Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo hoàng gọi điện thoại cho chủ sạp bán báo ở Argentina

Thứ năm - 21/03/2013 19:59

.

.
"Ngài cảm ơn tôi đã giao báo từ bấy lâu nay và gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình tôi".


Buenos Aires, Argentina, 21-3-2013, CNA/EWTN - Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã làm người chủ sạp báo ở Buenos Aires ngạc nhiên qua cuộc gọi điện thoại gửi lời chào thăm của ngài và giải thích rằng ngài sẽ không cần giao báo buổi sáng hàng ngày nữa.

Khoảng 01:30 chiều giờ địa phương vào hôm 18-3, Daniel Del Regno, con trai của chủ sạp báo, trả lời điện thoại và nghe một giọng nói, "Chào Daniel, đây là Hồng Y Jorge". Anh ấy nghĩ rằng có thể đây là một người bạn biết cựu Tổng giám mục của Buenos Aires thường mua báo của họ mỗi ngày nên đùa về anh ta.

"Thật đó, đây là Jorge Bergoglio, Cha gọi từ Rôma", Đức Giáo Hoàng khẳng định.

"Tôi đã bị sốc, tôi bỗng oà khóc và không biết phải nói gì", Del Regno kể với toà báo La Nacion của Argentina. "Ngài cảm ơn tôi đã giao báo từ bấy lâu nay và gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình tôi".

Del Regno còn chia sẻ rằng khi Đức Hồng Y Bergoglio đi Rôma dự Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng, ông hỏi ngài có nghĩ rằng ngài sẽ được bầu làm Giáo Hoàng. "Ngài trả lời tôi, 'việc đó quá nóng để chạm vào. Hẹn gặp lại trong vòng 20 ngày, cứ tiếp tục giao báo nhé'. Và phần còn lại của câu chuyện trên đã là lịch sử", ông nói.

"Tôi nói với ngài nhớ chăm sóc và tôi sẽ nhớ ngài", Del Regno tiếp tục. "Tôi hỏi ngài có khi nào còn cơ hội để gặp lại ngài ở đây một lần nữa chăng. Ngài nói rằng lúc này rất khó biết, nhưng ngài sẽ luôn luôn bên cạnh chúng tôi".

Trước khi ngưng cuộc điện đàm, ông nói thêm, Đức Giáo hoàng xin ông cầu nguyện cho ngài.

Cha của Daniel, Luis Del Regno, cho biết họ họ giao báo tại tư thất của cựu Hồng y mỗi ngày. Vào những ngày chủ nhật, ông kể, Đức Hồng y "ghé qua sạp báo vào lúc 5:30 sáng và mua tờ nhật báo La Nacion. Ngài trò chuyện với chúng tôi trong chốc lát và sau đó đi xe buýt đến Lugano, nơi ngài sẽ phục vụ mate (trà) cho những người trẻ và người bị bệnh".

Trong số "hàng ngàn giai thoại" mà ông già Del Regno nhớ là một trong những việc liên quan đến các sợi giây thun mà ông buộc quanh các tờ báo để giữ cho chúng khỏi bị gió thổi bay khi giao báo cho Đức Hồng y. "Vào cuối tháng, ngài luôn mang những sợi gây thun lại cho chúng tôi. Đủ cả 30 sợi!".

Ông nói ông nổi da gà bất cứ khi nào ông nghĩ về sự đơn giản của Đức Thánh Cha Phanxicô. "Hồi tháng sáu vừa qua, ngài rửa tội cho cháu nội của tôi, đó là một cảm giác tuyệt vời", Del Regno nói. "Tôi biết con người ngài như thế nào. Ngài là một con người có một không hai".

 

Tác giả bài viết: Mai Trang

Nguồn tin: www.emty.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây