Giáo xứ Vinh Hương

U 60 giáo xứ - Đi thăm Trại Cùi Núi Sạn Nha Trang.

Thứ ba - 14/02/2012 09:56
- Xóm Nhỏ Núi Sạn là viên ngọc quý của Giáo phận Nha Trang.
U 60 giáo xứ - Đi thăm Trại Cùi Núi Sạn Nha Trang.

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 14.02.2012,  các bà, các mẹ U 60 giáo xứ lên đường đi thăm Trại cùi Núi Sạn, thành phố Nha Trang, hồ hởi và phấn khởi cho công việc mà nhóm đã lên kế hoạch từ  lâu, như tìm thêm nguồn kinh phí cho chuyến đi, bằng cách nào cho tiện lợi mà hiệu quả. Thật là ý nghĩa, khi tuổi đã cao, trí lực đã giảm, nhưng các mẹ, các chị đã đã quên đi cái riêng của mình để khơi dậy cái chung mà nhiều người cứ tưởng “mảnh khuyết” ấy, thời đại bây giờ chẳng còn.

Trước chuyến đi khoảng một tuần lễ, người viết có dịp gặp gỡ các mẹ đến “gõ cửa” một số gia đình, họ rất ngại ngùng trong chuyện này, vì “tế nhị” nhiều khi khó nói; họ phân bua, họ muốn người đối diện hiểu được cái công việc mà họ đang và sẽ làm, rồi hy vọng, rồi mơ ước sẽ được nhiều người hưởng ứng. Sau đó mấy ngày gặp lại, họ cho biết, cám ơn Chúa, mọi sự đều tốt đẹp.

Đúng vậy, chắc chắn phải tốt đẹp. Thật vui mừng vì như các mẹ nói: “cám ơn Chúa, mọi sự đều tốt đẹp”; tôi ngẫm nghĩ bài hát Niềm cảm thông của Phạm Quang, mà ca đoàn trong xứ thường hay cất lên, mà không khỏi tâm đắc:

Khi tôi đau khổ, tôi mới cảm thông với người khổ đau,

Khi tôi nghèo đói, lúc đó mới biết sống là thế nào.

Khi tôi gian nan, tôi đã sớt chia với người khốn cùng.

Khi tôi lầm lỡ, tôi đã thấu được con người yếu đuối.

                               *****

Khi tôi cô độc, tôi đã cảm thông với người lẻ loi,

Khi tôi trầm lắng, lúc đó mới thấy sống là thế nào.

Khi tôi bơ vơ, tôi đã sớt chia với người bất hạnh.

Khi tôi lạc lõng, tôi đã thấu được con người gắn bó…

Vâng, 17 người mẹ đã biết cảm thông, đã biết cuộc sống là thế nào, khi chung quanh ta đang đầy dẫy những con người kém may mắn, họ đã thấu hiểu được con người luôn luôn yếu đuối, nên chăng phải biết gắn bó và yêu thương. Và cũng hôm nay, ngày 14.02, ngày Lễ Tình Yêu, họ đã vượt trên 200 km để thể hiện Tình Yêu cho những người đáng được thể hiện.

Kính chúc các mẹ, các chị chuyến đi bình an và ý nghĩa. Hy vọng sau 2 ngày ở nơi đất khách,  khi trở về gặp lại U 60 giáo xứ vẫn nghe nói: "cám ơn Chúa, mọi sự đều tốt đẹp"

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây