậu hơn. Cuối bài giảng, Đức Cha nêu lên niềm hy vọng cho các thế hệ mai sau, muôn người như một được hưởng niềm vui hát lời thánh vịnh: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên”

Trước khi kết thúc thánh lễ và ban phép lành Tòa thánh với ơn Toàn xá, Đức Hồng y đã bày tỏ tâm tình cám ơn: “Từ tận đáy lòng, tôi xin gửi lời cám ơn anh chị em đã về dự lễ khai mạc năm thánh mừng kính Các thánh Tử đạo Việt Nam. Giữa trời nắng bức, oi ả, anh chị em đã vất vả hy sinh, không di chuyển để tham dự thánh lễ cho đến cùng. Ơn này chỉ Chúa biết và Người sẽ ban cho anh chị em cân xứng”. Đức Hồng y cũng bày tỏ lời cám ơn tới quý Đức Cha của 10 Giáo phận, cám ơn các ban ngành, đặc biệt là ban trống của Giáo phận Thái Bình và ban kèn của Giáo phận Bùi Chu, đã đóng góp công sức trong Thánh lễ hôm nay.

Sau Thánh Lễ, đoàn đồng tế tiến về khuôn viên trưng bày di tích các Thánh Tử Đạo. Tại ba dãy nhà của Tòa Giám Mục Tây Đàng Ngoài năm xưa mới được trùng tu lại này, có trưng bày di tích của các Đấng Tử Đạo, những bức tranh quý hiếm được vẽ vào thời các Đấng Tử Đạo, thánh tích của các thánh tử đạo Việt Nam.

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh đã mở ra một Năm Hồng Phúc. Thánh lễ mang đậm hình ảnh mầu nhiệm về một Giáo Hội của Chúa Kitô trong tình hiệp thông huynh đệ sâu sắc của Giáo hội toàn cầu và truyền đi một sứ điệp mạnh mẽ về hình ảnh của Đức Kitô, Đấng chịu đóng đinh trên cây thập giá vì yêu thương loài người.     Xem Video

Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Giáo phận Qui Nhơn

Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Giáo phận Qui Nhơn

Theo Thư công bố Năm thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ra ngày 01.05.2018, được sự chấp thuận của Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép mở năm thánh tại Việt Nam, nhân kỷ niệm 30 năm phong hiển thánh cho 117 vị chân phước tử đạo (1988 - 2018). Năm thánh diễn ra trong thời gian từ ngày 19.06 đến 24.11 năm 2018 trên toàn quốc. 

Bước theo nhịp sống đức tin của giáo hội trong nước, lúc 17g30 thứ 3 ngày 19.06.2018, tại nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn, Đức Giám mục giáo phận Matthêô Nguyễn Văn Khôi chủ sự thánh lễ cử hành năm thánh tôn vinh các ThánhTử Đạo Việt Nam, cùng hiện diện đông đảo mọi thành phần Dân Chúa giáo phận trong ngày hân hoan này.

Khởi đầu thánh lễ, cha Phêrô Võ Thanh Nhàn công bố văn thư của Đức Giám mục giáo phận gởi cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Qui Nhơn. Thời gian năm thánh diễn ra từ ngày khai mạc hôm nay 19.6 cho đến thánh lễ bế mạc ngày 23.11.2018 sẽ cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn. Địa điểm ấn định hành hương là nhà thờ Gò Thị.

Trong bài giảng, Đức Cha giáo phận đã chia sẻ đại ý rằng: lịch sử Hội thánh Việt Nam là lịch sử của các chứng nhân đức tin qua các thế hệ. Khởi đầu cho giáo hội Việt là cái chết đức tin của vị chân phước Anrê Phú Yên. Chính giọt máu của các anh hùng tử đạo đã nảy sinh các tín hữu. Đồng thời sự hình thành và phát triển các cộng đoàn tín hữu trên khắp nước Việt, là công khó của bao bậc tiền nhân, đã ươm trồng vun đắp trong đức ái của Chúa Kitô. Với phụng vụ Lời Chúa qua ba bài đọc Thánh Kinh, Đức Cha họa lên tương ứng khuôn mặt của 3 vị thánh tử đạo tại giáo phận Qui Nhơn: thánh Phanxicô Isidore Gagelin Kính, linh mục (+1833); thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, trùm cả (+ 1855); thánh Stêphanô Théodore Cuénot Thể, giám mục (+ 1861). Phần con cháu hôm nay thừa hưởng gia tài đức tin của các bậc tiền nhân tử đạo, chúng ta hãy hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa và tiếp tục xây dựng Hội thánh trong hoàn cảnh mỗi người.

Kết thúc thánh lễ khai mạc, Đức Cha ban phép lành Tòa Thánh kèm ơn toàn xá cho cộng đoàn Dân Chúa giáo phận.

Nguyện xin các Thánh Tử đạo Việt Nam, cách riêng các Thánh Tử đạo Qui Nhơn cầu bầu cho thời gian ân sủng Năm thánh 400 loan báo Tin Mừng tại giáo phận sắp khép lại và tiếp nối hồng phúc Năm thánh các Thánh Tử đạo được mở ra. Để hầu mọi tín hữu trong giáo phận thêm lòng kính mến Chúa và yêu thương đồng loại theo mẫu gương các thánh Tử đạo trong bậc sống của mình.

Nguồn: Giáo phận Qui Nhơn

Giáo Phận Đà Nẵng khai mạc Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thứ Ba 19/6/2018

Giáo Phận Đà Nẵng khai mạc Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thứ Ba 19/6/2018

Trong thư Mục vụ gửi cộng đoàn Dân Chúa giáo phận, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng đã thông báo và mời gọi cộng đoàn tham dự Thánh lễ khai mạc Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày 19/6/2018 tại Tiền đường Nhà thờ Chính tòa Giáo phận. Các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo phận cũng đã nhóm họp để hoạch định chương trình cử hành Năm Thánh tại giáo phận và thực hiện một tập Cẩm nang hướng dẫn cộng đoàn sống và lãnh nhận ân phúc Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Lúc 17 giờ 00 ngày thứ Ba 19/6/2018, các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa trong toàn giáo phận đã tề tựu đông đủ tại khuôn viên Tòa Giám mục và sân trước Nhà thờ Chính Tòa, nơi sẽ cử hành Thánh lễ khai mạc. Trời cũng bắt đầu dịu nắng khi giờ cử hành Thánh lễ khởi sự. Tiền đường Nhà thờ Chính Tòa đã kín chỗ ngồi theo hàng lối với sự hiện diện đặc biệt của các đại biểu từ các 56 giáo xứ, giáo họ (mỗi đơn vị 30 đại biểu trong trang phục lễ hội và huy hiệu Năm Thánh của giáo phận). Sau Kinh khai mạc, đoàn rước chủ tế và đồng tế thánh lễ khởi xuất từ sân tòa giám mục tiến về tiền đường nhà thờ Chính Tòa có thêm bàn kiệu ảnh các thánh Tử đạo Việt Nam và đặc biệt là 4 thánh tích của các Thánh Tử Đạo (hiện đang được lưu giữ tại Nhà thờ Tam Tòa , Đà Nẵng): Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, Linh mục; Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng, Trùm Họ; Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, Y  Sỹ và Thánh Tôma Trần Văn Thiện, Chủng sinh. Các Ngài đại diện cho 117 vị thánh Tử Đạo trong hơn 130.000 chứng nhân đức tin đã chết vì đạo tại Việt Nam, trong suốt dòng lịch sử gần 300 năm bị bách hại. Lịch sử Giáo Hội Việt Nam ghi nhớ tất cả 53 Sắc chỉ chính thức do các vị chúa Trịnh, Nguyễn), đặc biệt do các vua triều Nguyễn: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Ðức ban hành nhằm khai trừ và tiêu diệt đạo Chúa tại Việt Nam.

Tại Lễ đài, Cha Phaolô Đoàn Quang Dân tuyên đọc Thư Mục vụ Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của Đức Giám mục Giáo phận và sau đó, chính Đức Giám mục giáo phận long trọng tuyên bố khai mạc Năm Thánh tại Giáo phận Đà Nẵng, trong tiếng chiêng trống kèn của đoàn rước và  tiếng vổ tay vang dội của Cộng đoàn.

Sau lời tuyên bố khai mạc của Đức Giám mục giáo phận, đoàn ca hoạt vũ “Bài Ca Ngàn Trùng” do Quý Nữ tu Tỉnh Dòng Thánh Phaolô trình bày cách sống động về đời sống anh hùng chứng tá Đức tin của các vị Tử đạo dám sống và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa trong giai đoạn cấm cách bách hại tại Việt Nam và vinh quang Nước Trời mà Thiên Chúa ban thưởng cho các Ngài. Trong bài giảng lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn mừng Năm Thánh do Tòa Ân Giải Tối Cao chấp thuận Thỉnh nguyện  của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Mỗi người cần nhìn lại lịch sử Truyền bá Đức tin đã để lại dấu son trong lịch sử và niềm tự hào của Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội những chứng nhân anh dũng, dám sống mầu nhiệm chấp nhận chết để mang lại nhiều hoa trái. Từ 1638 đến 1886, lịch sử Giáo Hội thời kỳ này là cuộc bách hại kéo dài, Giáo Hội Việt Nam đã đóng góp cho gia sản Giáo Hội một sự nghiệp Đức tin to lớn trong hơn 130 ngàn vị Tử Đạo, đã có 117 vị được tuyên phong hiển Thánh vào ngày 19/6/1988. Các Ngài được phong Hiển Thánh để cho toàn thể thế giới tôn kính và noi gương anh dũng của các Ngài, đồng thời để cho những người Công Giáo Việt nam là con cháu biết nối gót cha ông dám sống trong mọi hoàn cảnh, vẩn luôn trung thành với Chúa và Giáo Hội, với đức Tin bằng chính cuộc sống làm nhân chứng tình yêu của mình”. Bằng những trích dẫn các câu nói để đời của các Thánh Tử đạo Anê Thành, Giuse Lựu, Matthêu Gẫm, Lôrensô Ngôn trước khi bị hành quyết vi làm chứng cho đức tin và Đạo Thánh; cùng với những ý tưởng của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II trong bài giảng Thánh lễ Tôn phong hiển thánh cho 117 chân phước tử đạo Việt Nam tại Rôma năm 1988, Đức Cha nhắc nhở mỗi thành phần Dân Chúa: “Chúng ta được thừa hưởng một Đức tin phong phú, được chiêm ngưỡng Giáo Hội tốt đẹp như ngày nay. Đó là nhờ dòng máu Tử Đạo của các Thánh là cha ông chúng ta xưa.  Chúng ta tưởng niệm mà ra công đáp đền cho xứng đáng phát huy gia sản mà cha ông đã để lại. Chúng ta còn phải lắng nghe tiếng gọi tha thiết của dòng máu tử đạo và khám phá những bài học cao quý để áp dụng trong đời sống của mình”. Những tâm tình và bài học được rút ra từ những hi sinh anh dũng của các Thánh Tử đạo như: chu toàn bổn phận hằng ngày , giữ Đạo sốt sắng, lòng can đảm , trao cho Chúa tất cả hy sinh, thực hành bác ái với anh chị em xung quanh nơi mình đang sống và làm việc,  vui vẻ đón nhận thực tại văn hóa xã hội của quê hương đất nước, tôn thờ Thiên Chúa  sẵn lòng  hy sinh tất cả vì Đức tin vào Thiên Chúa  với niềm tin mãnh liệt.

Đức Cha chủ tế đã kết thúc bài chia sẻ trong thánh lễ khai mạc Năm Thánh này với những lời mời gọi của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: “Hỡi các Kitô hữu Việt Nam, Chúng tôi có thể nói rằng máu Các Thánh Tử Đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng cho anh chị em , vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô”.  

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng Đại diện Bonaventura Mai Thái thay mặt ban tổ chức lễ Khai mạc Năm Thánh đã bày tỏ tâm tình cám ơn Đức Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc Năm Thánh và ban phép lành với Ơn Toàn Xá cho các tín hữu tham dự Thánh lễ với lòng sám hối và thực hành các việc lành. Cha cũng cám ơn Quý Cha quản xứ cùng với các đoàn đại biểu của giáo xứ, giáo họ;  cám ơn cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa; Ca đoàn Giáo xứ Thanh Đức ; đội kèn tây Chính Tòa; Đoàn Dâng lễ Giáo xứ An Thượng; đội Trống và đội kiệu Thánh tích Giáo xứ  Tam Tòa;  ban Ân thanh ánh sáng; ban Truyền Thông và Chính quyền các ngành, các cấp đã rất nỗ lực thiện chí cộng tác vào việc tổ chức thánh lễ này.

Trong phần tâm tình với cộng đoàn cuối Thánh lễ, Đức Cha Giuse cũng nói lời cám ơn cũng được Đức Cha Giuse gửi đến quý Nữ tu và đệ tử Tình Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng đặc biệt trong tiết mục hoạt vũ khai mạc rất trang trọng và ý nghĩa. Tiếp đó,  Đức Cha Giuse và Cha Tổng Đại diện đã trao Biểu Tượng Năm Thánh cho từng Đại diện các Hội Dòng, các giáo xứ và giáo họ biệt lập trong toàn giáo phận để ghi nhớ và mời gọi cộng đoàn tích cực sống ơn phúc Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Sau kinh khẩn nguyện các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng là khi những ngọn nến trong tay mỗi người tham dự được thắp lên, nghi thức cảm động “Sai Đi” được cử hành với 5 lời hiệu triệu của Đức Giám mục giáo phận cho mọi thành phần dân Chúa: Giáo hữu, Linh Mục, Tu sĩ và những người sống đời thánh hiến, các gia đình, những anh chị em đang gặp đau khổ và lời đáp ca “vì con muốn là men muốn là muối ướp cho mặn đời , vì con muốn liều thân đem Tin Mừng đi khắp nơi” trong hàng ngàn ánh nến lung linh đong đưa với lời hát thanh thoát sau mỗi lời hiệu triệu cho đến kết thúc thánh lễ.

Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam các vị Thánh Tử Đạo anh dũng! Nguyện xin Chúa chúc phúc và nâng đỡ cộng đoàn dân Chúa Việt Nam biết luôn gia tăng hồng ân cao cả được nối gót các bậc tiền nhân anh hùng Chết vì Đạo bằng chính đời Sống vì Đạo của mỗi người!

Nguồn: Giáo phận Đà Nẵng

LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG BA GIỒNG 19.06.2018
BA GIỒNG- CÁI NÔI CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIÊT NAM.

            
Giọt máu đào rơi xuống đất, khiến đức tin trổ sinh hoa trái, máu của 27 Vị Thánh Tử Đạo đã thấm xuống đất tại Ba Giồng để ngày hôm nay ngay trên mảnh đất Ba Giồng này khắc vết tích là Trung Tâm Hành Hương không chỉ thuộc giáo phận Mỹ Tho mà là của Giáo Tỉnh Sài Gòn.
            Không phải ngẫu nhiên mà Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng được chọn để cử hành lễ khai mạc năm Thánh của Giáo Tỉnh Sài Gòn, theo như lời Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm thì Ba Giồng là nơi có tới 27 Thánh Tử Đạo, nhiều nhất của giáo tỉnh Sài Gòn, nơi đức tin được sinh sôi nảy nở nhờ vào máu của các Vị Thánh anh hùng tử đạo.
            Để chuẩn bị cho Thánh Lễ long trọng hôm nay cha Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương G.B Nguyễn Sang và Ban Tổ Chức đã vất vả chuẩn bị rất lâu, từ cờ hoa, chương trình… đủ mọi thành phần dân chúa thuộc Giáo Phận Mỹ Tho hợp tác để chào đón mọi người quy tụ về hiệp thông trong thánh lễ.
            9 giờ bắt đầu chương trình rước kiệu tôn vinh Các Thánh Tử Đạo và diễn nguyện , nhiều tiết mục đặc sắc tái diễn lại hành trình đức tin của các anh hùng tử đạo, trung thành với niềm tin vào Đức Ki-tô, chấp nhận cái chết để làm vinh danh Thiên Chúa, làm gương soi rọi niềm tin cho nhân trần.
            10 giờ Thánh Lễ khai mạc năm Thánh, Chủ tế là Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giáo phận Mỹ Tho cùng đồng tế với đức cha Stê-pha-nô Tri Bửu Thiên giáo phận Cần Thơ và nhiều cha đến từ giáo phận Cần Thơ cũng như Mỹ Tho cùng dân Chúa thuộc giáo tỉnh Sài Gòn.
            Lời đầu tiên Đức cha Phê-rô đã chào mừng sự hiệp thông của đức Cha Stê-pha-nô và các cha cũng như giáo dân đến từ giáo phận Cần Thơ đã về hiệp nhất trong Thánh lễ khai mạc. Với chất giọng nhẹ nhàng đầy sức lôi cuốn trong bài giảng lễ đức cha đã hướng lòng mọi người quy về Đức Ki-tô, người đã khắc họa lại gương mặt tử đạo đầu tiên của Giáo Hội là chính Đức Giê-su và ngài còn gợi lại nét đẹp tử đạo của các thánh rồi cuối cùng dừng lại ở nét son đẹp nhất là 27 vị thánh tử đạo tại Ba Giồng, họ đã thà chết chứ không bước qua thập giá không bội tín niềm tin của mình. Cha Thánh Phê –rô Nguyễn Văn Lựu đã xác tín: “ Đạo đã thấm vào trong xương tủy, tôi làm sao bỏ được. Vả lại một người giáo hữu thường, một thầy giảng, còn không có quyền bỏ đạo, huống nữa tôi đây là đạo trưởng”. Đức Cha còn nhắn nhủ mọi người là con cháu dòng máu Thánh phải sống xứng đáng và nối gót những bước chân tin mừng tuyệt đẹp của cha ông.
             Máu Thánh đã thấm xuống đất đã nở hoa, đức tin còm cõi yếu ớt đã được tưới xanh bằng lòng can đảm, minh chứng cho tình yêu từ thập giá đã lan tỏa ra và trộn lẫn trong tim người tín hữu để tin mừng của Chúa được truyền lan và trường tồn không gì có thể dập tắt, đốt rụi tàn.
            Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của nhiều bước chân tín hữu vội vã ra đi hát mãi khúc khải hoàn mừng Các thánh tử đạo trong liên lỉ đời mình. Lời cảm ơn của Đức Cha Phê-rô đến với Đức Cha giáo phận Cần Thơ, các cha, các nam nữ tu sĩ và toàn thể giáo dân còn vọng lại ấm trong tim và rộn rã trong từng ánh mắt bước chân truyền rao chân lý.
            Trung Tâm Hành Hương vang xa lời ca tiếng hát của các ca sĩ công giáo trong tâm tình tạ ơn vì tất cả những hồng ân Chúa chuyển ban nhờ vào gương sáng các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Xin cho mọi người sống tròn trịa năm thánh bằng lòng sốt mến và khiêm nhu trong Chúa. Xem Video

            Tieu Ho
Nguồn: gpcantho.com

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại TGP Huế

Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được bắt đầu vào ngày 19.6.2018 và kết thúc vào ngày 24.11.2018. Và tại TGP Huế, Thánh Lễ Khai Mạc được cử hành vào lúc 19g00 ngày 19.6.2018 tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam.

Trước Thánh Lễ là phần Rước Kiệu Xương Thánh của các Vị Tử Đạo tại Huế, các đoàn thể tham gia Rước Kiệu khởi đi từ Trung Tâm Mục Vụ Huế và di chuyển lên Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam. Có thể nói sau 18 năm (dịp kỷ niệm 150 thành lập Giáo phận Huế năm 2000) thì trong Giáo phận lại có cuộc Rước Kiệu trọng thể với quãng đường đi và số lượng người tham dự đông đảo như vậy.

Tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế, mọi người tham dự có dịp được lắng nghe tiểu sử Các Thánh Tử Đạo trong Giáo phận Huế. Và đúng 19g00, Cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại Diện TGP Huế làm dấu Thánh giá, chào chúc bình an và tuyên bố lý do của cuộc Rước Kiệu tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay.

Sau đó, bắt đầu đoàn kiệu với thứ tự đi đầu là Thánh Giá, đèn hầu, di ảnh của 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, các em Lễ Sinh Phủ Cam, các hội đoàn: Legio, Phan Sinh tại thế, Dòng Ba Carmêlô, đại diện Hội Đồng Giáo Xứ trong các Giáo hạt, các Dòng tu trong Giáo phận, Đại Chủng Sinh, Linh mục Đoàn, di ảnh 16 Thánh Tử Đạo của Giáo phận Huế, Cha Tổng Đại Diện Antôn chủ sự và cuối cùng là Bàn kiệu Xương Thánh Các Thánh Tử Đạo.

Từng đoàn người di chuyển với những bài hát và những lời kinh để tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trên tay mỗi người đều cầm những ánh nến lung linh, tạo cho màn đêm thêm huyền ảo, thiêng liêng và tuyệt vời. Hình ảnh này một lần nữa tái hiện lại khung cảnh ngày xưa khi Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hiên ngang tiến ra pháp trường để làm chứng cho đức tin, và cũng là khung cảnh đó thì phần thưởng xứng đáng chính là từng đoàn người nối tiếp nhau hiên ngang bước vào Cánh Cửa Nước Trời sau những ngày tháng gian khổ vì đạo Chúa.

Khi đến trước tiền đường Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, với hàng ngàn giáo dân quy tụ xung quanh chật kín cả khuôn viên, quý Cha Hạt trưởng, Cha Quản xứ Chính Tòa và Cha Quản Nhiệm La Vang đã cung nghinh hào quang Xương Thánh, lên đặt trên đài cao đã dựng sẵn trước tiền đường. Các em thiếu nhi Giáo xứ Chính Tòa dâng vũ khúc “Đây bài ca ngàn trùng” để mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Sau đó, quý Cha đại diện cho Linh mục đoàn, đại diện các Dòng tu nam nữ, Hội Đồng Giáo xứ và các ban ngành đoàn thể lần lượt niệm hương trước Thánh Tích Các Thánh Tử Đạo.

Đoàn rước tiếp tục tiến vào Nhà thờ, bắt đầu Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại Diện TGP Huế chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Antôn nói lên ý nghĩa của Thánh Lễ hôm nay, những giá trị về sự hy sinh của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và trong suốt 300 năm truyền giáo với nhiều gian khổ, đau thương của các vị thừa sai, thì hôm nay trên chính trên mảnh đất truyền giáo Việt Nam đã trổ sinh nhiều hoa trái.

Giáo Hội Việt Nam càng ngày càng lớn lên chính nhờ máu Các Thánh Tử Đạo đã đổ ra, với tình yêu sắt son, kiên trung của các Ngài là tấm gương để mỗi người noi theo, và qua Thánh Lễ này nguyện dâng lên Thiên Chúa để Năm Thánh này được tốt đẹp, mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho mọi người.

Sau bài Tin Mừng, cha Đaminh Phan Hưng, Tổng Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ TGP Huế, Trưởng Ban tổ chức Năm Thánh đã có những tâm tình chia sẻ với cộng đoàn hiện diện.

Trước hết, Ngài nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và vui mừng hãnh diện vì những chứng nhân anh dũng ngày xưa, đã dám sống mầu nhiệm hạt lúa được gieo vào lòng đất, chấp nhận chết đi để mang lại nhiều hoa trái. Ngài nhắc lại sự kiện cách đây đúng 30 năm, ngày 19.6.2018 tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chia sẻ niềm vui với con dân đất Việt đang tề tựu trong lễ tuyên phong hiển thánh cho 117 Vị Tử Đạo Việt Nam rằng: “Anh chị em là dòng giống các Vị Tử Đạo! Là dòng giống những người được tuyển chọn! Nguyện chúc cho mùa lúa vàng của anh chị em muôn năm tồn tại trong hoan lạc!”.

Ngài cho thấy trong 117 Vị được tuyên phong Hiển thánh gồm có: 8 vị giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân, đặc biệt có một phụ nữ là Thánh Anê Lê Thị Thành mẹ của sáu người con. Đây chỉ là con số tiêu biểu cho hơn 300 ngàn Vị Tử Đạo trong thời gian 300 năm Giáo Hội Việt Nam bị bách hại qua các thời đại.

Ngài nhấn mạnh cho thấy nét độc đáo nơi cái chết của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà chúng ta tự hào chính là tình yêu. Một tình yêu mà chính Chúa Giêsu, Đấng sáng lập Giáo Hội đã rao giảng, đã sống và đã chết. Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam đã đi vào quỹ đạo của tình yêu ấy, lấy yêu thương xóa tan hận thù, lấy cái chết hiến mạng cho người mình yêu: người mình yêu đó là Thiên Chúa cao cả, là quê hương dân tộc yêu dấu, là những con người và gia đình làng xóm ruột thịt. Ngài dẫn chứng cụ thể như một Phaolô Tống Viết Bường, một người con của Phủ Cam cứ mỗi lần bị đem ra tra khảo về niềm tin và buộc bỏ đạo thì ông luôn trả lời: “Lâu nay tôi chỉ thờ một Thiên Chúa dựng nên vạn vật, lẽ nào bây giờ lại bỏ Chúa tôi?”. Hay như một Giuse Lê Đăng Thị Giáo xứ Kẻ Văn, làng Văn Quỹ, Quảng trị khi sắp bị hành hình đã kêu lớn tiếng: “Vạn phúc! Vạn phúc! Tôi sắp được tử đạo”. Có ai sắp bị đem chém mà lại reo lên cách vui mừng như thế! …

Cuối cùng, Cha Đaminh mời gọi mỗi người hãy noi gương Các Thánh Tử Đạo, sống tinh thần của các ngài: tinh thần của Tin Mừng, giá trị của Tin mừng là yêu thương, tha thứ, phục vụ, quên mình….nhất là trong giai đoạn các giá trị tinh thần cao quý đang ngày càng xuống dốc ở xã hội Việt Nam, làm băng hoại tàn phá các mối tương quan tốt đẹp giữa người với người, giữa gia đình và xã hội, mà theo cách ví von của thánh Augustinô, có một cuộc xung đột giữa hai tình yêu: một bên là lòng yêu mến Thiên Chúa đến độ coi rẻ chính mình và một bên là lòng yêu mình đến độ coi rẻ Thiên Chúa. Ngài khẳng định: chỉ có những giá trị của Tin Mừng yêu thương mà Các Thánh Tử Đạo đã một lần đổ máu ra để minh chứng, những giá trị đó sẽ làm cho con người nên người hơn, nhân văn hơn, hạnh phúc hơn. Những giá trị Tin Mừng đó sẽ làm cho xã hội an bình trật tự hơn, nề nếp hơn, vì được dựng xây trên nền tảng của tình thương, công lý và sự thật.

Sau lời nguyện hiệp lễ, quý Cha Hạt trưởng, Cha Quản xứ Chính Tòa và Cha Quản Nhiệm La Vang đã cung nghinh hào quang Xương Các Thánh Tử Đạo, để đặt bên cánh trái của Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, là nơi có phần mộ của Đức Cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền. Tiếp đến, cộng đoàn tham dự được lắng nghe Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh này.

Kết thúc Thánh lễ, Cha Antôn chủ tế cùng với quý Cha ban phép lành với Ơn Toàn Xá cho tất cả mọi người tham dự. Năm Thánh tại TGP Huế chính thức được mở ra, nhiều Nhà thờ được Đấng Bản Quyền trong Giáo phận cho phép làm địa điểm hành hương để lãnh nhận Ơn Toàn Xá như: Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Nhà thờ Dương Sơn, Nhà thờ An Truyền, Nhà thờ Nước Ngọt, Nhà thờ Hà Úc.

 Ban Truyền Thông TGP Huế


 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây