Giáo xứ Vinh Hương

"Don Romano", linh mục giả ra toà

Thứ bảy - 16/06/2018 06:36

Thứ sáu ngày 15 tháng sáu, Edmond Romano ra hầu toà tiểu hình ở Toulon vì tội lừa đảo. Từ hơn ba thập kỷ qua, ông già tuổi lục tuần này đã mạo danh linh mục tại các thành phố khắp nước Pháp.

Tháng 7 năm 2017. Tại một diễn đàn do Hiệp hội Thiên Chúa giáo tỉnh Var tổ chức, cha quản xứ trẻ Samuel của giáo xứ St. George tại Toulon, gặp một linh mục khoảng 60 tuổi có vẻ rất thân thiện nói rằng ông ta làm việc cho phủ quốc vụ khanh Vatican. Mặc áo dòng và một cuốn phụng vụ giờ kinh, "Cha Romano" dâng thánh lễ, cho rước lễ và giải tội cho nhiều người.

Bị bắt nhờ cha Samuel

Gần một năm sau, ngày 24 tháng năm vừa qua, "Cha Romano" lại gõ cửa nhà thờ Thánh George trong bộ đồ dân sự với một mắt bầm tím. Ông ta kể lể là bị tấn công ở Marseille và không còn tiền và giấy tờ tuỳ thân. "Vì trong vùng này ông ta chỉ biết mỗi mình tôi, tất nhiên tôi đã đón ông vào nhà xứ", cha Samuel giải thích.

Tối hôm đó, khi thầy phó tế của giáo xứ tìm kiếm trên Internet các thông tin về hành tung khác thường của vị khách, mới phát hiện ra và vô cùng ngạc nhiên một bài viết có tiêu đề "Don Romano, tên vô lại của bình nước thánh" xuất hiện trên báo Libération từ ... hai mươi năm trước đây. Ông ta bị bắt trước một giờ sáng mà không hề kháng cự và bị giam giữ. Ngày mai, ông ta sẽ ra tòa tiểu hình Toulon vì tội lừa đảo và ăn cắp trong khách sạn.

Kẻ lừa đảo chuyên nghiệp lại lịch thiệp và được trang bị một nền tảng văn hoá tôn giáo vững chắc

Edmond Romano đã bị kết án 23 lần kể từ 1984: về tội đánh cắp ngân phiếu, lạm dụng sự tin cậy, trộm cắp... Ông ta là chủ doanh nghiệp và là bố của hai đứa con đã trở thành kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, vậy mà luật sư lại mô tả như là "nạn nhân của cuộc sống" vô gia cư hiện nay.

Lịch thiệp và có nền tảng văn hóa tôn giáo vững chắc, ông ta đã đóng vai bác sĩ, thẩm phán và... linh mục. Từ Toà giám mục ở Saint-Étienne đến tu viện Jouques (Bouches-du-Rhône), từ giáo xứ Epinal (Vosges) đến giáo xứ Chamalières (Puy-de-Dôme), kịch bản và diễn xuất của ông ta ngày càng tinh vi.

"Có điều gì đó khiến chúng tôi phải cảnh giác"

Tại Epinal, nơi ông ta lưu lại vài tháng trong nhà xứ St. Maurice vào cuối những năm 1990, ông ta kết bạn với cha quản xứ trước khi rời đi với những tấm ngân phiếu đánh cắp và bỏ lại sổ nợ trong góc phòng.

Từ cộng đoàn bên cạnh Chantraine, cha Alain Cuny nhớ lại: "Ông ta rất thông minh, ông ta giảng rất hay. Nhưng có vài điều khiến chúng tôi cảnh giác, như khi ông ta chép toàn bộ bài giảng từ một bài suy niệm trên tạp chí Pèlerin...". Một linh mục khác nói rõ hơn rằng nếu bài giảng của Edmon Romano tại Épinal không gây tai tiếng trong giáo dân, là những người có thể ít hiểu biết, thì "thật sự đau đớn" cho cha quản xứ lúc bấy giờ: ngài đã cảm thấy "bị phản bội và bị nhạo báng".  

"Tôi tin rằng ông ta có niềm tin và thực sự muốn chia sẻ"

"Điều này có thể khiến người ta nhảy dựng lên, nhưng tôi nghĩ rằng Edmond Romano có niềm tin và ông ta muốn chia sẻ, luật sư Ric-hard Gianelli của ông ta nói. Khi đóng vai linh mục, ông ta không vì mục đích làm giàu mà là thiết lập mối tương quan thiêng liêng với tín hữu".

Chuẩn bị cho phiên tòa vào ngày mai tại Toulon, cha Samuel đã thành lập một tổ chức dân sự. Điều này không ngăn cản ngài cầu nguyện và dâng thánh lễ cầu cho Edmond Romano: "Ông ta khiến tôi mệt mỏi. Nhưng là con người tôi cảm thấy thú vị vì ông ta".

Tác giả bài viết: la-croix.com 14/06/2018, Mélinée Le Priol - Huuchanh lược dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây