Ngày 21 tháng 06 năm 2011, một niềm vui bất ngờ đến với Ban giảng huấn, Ban tổ chức và anh chị em giáo lý viên đang tham dự khóa đào tạo linh hoạt viên giáo lý hạt Quảng Đức tại giáo xứ Vinh Hương.
Vào lúc 15g00, Đức Giám mục Giáo phận đột ngột ghé thăm lớp mà không báo trước. Một phút ngỡ ngàng rồi vỡ òa tiếng vỗ tay và niềm vui của gần 200 anh chị em giáo lý viên khi người Cha chung xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.
Được biết, trên đường đến dâng thánh lễ cho khóa Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình tổ chức tại giáo xứ Vinh An do Cha Phêrô Chu Quang Minh phụ trách, Đức Giám mục đã ghé thăm lớp học này.
Cuộc thăm viếng không huấn từ, không diễn văn, chỉ những lời ân cần của người cha và sự náo nức đơn sơ của đoàn con. Có thế thôi, mà đậm tình cha con, mà thân thiết như người một nhà. Một gia đình Giáo phận.
Từ đó đoàn con mới “ngộ” ra được tấm lòng của vị chủ chăn luôn chăm lo cho đoàn chiên được giao phó, cho tương lai của Giáo Hội.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà để lại ấn tượng khó phai, và niềm vui còn đọng lại trong suốt khóa học sẽ là tác nhân thúc đẩy mọi người cố gắng học tập để thực thi tốt hơn sứ vụ đem thiếu nhi đến với Chúa Giêsu.
Đức Giám mục tiến vào với nụ cười rạng rỡ
trong tiếng ca chào mừng của GLV
ĐGM ân cần thăm hỏi lớp học
Cha và con
Chia tay
Xe ĐGM lăn bánh xa dần mà tiếng hát vẫn còn âm vang
Tác giả bài viết: Huuchanh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn