Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo hoàng cực lực lên án cuộc thảm sát tại Nice và bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân

Thứ sáu - 15/07/2016 21:54
 


Tuyên bố của Cha Lombardi: lên án cuộc "cuồng sát".

 

"Đêm nay chúng tôi quan tâm theo dõi tin tức khủng khiếp tại Nice". Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh viết sau vụ tấn công thảm sát ở Nice, miền đông nam nước Pháp, khiến ít nhất 84 người chết trong đêm 14 tháng 7 năm 2016.

"Chúng tôi hiệp thông chia sẻ đau khổ với các nạn nhân và toàn thể nhân dân Pháp trong ngày mà đáng lẽ ra là một ngày đại lễ", cha Federico Lombardi viết trên một tuyên bố trong đêm đó.

Phát ngôn viên Vatican cho biết: "Chúng tôi cực lực lên án mọi biểu hiện của cuồng sát, của hận thù, của khủng bố và những cuộc tấn công chống lại hoà bình".

Trong khi nhiều người đang tụ tập tại Promenade des Anglais ở Nice để xem pháo hoa truyền thống trong ngày Quốc Khánh, một người đàn ông lái xe tải lao vào đám đông và tấn công họ trong suốt chiều dài 2 km, gây ra một cuộc thảm sát rùng rợn: 84 người chết - trong đó có hơn mười nạn nhân là trẻ em và thiếu niên - theo báo cáo mới nhất, và hơn 200 người bị thương, trong đó có khoảng 50 người trong tình trạng nguy tử. Tài xế xe tải là một người Tunidi 30 tuổi, đã bị bắn chết.

"Biến đổi trái tim hung hãn mù quáng vì hận thù"

Bên cạnh bức điện chia buồn gửi đến Đức Giám mục Giáo phận Nice, Đức Thánh Cha cũng đã viết tin nhắn tweet trong ngày: "Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ thảm sát ở Nice và gia đình họ. Cầu xin Chúa biến đổi trái tim hung hãn mù quáng vì hận thù ".

Buổi tối, Cha Lombardi bày tỏ nỗi bàng hoàng của Vatican trong cuộc điện đàm đến buổi phát sóng trên kênh truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Ý.


Tác giả bài viết: Anne Kurian, ZENIT,15.07.2016 - Huuchanh chuyển dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây