Giáo xứ Vinh Hương

Giáo họ Phaolô, lễ cầu cho các linh hồn

Thứ ba - 01/11/2011 12:29
- Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong
Giáo họ Phaolô, lễ cầu cho các linh hồn

Vào lúc 16 giờ ngày 01.11.2011, tại nghĩa trang giáo họ Phaolô, cha phó Phêrô Cao Tiến Hà đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn trong giáo họ, cùng với đông đảo giáo dân hiệp dâng và nguyện cầu.

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh( 2Mcb 12, 45 ), lời dẫn lễ của ông Đệ Nhất phó chủ tịch, sau đó từng nén hương dâng lên Thiên nhan, để mong thứ tha bao lỗi lầm ngày qua đã vấp phạm, và xin dẫn đưa các linh hồn về hưởng ánh sáng ngàn thu, trong tiếng kèn hòa vang khúc nhạc tôn vinh.

Trong bài giảng lễ, cha phó dẫn chứng cụ thể về cái chết không còn là một ngõ cụt, không còn là một chấm hết cuối đời, mà là khơi mầm sống mới. Nghĩ về cái chết, đề cập đến người ra đi để mọi người chúng ta cùng hiệp thông một cách huyền nhiệm vì giữa người sống và kẻ chết trong lòng tin như có một mối giây liên lạc không thể rời xa, không thể tách biệt... Giữa người sống và người chết có một sự kết hợp thật thâm sâu, thật thắm thiết, ngài còn nhắn nhủ thêm, việc cầu nguyện, báo đáp nghĩa ân là trách nhiệm của con cháu, của người Kitô hữu đang sống trên trần gian này, bởi họ đang chờ đợi từng phút giây nơi mỗi người chúng ta..

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí  trang nghiêm, từng lời cầu, bao lời ca tiến dâng, muôn câu tán tụng, như kết hiệp thông phần với các thánh trên trời để nguyện cầu cho các đẳng linh hồn đang ở nơi luyện hình.

Được biết, nghĩa trang giáo họ Phaolô được hình thành vào năm 2006, đến năm 2007 xây dựng tượng đài và đây là lần thứ 4 giáo họ tổ chức thánh lễ cầu nguyện tại đất thánh được dành riêng, còn nhớ, vào dịp này năm qua,  sau bao ngày chuẩn bị, nhưng vì mưa gió, nên không thể tiếp tục theo như chương  trình đã dự kiến được, còn năm nay thời tiết có phần thuận lợi, giúp mọi thành phần dân Chúa có điều kiện tham dự đông đủ và sốt sắng hơn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu thương nhau để xây dựng giáo hội nơi trần thế này, và biết kết hiệp để cầu nguyện cho những người đã khuất, vì người sống và kẻ chết đã có một mối giây liên kết vững bền, thâm sâu và không thể tách rời.

ALBUM ẢNH

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây