Giáo xứ Vinh Hương

Đức Cha Vinh Sơn dâng Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày chịu chức Giám Mục

Thứ bảy - 12/05/2012 09:54
- Nếu thế gian không thích người mục tử, bởi vì người mục tử đang bước theo chân của Thày Chí Thánh, thì đó là phần thưởng đáng quí…
Đức Cha Vinh Sơn dâng Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày chịu chức Giám Mục

Sáng ngày 12. 05. 2012, tại nhà nguyện Tòa giám mục Banmêthuôt, Đức Cha Vinh Sơn đã chủ tế thánh lễ đồng tế kỷ niệm 3 năm ngày nhận chức Giám mục (12. 05. 2009 – 12.05. 2012). Tham dự thánh lễ có quí Linh mục trong Tòa giám mục, quí Tu sĩ, Ứng sinh, thân nhân của ĐGM và đông đảo giáo dân.

Chứng nhân Tin Mừng, Chúa muốn con đi vào cuộc sống
Nhìn cánh đồng mênh mông, băn khoăn với những lắng lo
Trái tim con rung động trước muôn ân tình của Chúa
Vì Ngài chính là SAO MAI chiếu sáng trong con hy vọng
.

(Trầm Hương FMSR)

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn mời cộng đoàn cùng hiệp chung tâm tình với ngài dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn: “ Tạ ơn Chúa đã thương chọn tôi làm mục tử, đã tin tưởng giao cho tôi chăm sóc đoàn chiên đông đảo trên vùng đất Tây nguyên rộng lớn. Dẫu biết tôi tài hèn, sức mọn, Chúa  không ngần ngại tiếp tục động viên và nâng đỡ tôi chu toàn trách nhiệm được trao phó.”

Ngài cảm ơn tất cả quí Linh mục Triều cũng như Dòng, quí tu sỹ nam nữ, Chủng sinh, Ứng sinh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Đặc biệt, quí linh mục làm việc trong Giáo-phủ, đã giúp ngài trong việc điều hành giáo phận và đào tạo Chủng sinh.
Ngài mong ước mọi thành phần dân Chúa luôn hiệp nhất với chủ chăn và với nhau để xây dựng giáo phận BMT ngày càng phát triển theo lòng Chúa mong ước…




 

Sau Tin Mừng (Ga 15, 18-21), Đức Cha Vinh Sơn chia sẻ : “ …Nếu thế gian không thích người mục tử, bởi vì người mục tử đang bước theo chân của Thày Chí Thánh, thì đó là phần thưởng đáng quí…(xin xem bài giảng)
Ngài xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ngài luôn trung thành với tình yêu Chúa, hết lòng phục vụ đoàn chiên mà Chúa trao phó, và luôn tin tưởng, tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Muối men cho đời, Chúa muốn con nên người Mục tử
Từng lớp người bơ vơ, như chiên vắng bóng Chúa chiên
Khắc ghi tâm hồn : chính con đã được thành hiến
Và cùng với Ngài ra khơi dẫu bóng đêm đang phủ mờ...

Ngài ở bên con từng giây phút bước trong cuộc đời
Dù con không thấy, nhưng con tin Chúa vẫn ngay bên… 
(
Trầm Hương FMSR)
 

 

Tác giả bài viết: ANH THƯ

Nguồn tin: www.gpbanmethuot

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây