Giáo xứ Vinh Hương

Giáo họ Phaolô - Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ bảy - 19/04/2014 00:40

Khi nói về Tuần Thánh, người công giáo luôn ghi nhớ trong tim là ngày Chúa chịu chết, trước hết là phải ăn chay, kiêng thịt, làm những việc lành..
 
 5 giờ sáng, mọi người đã mời gọi nhau cùng đi ngắm thương khó.
 
17 giờ chiều, tưởng niệm cuộc thương khó,  ai cũng lo đi sớm để được nghe lời giảng của linh mục và suy niệm sự khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá.
 
Những ngày này các ảnh tượng trong nhà thờ được phủ kín, bao trùm một màu tím buồn. Nhìn vào khung cảnh, ai ai cũng thấy được sự tang tóc mà Chúa đã chịu đớn đau cho đến hơi thở cuối cùng, hầu để mọi người nhìn lại tội lỗi chính mình, mà Ngài đã phải vác Thánh Giá nặng, chịu đội mão gai, chịu sỉ nhục vì muốn cứu chuộc cho nhân loại.
 
Đặc biệt, sau lễ tưởng niệm, cha Quản nhiệm đã tổ chức giờ đi 14 đàng Thánh Giá trọng thể ngoài trời. Trong màn đêm, ánh đuốc đươc thắp sáng với những lời dẫn suy tôn, ai cũng nhớ lại cuộc khổ nạn vì tội lỗi mà mình gây ra, nhiều người đã không cầm được nước mắt, thật cảm động.
 
Lạy Chúa vì loài người đã vô tình bội bac với Chúa…
Nài van Chúa thứ tha tội lỗi chúng con.
 
Ước gì trong mùa thương này mọi người điều chiêm nghiệm được ý nghĩa trọng đại này mà biết ăn năn, tha thứ , yêu thương để bớt đi hận thù, ghen ghét trong lòng  mỗi người.
 



 

 

 
 

Tác giả bài viết: Anna Kim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây