Giáo xứ Vinh Hương

Chúc Xuân và Mừng Tuổi Vị Cha Chung

Thứ năm - 12/01/2012 23:22

Chúc Xuân và Mừng Tuổi Vị Cha Chung

- Chúc Mừng Năm Mới - Xuân Nhâm Thìn

Chỉ còn 10 ngày nữa là tết Nguyên Đán, nhưng trên vùng Banmêthuột, dường như mùa xuân còn ngái ngủ trong đám mây mù ẩm ướt do áp thấp tạo ra: trời lạnh, đường ướt, người người co ro trong những bộ áo khoác...

Thế nhưng, khi bước chân vào khuôn viên Tòa Giám Mục, mọi sự dường như đã đổi khác. Khuôn viên được chuẩn bị sạch đẹp, có hoa muôn sắc, có quất có đào, có bao nụ cười rạng rỡ người người trao cho nhau… tựa như những cánh én mùa xuân đã đến – báo hiệu mùa xuân của cuộc đời và của đất trời. Ngày 11/1/12 dành cho các linh mục và tu sĩ, và ngày 12/1/12 dành cho HĐGX.

Từ mờ sáng ngày 12/1/12, từng đoàn xe đã hướng về TGM BMT, là quả tim và đầu não của giáo phận. 9g15 bắt đầu chương trình sinh hoạt với những thông báo của cha chính và cha quản lý, tập hát, chúc xuân Đức cha Vinh Sơn và quý cha hiện diện, Đức cha nói chuyện, chầu Thánh Thể và dùng tiệc.

Qua buổi nói chuyện của Đức cha, quý HĐGX được biết những sinh hoạt mục vụ của các giới trong năm qua, niềm vinh dự được phục vụ Giáo hội – niềm hạnh phúc được bà con tin tưởng, ý nghĩa của sự hiệp thông với Giáo hội Roma và hiệp nhất trong 4 giáo hạt của một giáo phận trải rộng trên 21.000 Km2 – với 95 giáo xứ và 43 giáo họ biệt lập – với số giáo dân là 397.000 người(Xuân Lộc 850.000, Saigòn 600.000, Vinh 500.000). Theo con số thống kê, giáo phận Banmêthuột đứng thứ 4/26 và tỷ lệ người Công giáo là 14%. Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli rất vui khi đến thăm Giáo phận Banmêthuột vì chứng kiến một đời sống đạo mãnh liệt, hy vọng những lần tới Ngài sẽ có dịp đến thăm 2 giáo hạt Quảng Đức và Phước Long.

Đức cha Vinh Sơn nhắn nhủ giáo dân chuẩn bị bước vào năm Đức Tin là dịp để đào sâu và thể hiện Đức tin trong đời sống. Ngài còn cho biết: “Tôi vẫn âm thầm hiện diện trong những ngày chầu lượt của các giáo xứ trong khu vực nội thành, tôi quỳ giữa những người giáo dân khác - để múc lấy đức tin từ các tín hữu”. Ngài còn khuyến khích: “Mỗi người, khi được Ban Mục Vụ Giáo phận mời tham dự các cuộc tĩnh huấn theo giới nào đó, hãy cố gắng tham gia, vì niềm tin sẽ được củng cố và tinh thần Giáo hội sẽ được nâng cao, và vì có sự hiệp nhất trong đường hướng mục vụ của toàn giáo phận”. Đức Cha gửi lời cảm ơn giáo hữu trong giáo phận vì những đóng góp xây dựng giáo phận qua nhiều dịp trong năm qua: bì thư TGM, quỹ truyền giáo, quỹ xây dựng trụ sở HĐGMVN: “Một giáo phận trưởng thành phải biết tự đóng góp để trang trải cho những sinh hoạt của mình”. Ngài cho biết trụ sở HĐGMVN đã tìm được vị trí thích hợp thuộc giáo phận Xuân Lộc, vừa kết hợp với học viện cao học về thần học. Ở giáo phận nhà, hiện đã có Trung Tâm Mục Vụ, sẽ xây dựng cơ sở phù hợp cho việc sinh hoạt mục vụ cho các giới trong giáo phận.

Bữa cơm gia đình của những người đồng nghiệp trên cánh đồng truyền giáo mênh mông rất thân tình nhưng cũng pha lẫn một chút ngậm ngùi, vì với một số người, đây là năm cuối của nhiệm kỳ 4 năm - và có lẽ là cuối cùng họ được vinh dự chung vui cùng vị cha chung và bạn bè thân quen nhiều năm gặp gỡ. Mọi người chia tay nhau với những câu chúc năm mới bình an và có nhiều niềm vui. HĐGX Vinh Hương đã đại diện bà con giáo dân đến gia đình và viếng mộ bà cố cha quản xứ và sau đó đã chúc tuổi thân phụ mẫu cha phó.

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây