Giáo xứ Vinh Hương

Dịch corona hay dịch sợ hãi?

Thứ ba - 03/03/2020 06:16
"Ki-tô-hữu không quên rằng mình sẽ chết, nhưng họ biết rõ họ tin vào ai".

 
Trong khi các nhà thờ đóng cửa tại tỉnh Oise và một số giáo phận đã tìm cách tổ chức thánh lễ, thì một số linh mục thực hiện các bước liên quan đến việc tổ chức công chúng, mặt khác một số linh mục mời gọi giáo dân tăng cường cầu nguyện, chia sẻ tại sở làm và chú trọng đến tha nhân, nhằm giúp nhau đừng quá sợ hãi và không ngừng Hy Vọng.
 
“Nhà thờ không phải nguy cơ mà là nơi cứu độ”. Đức Giám mục Pascal Roland nói trên trang thông tin của giáo phận Belly Ars, ngài mời gọi giáo dân đừng rơi vào tình trạng sợ hãi, và ngài từ chối đưa ra những biện pháp đặc biệt. Do đó, những sự kiện tập trung đông người đã được lên kế hoạch của giáo phận trong vài tuần tới vẫn được duy trì. “Tôi không có ý định đưa ra những hướng dẫn đặc biệt nào cho giáo phận mình: Giáo dân sẽ ngưng tập trung cầu nguyện ư? Họ sẽ bỏ thói quen lui tới và giúp đỡ đồng loại ư? Ngoài những biện pháp phòng ngừa cơ bản mà mỗi người phải thực hiện một cách tự nhiên để không lây nhiễm cho người khác khi mình bị bệnh, thì không có gì phải thêm vào lúc này”, Đức Giám Mục nêu rõ và cho rằng "khi quên mất chiều kích thiêng liêng của mình, chúng ta đang hụt hẫng”.
 
Đức Giám mục cũng ngạc nhiên vì thứ "bệnh dịch sợ hãi" này. Ngài nhắc nhớ đến số người chết rất nhiều hàng năm do cúm mùa, do rượu bia, thuốc lá mà không có bất kỳ một biện pháp hạn chế như vậy bao giờ. "Tôi từ chối ý tưởng đóng cửa nhà thờ, huỷ bỏ thánh lễ, xa rời Phép Lành Thánh Thể, việc chọn phương thức rước lễ hợp vệ sinh hơn (nghĩa là mọi người có thể làm những gì họ muốn!). Do vậy, không nên sợ hãi, "vì ki-tô-hữu không sợ chết. Ki-tô-hữu không quên rằng mình sẽ chết, nhưng họ biết rõ họ tin vào ai”. “Ki-tô-hữu học biết quảng đại hy sinh phục vụ những người anh em yếu đuối nhất trong niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu.”
 
Theo Giám mục Pascal Roland, nếu cần một nhận thức đúng thì phải là “tất cả chúng ta đang sống trong một ngôi nhà chung”. Nhân loại đang sống tương tác lẫn nhau và dễ tổn thương. Do đó, tiếng nói của ki-tô-hữu cần thiết hơn bao giờ hết. "Hãy thôi đi thứ dịch sợ hãi! Đừng sống như người chết! Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: Đừng đánh mất hy vọng!”, Đức Cha kết thúc.

Tác giả bài viết: ALETEIA 02.03.2020,“Épidémie du coronavirus ou épidémie de peur?”, Bérengère Dommaigné - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây